Thursday, 17:34 20/08/2015
Từ bỏ Pedro, M.U tăng tốc thương vụ Muller
Kinhtedothi - Ngày hôm qua, Louis van Gaal quyết định từ bỏ Pedro. Thế nên, ông cùng các cộng sự sẽ tập trung vào quả bom tấn Thomas Muller, khi thị trường chuyển nhượng chỉ còn 11 ngày nữa là đóng cửa.
Van Gaal rất muốn Muller khoác áo Quỷ đỏ mùa tới
Nhằm thuyết phục Muller về với "nhà hát của những giấc mơ", M.U chào mời mức lương hậu hĩnh 250.000 bảng/tuần. Họ cũng sẵn sàng dốc hầu bao chi trên 60 triệu bảng để nhận được cái "gật đầu" từ phía Hùm xám. HLV Louis van Gaal đang khao khát có sự phục vụ của nhà vô địch World Cup 2014, trước thời điểm phiên chợ chuyển nhượng hè 2015 đóng cửa.

Tuy nhiên, các sếp tại Allianz Arena sẽ làm mọi cách để ngăn cản vụ chuyển nhượng. Sau khi bán Schweinsteiger cho M.U, GĐĐH Karl-Heinze Rummenigge tuyên bố, không cho phép cầu thủ khác chuyển sang sân Old Trafford.
Trước hoàn cảnh đó, người thương thuyết của đội bóng nước Anh đang xúi giục Thomas Muller đệ đơn yêu cầu chuyển nhượng lên BLĐ Hùm xám. Đây là nước cờ then chốt, có thể xoay chuyển được tình thế theo hướng có lợi cho M.U.
Trước đó, chàng tiền đạo 25 tuổi thừa nhận anh có mối quan hệ đặc biệt với HLV Van Gaal. Chiến lược gia Hà Lan thì hy vọng, Schweinsteiger có thể thuyết phục người đồng đội cũ gia nhập sân Old Trafford.
M.U trả giá 15 triệu bảng mua Mane
Giới truyền thông Anh khẳng định, lãnh đạo M.U đã gửi lời đề nghị trị giá 15 triệu bảng đến Southampton hồi tuần trước, nhằm thuyết phục đội chủ sân St Mary's bán Mane. Kể từ đầu mùa, Rooney vẫn thi đấu mờ nhạt trong vai trò tiền đạo cắm nên Van Gaal muốn tuyển mộ tiền đạo gốc Senegal để giảm bớt áp lực ghi bàn cho R10.

Phía Southampton tuyên bố, Mane không phải cầu thủ để bán. Họ còn khẳng định: "Mane là một thành viên cốt cán của CLB phục vụ kế hoạch cho tương lai. Thế nên, anh ấy sẽ ở lại sân St Mary's." Tuy nhiên, tờ Sportsmail cho hay, bản thân chàng tiền đạo 23 tuổi này muốn đến M.U và sẽ gây sức ép lên đội bóng chủ quản để tiến hành phi vụ chuyển nhượng trong những ngày tới.
Trường hợp không thể giữ chân Saido Mane, Southampton sẽ cố gắng yêu cầu Quỷ đỏ trả mức phí cao nhất có thể, khoảng 25 triệu bảng. Nếu thương vụ hoàn tất, Saido Mane sẽ trở thành cầu thủ thứ ba của Southampton gia nhập Quỷ đỏ trong hai năm qua, sau Luke Shaw và Morgan Schneiderlin.
HLV Van Gaal theo sát chân sút "lạ" ở xứ bạch dương
Đại diện của Kokorin vừa lên tiếng xác nhận, ông đang đàm phán với hai đội bóng Ngoại hạng về vấn đề chuyển nhượng là Man United và Tottenham. Năm nay 24 tuổi, Kokorin đã từng khoác áo tuyển Nga tại Euro 2012 và World Cup 2014. Mới đây, anh đã để ngỏ khả năng rời Dynamo Moscow trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa vào ngày 1/9.

