Trong bài còn có bình luận khen ngợi lối chơi của đoàn quân áo đỏ: "Sức tấn công của U23 Việt Nam thật khủng khiếp. Họ đẩy hàng thủ Malaysia vào trạng thái lúng túng rồi vỡ trận."
Trang web chính thức của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á thì nhấn mạnh: "U23 Việt Nam hủy diệt Malaysia không thương tiếc".

Riêng tờ The Star của Malaysia có cái nhìn khá sâu sắc về thất bại của đội nhà: "Rõ ràng bóng đá Malaysia vừa trải qua những khoảnh khắc tồi tệ nhất.
U23 Việt Nam đã dạy cho chúng ta bài học nhớ đời về cách chơi bóng. Sân Bishan hôm qua, U23 Malaysia phải nhận thất bại đậm thứ 2 trong lịch sử các kỳ SEA Games.
Các học trò ông Ong Kim Swee vừa gặp cơn ác mộng. Hàng phòng ngự chơi quá bạc nhược dẫn đến việc phải nhận đến 5 bàn thua."
Bài báo cũng đánh giá, cơ hội vào bán kết của U23 Malaysia là rất thấp: "Muốn vượt qua vòng bảng, chúng ta phải vượt qua U23 Thái Lan. Nhưng cứ đá như thế này, đó sẽ là điệp vụ bất khả thi."
Website chuyên về bóng đá Goal thì bình luận: "U23 Việt Nam triển khai những bài tấn công biên tốc độ và biến hóa làm hệ thống phòng ngự của đối thủ bị hoảng loạn."