70 năm giải phóng Thủ đô

Tử địa Skyfalla: Đã sẵn sàng bùng nổ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Đánh dấu cột mốc lịch sử 50 năm (1962-2012) của loạt phim James Bond huyền thoại khi tác phẩm đầu tiên mang tên Dr. No ra mắt, Skyfall được nhiều nhà phê bình cho điểm cộng và đặt niềm tin sẽ là bộ phim thành công vang dội nhất từ trước đến nay.

 Dù nội dung của Điệp viên 007: Tử địa Skyfall (gọi tắt là Skyfall) vẫn chưa hoàn toàn được công bố nhưng Sony hứa hẹn đây sẽ là tập căng thẳng và quyết liệt nhất của loạt phim về James Bond.
 
Skyfall xoay quay việc điệp viên được xem là vĩ đại nhất thế giới – James Bond, mã biệt danh 007 (Daniel Craig) – thảm bại tại phi vụ mới nhất của anh ở Thổ Nhĩ Kỳ, mất tích và được cho là đã qua đời. Nhưng hậu quả anh để lại còn hệ trọng hơn nhiều: toàn bộ hồ sơ tuỵệt mật của đội ngũ điệp viên nằm vùng mà MI6 cài đặt khắp thế giới bị phát tán. Sinh mệnh của tổ chức tình báo từng rất hùng mạnh nay bị đe doạ nặng nề. Đại thủ lĩnh M (Judi Dench) phải vận dụng mọi chiêu thức mà bộ não lạnh lùng của bà có thể nghĩ ra để cứu vãn tình hình.
 
Tử địa Skyfalla: Đã sẵn sàng bùng nổ - Ảnh 1

Khi cuộc nội chiến âm ỉ bên trong tổ chức MI6 có nguy cơ bùng nổ, 007 chính là hy vọng duy nhất của M, người duy nhất bà có thể tin dùng. Nhưng liệu James Bond có bất tử như lời đồn đoán, khi chính mắt bà đã nhìn thấy anh bị bắn hạ.

Trong cuộc đua để bảo vệ MI6 chống lại kẻ thù hùng mạnh và hiểm ác nhất từ trước đến nay – Raoul Silva (Jarvier Bardem), 007 không chỉ đổ máu và nước mắt, mà anh còn phát hiện ra nhiều bí mật đáng sợ trong quá khứ về M, nữ thủ lĩnh mà anh hết lòng kính trọng.

Khi lòng trung thành của 007 bị lung lay, vận mệnh của cả đế chế Anh Quốc tuỳ thuộc vào quyết định của siêu điệp viên, tại tử địa Skyfall khốc liệt, nơi mọi ván bài đều phải được lật ngửa.

Sau hai năm trì hoãn, tác phẩm thứ 23 trong loạt phim hành động gây nghiện nhất nhì lịch sử nghệ thuật thứ bảy cuối cùng đã sẵn sàng để giật kíp bùng nổ các phòng chiếu toàn cầu. Siêu phẩm trị giá 150 triệu USD hội tụ những công nghệ kỹ xão hiện đại nhất, cùng kịch bản được dày công phát triển và dàn diễn viên xuất sắc sẽ khiến Skyfall xứng danh là bộ phim cân não và kịch tính chưa từng có.
 
Một lần nữa, Daniel Craig sắm vai diễn chủ chốt trong phần 23 của loạt phim James Bond thành công vang dội trên toàn thế giới – James Bond.
 
Tử địa Skyfalla: Đã sẵn sàng bùng nổ - Ảnh 2
 
Nếu có một nhân vật gạo cội hơn cả chính James Bond, thì có chỉ có thể là Judi Dench trong vai M, nữ đại thủ lĩnh của Tổ chức Tình báo MI6 lẫy lừng thế giới. Judi đã để lại dấu ấn mạnh mẽ không thể xoá nhoà trên nhân vật nói riêng và loạt phim nói chung đến độ thật khó mường tượng ra một ai khác thủ vai M ngoài bà. Với Skyfall lần này, Judi Dench là một trong những người đầu tiên nhận lời tham gia ngay vào bộ phim, vì bà không thể chờ đợi được cộng tác lần nữa với Sam Mendes.

Skyfall là bộ phim về James Bond thứ 7 mà Dench thủ vai M. Không chỉ trên màn ảnh, Judi Dench cũng từng tiếp xúc với những quan chức cấp cao của MI6. 
 
Tử địa Skyfalla: Đã sẵn sàng bùng nổ - Ảnh 3
 
Nam tài tử từng đoạt giải Oscar với phim No Country For Old Men miêu tả nhân vật Raoul Silva của mình như một “thiên thần chết chóc”. Hãy tưởng tượng một người đàn ông cao to, mày râu nhẵn nhụi, trông vô cùng tươm tất và đạo mạo, nhưng bên trong tâm hồn ông ấy hoàn toàn mục rữa.
  
Vai diễn mấu chốt cuối cùng trong Skyfall, cũng là một điểm nhấn đặc trưng cho bộ phim, khi có đến hai kiều nữ xinh đẹp xuất hiện dưới vai trò “Bond girl”.
 
Tử địa Skyfalla: Đã sẵn sàng bùng nổ - Ảnh 4

Đạo diễn Sam Mendes không ngần ngại bày tỏ tình cảm với cô đào xinh đẹp này: “Nếu như tôi có thể thích một cô điệp viên Bond girl nào, thì đó chắc chắn phải là Berenice (cười). Tôi muốn tìm ra một nữ diễn viên hội đủ tất cả những cá tính của một điệp viên chân dài: khêu gợi, quyến rũ, một người phụ nữ chín chắn, trưởng thành chứ không phải một cô gái non nớt, và đặc biệt nhất, phải thật sự bí hiểm. Berenice sở hữu dòng máu lai đặc biệt Campuchia – Pháp, và gương mặt xinh đẹp pha trộn nhiều đường nét Á – Âu góp phần vào vẻ cuốn hút chết người của Berenice. Hơn cả, cô là một nữ diễn viên tuyệt vời”.

 4 năm qua, thế giới nóng lòng chờ đợi phần kế tiếp của cuộc hành trình mà 007 kiên trì theo đuổi, còn các fan hâm mộ mang trong mình một cơn khát ngày càng mạnh mẽ muốn biết James Bond sẽ dấn thân vào những gì tiếp theo.

Chính vì vậy, không ngạc nhiên gì khi đoạn trailer đầu tiên của Skyfall được công bố, mang màu sắc u ám và kịch tính hơn những lần trước gấp bội, một cơn sốt được lan ra rộng rãi. Sự xuất hiện của khái niệm Tử Địa Skyfall đầy ám ảnh, kèm theo gương mặt xuống sắc của người hùng James Bond trong đoạn trailer, ngồi ở bàn thẩm vấn, liệu đây có phải là phần kết của người hùng? Điều gì đã xảy ra đủ ghê gớm để có thể đánh gục điệp viên điêu luyện lợi hại nhất thế giới?  Skyfall sẽ là câu trả lời cho tất cả.
 
Được công chiếu tại thị trường Việt Nam bắt đầu từ ngày 2/11/2012, trước thị trường Mỹ 1 tuần, thật khó để tưởng tượng làn sóng chấn động sẽ lan ra mạnh mẽ thế nào khi James Bond nổ phát súng đầu tiên tại các phòng chiếu ở Việt Nam.