Trên hãng thông tấn TASS, đại diện của Kokorin - ông Cyril Loginov tiết lộ: "Hiện giờ tôi đang tích cực đàm phán về chuyện chuyển nhượng Kokorin. Cả M.U lẫn Tottenham đều quan tâm đến chân sút người Anh. Nhiều khả năng, thân chủ của tôi sẽ sang Anh cuối tháng này."
Rooney lên tiếng bảo vệ bản thân sau phong độ nghèo nàn
Wayne Rooney từng tuyên bố, anh chỉ được là chính mình nhất và chơi hay nhất khi được đá ở vị trí trung phong cắm. Tuy nhiên, qua 3 trận đấu cùng Quỷ đỏ ở mùa giải mới, "chàng Sherk" gây thất vọng lớn, nhận không ít chỉ trích.

Trước bão dư luận, chân sút 29 tuổi đã phân bua trên tờ Guardian cũng như tuyên bố, sẽ sớm ghi bàn trở lại. Anh chia sẻ: "Tôi đã có trận đấu tệ hại, dưới khả năng trước Aston Villa. Trong sự nghiệp của mình tôi đã từng bị như thế nhưng tôi hi vọng, cuối tuần này (gặp Newcastle), tôi sẽ "nã đạn" trở lại".
Chàng Sherk thừa nhận cái dở của mình: "Tôi để mất bóng quá dễ dàng và tôi ý thức được điều đó. Nó không phải là trận đấu mà tôi muốn nhìn lại nhưng rõ ràng, bạn phải chấp nhận trong sự nghiệp của mình có những lúc chơi như thế. Tôi là một gã trung thực, tôi biết khi nào tôi không chơi tốt. May mắn là ở trận gặp Club Brugge (M.U thắng 3-1), mọi thứ đã tốt hơn nhiều. Tôi đã có thể ghi 1 hoặc 2 bàn nhưng đó là bóng đá", Rooney nói thêm.
Rooney lên dây cót cho chính mình: "Mùa giải mới chỉ bắt đầu. Tôi từng "kinh" qua tình cảnh như thế này. Những bàn thắng chắc chắn sẽ đến, tôi biết điều đó. Hi vọng, nó diễn ra ngay vào thứ Bảy này, ở trận đấu với Newcastle".
Depay nhận được lời tán dương từ đàn anh Robben
Ở tuổi 21, Memphis Depay tự tin đứng vững trước những áp lực và sự kỳ vọng. Đàn anh Robben trên tuyển Hà Lan còn tiên đoán, Depay sẽ cung cấp nhiều bàn thắng và những màn trình diễn ấn tượng, để mang về Old Trafford thêm danh hiệu.

"Trong màu áo Quỷ đỏ, Depay có thể trở thành cầu thủ hàng đầu Thế giới. Depay đã bước lên tầm đẳng cấp cao. Nhưng chơi cho đội bóng lớn như M.U, cậu ấy sẽ ngày càng tiến bộ và trưởng thành hơn. Quỷ đỏ muốn thâu tóm các danh hiệu. Và tôi tin, Depay sẽ giúp họ làm được điều đó. Hè vừa qua, giữa Liverpool và M.U, Depay đã đưa ra sự lựa chọn đúng đắn. Chẳng có lý do gì để cậu ấy đầu quân cho đội bóng không được sự Champions League cả. Hơn nữa, Van Gaal là một trong những HLV giỏi nhất hiện nay." - Robben nhận xét
Robben chia sẻ thêm: "Depay sẽ ngày càng hoàn thiện hơn dưới sự dìu dắt của thầy Van Gaal. Với nhiều tân binh mới trong đội hình, mọi thứ sẽ không hề dễ dàng. Nhưng tôi nghĩ, Van Gaal có thể vô địch Ngoại hạng cùng M.U mùa này."