Trưởng công an xã bị côn đồ đánh trọng thương

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Để giải cứu cho đồng bọn tên còn lại lập tức nhảy vào dùng gậy đánh ông Hà, làm ông Hà bị gãy xương bàn tay phải và mắt trái thâm tím.

KTĐT - Để giải cứu cho đồng bọn tên còn lại lập tức nhảy vào dùng gậy đánh ông Hà, làm ông Hà bị gãy xương bàn tay phải và mắt trái thâm tím. 

Ngày 10/12, Trung tá Nguyễn Đình Lĩnh, Phó trưởng Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết: Khoảng 13h ngày 6/12, trên đường đi đám cưới bạn, anh Hồ Văn Thương (Trưởng Ban tài chính xã Kỳ Sơn, Kỳ Anh), thấy hai thanh niên chở nhau bằng xe máy mang biển sổ 38H3-4546, cả hai không đội mũ bảo hiểm chạy xe lạng lách, đánh võng trước đầu xe của anh. 

  

Thấy không an toàn, anh Thương lên tiếng nhắc nhở, lập tức bị bọn chúng chỉ mặt đe doạ rồi bỏ đi. Tưởng mọi chuyện đã xong nhưng không ngờ khi anh Thương đến nhà anh Nguyễn Văn Tuấn (cùng ở xã kỳ Sơn) thì bất ngờ 2 đối tượng lao thẳng vào nhà anh Tuấn, đánh tới tấp vào đầu và mặt anh Thương, khiến anh bị thương nặng.Khi người dân và công an xã đến can thiệp thì hai tên côn đồ liền bỏ chạy.

 

Ngay lập tức, ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng công an xã Kỳ Sơn cùng một số người dân dùng xe máy đuổi theo. Đến địa phận xóm Mỹ Lạc (Kỳ Sơn) đuổi kịp và buộc chúng dừng xe lại.

 

Bất ngờ tên ngồi sau dùng một ống típ xông vào đánh nhưng bị anh khống chế ôm chặt lấy hắn. Để giải cứu cho đồng bọn tên điều kiển xe máy lập tức nhảy vào dùng gậy đánh ông Hà, làm gãy xương bàn tay phải và mắt trái bị thâm tím.

 

Ngay sau đó, một số người dân đuổi kịp và bắt giữ được một đối tượng cùng chiếc xe máy trên, tên còn lại nhanh chân bỏ trốn.

 

Công an huyện Kỳ Anh đã có mặt tại hiện trường, xác định hai đối tượng lạng lánh, đánh võng và hành hung người dân và Trưởng công an xã trên là Nguyễn Văn Dũng (SN 1989) và Nguyễn Văn Hoạch (SN 1990), cùng trú ở xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh.

 

Trung tá Lĩnh cho biết thêm, hiện anh Thương và ông Hà đang được điều trị tại Bệnh viên Đa khoa Kỳ Anh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần