Trường Mầm mon Yên Sở kỷ niệm 60 năm ngày thành lập

Thùy Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 20/11, trường Mầm mon Yên Sở, quận Hoàng Mai tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập và đón nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2019 - 2020 do UBND TP Hà Nội trao tặng.

Được thành lập từ tháng 1/1960, trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, trường Mầm mon Yên Sở đã không ngừng lớn mạnh; cơ sở vật chất của trường được quận Hoàng Mai quan tâm, đầu tư khang trang, hiện đại, đạt chuẩn quốc gia; đội ngũ cán bộ, giáo viên không ngừng được nâng cao về chất lượng. Nhiều giáo viên đạt giải cao trong các kỳ thi giáo viên giỏi của quận; chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ của nhà trường ngày càng được nâng cao…
 Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Kiều Oanh tặng hoa chúc mừng trường Mầm non Yên Sở.
Ghi nhận những thành tích đã đạt được, trường Mầm mon Yên Sở đã được Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, như Huân chương Lao động hạng Nhất năm 1999; Huân chương Lao động hạng Nhì năm 1981; Huân chương Lao động hạng Ba năm 1977; 5 lần được UBND TP tặng Cờ thi đua; gần 50 năm liên tục là Tập thể lao động Xuất sắc cấp TP; là trường đạt chuẩn quốc gia đầu tiên bậc học mầm non khối ngoại thành Hà Nội, giai đoạn 2002 - 2006…
Lãnh đạo quận Hoàng Mai trao tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cho các cán bộ, giáo viên trường Mầm non Yên Sở.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Kiều Oanh chúc mừng những kết quả mà trường Mầm mon Yên Sở đã đạt được trong những năm qua, đồng thời gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường nhân kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020). Phát huy truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai đề nghị mỗi cán bộ, giáo viên nhà trường cần không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, trau dồi trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ để thực sự là những tấm gương sáng, nhà giáo mẫu mực cho học sinh noi theo. Bên cạnh đó, cần tích cực đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy học để mỗi ngày đến trường của học sinh là một ngày vui và “ngôi trường là nhà, cô giáo là mẹ, các cháu là con”…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần