Từ bị hại trở thành kẻ côn đồ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Đến ngày 24-10, cơ quan CSĐT CAQ Long Biên đã ra lệnh tạm giam đối với Đặng Văn Nam, tức Nam “mèo”, 26 tuổi, trú ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên, về hành vi cố ý gây thương tích.

KTĐT - Đến ngày 24-10, cơ quan CSĐT CAQ Long Biên đã ra lệnh tạm giam đối với Đặng Văn Nam, tức Nam “mèo”, 26 tuổi, trú ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên, về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, Nam bị CAQ Long Biên ra quyết định truy nã theo tội danh trên. Tài liệu cơ quan công an lưu giữ cho thấy, đây là đối tượng mang bản chất côn đồ chuyên nghiệp.

Chém “dằn mặt” người đòi tiền

Quyết định truy nã Đặng Văn Nam của CAQ Long Biên xuất phát từ vụ đuổi chém người kinh hoàng xảy ra tại phường Thượng Thanh, chiều 11-9. Chiều hôm đó, tại nhà anh Nguyễn Văn Bình (SN 1973), diễn ra cuộc gặp giữa anh Bình và anh Lê Việt Anh, nhà ở quận Thanh Xuân. Tường trình tại CQĐT sau này, anh Việt Anh khai báo do anh Bình nợ tiền nên anh Việt Anh đến để thỏa thuận ngày thanh toán.

Trước khi được anh Việt Anh thông báo sẽ đến nhà để nói chuyện, anh Bình gọi điện cho Nguyễn Văn Sơn, tức Sơn “mằn” (SN 1977), trú ở phường Thượng Thanh để nói cho Sơn biết việc anh Việt Anh đang sang nhà. Về phần mình, anh Việt Anh rủ thêm một số người bạn đi cùng, trong đó có các anh Võ Văn Nam (SN 1973), trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên và anh Thái Minh Vương (SN 1987), trú tại phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng. Đến nơi, anh Việt Anh và 1 người nữa được Bình mời lên phòng khách trên tầng 2 để nói chuyện, còn anh Nam và anh Vương ngồi đợi ngoài quán nước.

Trong khi lên cầu thang phòng khách, anh Việt Anh bắt gặp Đặng Văn Nam từ trên gác 2 đi xuống và ra quán nước ngồi cùng anh Vương và anh Võ Văn Nam. Kết thúc buổi thỏa thuận, nhóm anh Việt Anh lên taxi để về. Đúng lúc ấy, Nam “mèo” cầm một thanh kiếm lao vào chém anh Võ Văn Nam và anh Thái Minh Vương.

Không dừng lại ở đó, một số đối tượng khác xuất hiện trên 1 chiếc xe ôtô cũng lao xuống dùng hung khí là dao tông, kiếm và bình xịt hơi cay chém gây thương tích cho anh Nam và anh Vương. Anh Việt Anh và anh Quảng chạy được nên không bị thương tích. Sau khi gây án, các đối tượng đem theo hung khí lên xe ôtô bỏ đi. Hậu quả vụ đâm chém tập thể là anh Vương bị chém vào sau gáy, vết thương dài 12cm, chấn thương cột sống cổ. Anh Nam bị chém nhiều nhát vào 2 cánh tay và 3 ngón của bàn tay trái.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT CAQ Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Nam về hành vi cố ý gây thương tích. Do đối tượng bỏ trốn nên CQĐT CAQ Long Biên đã ra lệnh truy nã tên Nam về hành vi nêu trên. Ngày 19-10, tổ công tác đội Điều tra hình sự CAQ Long Biên đã bắt được Nam tại một quán ăn ở Chợ Đường Cái tỉnh Hưng Yên; thu tại chỗ 1 khẩu súng kiểu côn, 6 viên đạn, 2 bình xịt hơi cay và 1 roi điện.

Côn đồ… chuyên nghiệp

Vụ chém người ở phường Thượng Thanh không phải là lần đầu tiên Đặng Văn Nam bộc lộ bản chất côn đồ. Trước đó mấy tháng, Nam từng bị một nhóm đối tượng dùng súng bắn trúng mông, do chính y là người cà khịa, gây mâu thuẫn. Hôm đó, nhóm 5 người gồm: Trần Văn Tuấn, Nguyễn Tiến Quân, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Quỳnh Nga, đều trú ở Từ Sơn, Bắc Ninh; và Lê Anh Tuấn, nhà ở Phúc Xá, Ba Đình, vào bệnh viện Đa khoa Đức Giang thăm người nhà của Nguyễn Thị Ngọc.

Tại đây, nhóm Tuấn gặp vợ chồng anh Nguyễn Đăng Hội cùng Nguyễn Đình Quân, nhà ở xã Yên Thường, huyện Gia Lâm. Trên đường ra về, nhóm thanh niên ở Từ Sơn đột nhiên nghe tiếng gọi giật giọng: “Ê bọn kia, vào đây tao bảo”. Tiếng gọi này phát ra từ nhóm 6 thanh niên phường Thượng Thanh, quận Long Biên, đang ngồi uống nước, trong đó có Đặng Văn Nam. Cho rằng nhóm thanh niên ở Từ Sơn “nhìn đểu” mình, Đặng Văn Nam đã buông lời khiêu khích.

Lê Anh Tuấn của nhóm ở Từ Sơn quay lại hỏi: “Anh gọi em có việc gì?”. Không nói không rằng, Đặng Văn Nam vung tay đấm trúng mặt anh Tuấn. Chỉ chờ có vậy, đồng bọn của Nam cầm chai bia, điếu cày lao vào tấn công nhóm thanh niên ở Từ Sơn. Hậu quả, anh Trần Văn Tuấn bị hai vết thương ở vùng đầu và mi mắt. Anh Nguyễn Đình Quân bị đứt gân mu bàn tay trái. Anh Nguyễn Tiến Quân bị thương vùng đầu.

Tấn công nhóm thanh niên ở Từ Sơn xong, nhóm Đặng Văn Nam rủ nhau phóng xe máy về nhà Nam lấy dao, kiếm, tuýp sắt quay lại cổng bệnh viện Đức Giang định đánh nhau tiếp. Nhóm thanh niên ở Từ Sơn cũng không vừa. Lê Anh Tuấn và Nguyễn Đăng Hội đã điện thoại cho Nguyễn Thạc Dũng (SN 1978), Vũ Trường Sơn (SN 1987), đều trú tại thị xã Từ Sơn, đến ứng cứu. Lập tức, Dũng và Sơn thuê taxi, mang theo một... bao tải dao kiếm và khẩu súng K59 sang Hà Nội.

2 tên tụ được với nhóm Lê Anh Tuấn và đứng phục ở cổng Bệnh viện Đức Giang. Vừa lúc nhóm thanh niên ở phường Thượng Thanh quay lại. Lê Anh Tuấn, Nguyễn Đăng Hội, Vũ Trường Sơn vác dao lao vào đuổi chém. Nguyễn Thạc Dũng dùng súng đuổi, bắn trúng hông trái Đặng Văn Nam. Xong, cả bọn xách theo hung khí lên taxi tẩu thoát. Đặng Văn Nam được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Trong vụ án này, cơ quan công an đã bắt được 4 đối tượng, ra lệnh truy nã 4 đối tượng và thu được khẩu súng K59 mà Nguyễn Thạc Dũng dùng bắn Đặng Văn Nam. Những tưởng sau sự việc trên, Nam “mèo” sẽ bớt tính côn đồ, nhưng…   

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần