Truy bắt nhanh đối tượng cướp giật, giữ bình yên xóm làng

Nguyễn Ngọc Dũng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 1 tiếng đồng hồ, lực lượng Công an xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm đã truy bắt được đối tượng cướp giật; đồng thời tìm được gia đình cho một cụ bà bị lẫn, đi lạc đường.

Đối tượng Trịnh Văn Phượng tại cơ quan công an.
Đối tượng Trịnh Văn Phượng tại cơ quan công an.

Tối 16/11, lực lượng Công an xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm đang họp triển khai phương án phục vụ sự kiện “Lễ hội cây cảnh hoa giấy Phù Đổng năm 2023” diễn ra vào sáng ngày 17/11 thì nhận được tin báo trên địa bàn xảy ra vụ cướp. Ngay lập tức, Công an xã Phù Đổng đã yêu cầu lực quân sự, dân quân tự vệ thường trực cùng phối hợp lên đường truy bắt tội phạm.

Cùng lúc này, có một cụ bà khoảng 70 tuổi bị lẫn đi lạc đường được người dân đưa đến trụ sở công an. Một đồng chí công an viên được cắt cử trực ban và làm nhiệm vụ tìm gia đình giúp cụ.

Sau 1 giờ đồng hồ, với các biện pháp nghiệp vụ của mình, với nhiều mũi truy bắt, mật phục, lực lượng Công an xã và quân sự xã Phù Đổng đã nhanh chóng bắt được nghi phạm cướp giật trong cánh đồng chuối, lau sậy um tùm ven sông Đuống giáp cầu Phù Đổng và áp giải về trụ sở Công an xã tiến hành đấu tranh khai thác đối tượng.

Qua lời khai ban đầu, đối tượng khai là Trịnh Văn Phượng (SN 1998, quê ở thôn Giang Hồng 2, xã Cẩm Giang, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa), học hết lớp 9, chưa có tiền án, tiền sự. Do không có tiền tiêu nên trong khi đi lang thang tại khu vực quận Long Biên, Phượng nảy ra ý định cướp tài sản.

Anh Trần Đức Toàn, lái xe ôm vui mừng nhận lại tài sản bị cướp.
Anh Trần Đức Toàn, lái xe ôm vui mừng nhận lại tài sản bị cướp.

Phượng bật app tìm xe máy dịch vụ công nghệ đến đón tại phố Vũ Xuân Thiều giao với đường Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên để đi về xã Phù Đổng. Khi đến đoạn đường vắng, nhận thấy người lái xe ôm có điện thoại Iphone 12, đối tượng đã yêu cầu lái xe rẽ xuống khu vực thuộc xóm Bốn, thôn Phù Đổng 1, xã Phù Đổng. Đây là đoạn đường cách xa khu dân cư, một bên là cánh đồng trồng lau, chuối và hoa giấy um tùm.

Trong lúc trả tiền cho người lái xe ôm là anh Trần Đức Toàn (SN 1984, quê ở Lâu Thượng, Võ Nhai, Thái Nguyên), lợi dụng sơ hở, Phượng đã giật chiếc điện thoại gắn trên mặt đồng hồ công-tơ-mét xe máy của anh Toàn và chạy xuống cánh đồng tẩu thoát.

Sau khi nhận được trình báo của anh Toàn, Công an xã Phù Đổng đã phân tích tình hình, xác định hướng tẩu thoát của đối tượng và bố trí lực lượng bao vây các lối đi trên cánh đồng diện tích khoảng 4km2 theo hướng ra Quốc lộ 1 lên cầu Phù Đổng. Kết quả, đối tượng đã bị tóm gọn khi đang định leo qua lan can lên mặt đường. Quá trình áp giải về trụ sở, đối tượng ranh mãnh xin dừng ở hiệu thuốc để mua thuốc nhưng không được chấp thuận. Tại cơ quan Công an, tên Phượng đã cúi đầu nhận tội và giao nộp tang vật vừa cướp được cho lực lượng công an lập hồ sơ xử lý.

Cụ bà bị lẫn, đi lạc vào xã Phù Đổng đã được lực lượng công an bàn giao cho gia đình.
Cụ bà bị lẫn, đi lạc vào xã Phù Đổng đã được lực lượng công an bàn giao cho gia đình.

Bộ phận còn lại của Công an xã Phù Đổng lúc này cũng đã tìm ra manh mối về cụ bà đi lạc. Qua các thông tin thu thập được, Công an xã Phù Đổng đã xác định được tên của cụ là Nguyễn Thị Nhung, thôn Tảo Địch, xã Thanh Xuyên, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên và liên lạc với gia đình. Qua đó được biết, cụ có con trai là anh Nguyễn Văn Thọ đang làm ăn tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm đưa đi cùng để tiện chăm sóc. Tuy nhiên do sơ xuất không đã để cụ đi lạc. Khi đến đón mẹ, anh Thọ rất vui mừng gửi lời cảm ơn các chiến sĩ Công an xã Phù Đổng đã vì dân phục vụ.