
Ở nơi đầu sóng, ngọn gió, cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân huyện đảo Trường Sa luôn có sự gắn bó mật thiết, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống. Những ngày ở Trường Sa, chúng tôi cảm nhận được cái nghĩa, cái tình sâu đậm nơi đây qua từng ánh mắt, nụ cười.

Dù cách trở với đất liền giữa biển khơi mênh mông, Trường Sa từ bao lâu nay vẫn luôn là nơi “neo đậu” của nghĩa tình quân - dân.
Tại đảo Trường Sa, Trung tá Cấn Ngọc Sơn - Chỉ huy trưởng, Chủ tịch UBND Thị trấn Trường Sa đã báo cáo với đoàn công tác kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian vừa qua. Đáng chú ý, cán bộ chiến sĩ trên đảo đã thực hiện tốt nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và Chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển. Cùng đó, hướng dẫn cho 1.300 lượt tàu cá vào tránh trú bão an toàn, sửa chữa cho 15 tàu cá bị hư hỏng; hỗ trợ cho ngư dân cờ Tổ quốc, áo phao, nước ngọt và rau, củ, quả các loại; tạo niềm tin và sự yêu mến của ngư dân trong hành trình vươn khơi, bám biển.

Trò chuyện cùng Trung tá Cấn Ngọc Sơn, chúng tôi mới biết anh từng cứu thành công 10 ngư dân gặp nạn. Khi đang làm Chỉ huy trưởng đảo Đá Đông B, anh phát hiện một tàu cá bị mắc cạn cách đảo khoảng 2 hải lý. Ngay lập tức, sau khi báo cáo cấp trên, anh cùng một chiến sĩ đã tiếp cận tàu gặp nạn, ứng cứu, hỗ trợ ngư dân vào đảo an toàn.
Chủ tàu là ông Đặng Nhu cùng các ngư dân gặp nạn (quê ở tỉnh Phú Yên) bị hoảng loạn khi số tài sản thiệt hại quá lớn. Anh Cấn Ngọc Sơn đã trực tiếp động viên, tìm cách liên hệ với tàu cá khác để đưa các ngư dân về bờ; đồng thời, vận động đơn vị, các mạnh thường quân hỗ trợ cho ông Nhu phần nào tài sản thiệt hại. Nhờ ân tình sâu nặng với những người lính biển, ông Nhu nhanh chóng trở lại vươn khơi, bám biển.
Đến Trường Sa, chúng tôi không khỏi xúc động khi chứng kiến những tổ ấm luôn tràn đầy niềm vui và lạc quan nơi đây, người dân tự hào vì đang góp phần gìn giữ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tình nguyện ra đảo Sinh Tồn sinh sống từ năm 2023, anh Lê Quang Tuấn chia sẻ, bao bỡ ngỡ thủa ban đầu giờ đều trở nên thân thuộc và hạnh phúc vỡ òa khi đầu năm nay, gia đình anh đón thêm thành viên mới. Mọi người trên đảo sống với nhau rất tình cảm, hòa đồng như một gia đình lớn.
Mặc dù đến từ nhiều miền quê khác nhau, song các cư dân ở Trường Sa đều có một điểm chung là tình nguyện ra đảo với mong muốn góp một phần sức lực nhỏ bé của mình để bảo vệ thềm lục địa của Tổ quốc. Dù cuộc sống trên đảo còn khó khăn so với đất liền, nhưng người dân vẫn quyết tâm bám đảo.
Đặt chân lên các đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, đoàn công tác không khỏi ngỡ ngàng giữa biển khơi mênh mông là quần đảo với những lớp học và người thầy đang ngày đêm ươm mầm xanh tương lai cho đất nước. Trong lớp học đặc biệt dưới tán lá bàng vuông, phong ba, bão táp, tiếng hát của thầy và trò Trường Tiểu học Sinh Tồn hòa cùng tiếng gió, tiếng sóng biển…

Thầy Phan Quang Tuấn (sinh năm 1968) là giáo viên tiểu học, đã trải qua 38 năm công tác trong ngành giáo dục. Năm học 2023-2024, thầy tình nguyện viết đơn ra công tác tại xã đảo Sinh Tồn. Thầy Tuấn tâm sự, được ra Trường Sa dạy học là mong ước ấp ủ đã bấy lâu, nhưng do điều kiện gia đình nên khi đó thầy mới thực hiện được.
Trong năm học 2024-2025, Trường Tiểu học Sinh Tồn có 5 lớp, từ mầm non đến lớp 5, trường có hai giáo viên chia nhau đứng lớp. Trong một buổi học, giáo viên phải linh động để truyền tải kiến thức cho từng nhóm lớp khác nhau...
“Tôi tình nguyện ra đảo với mong muốn truyền đạt kiến thức cho các em học sinh. Giữa chúng tôi không có khoảng cách. Trường, lớp - thầy, trò như một gia đình, chúng tôi như người cha, người ông với các cháu. Sáng học trên lớp, tối về các cháu chưa hiểu bài lại đến với thầy... Cuộc sống của các cháu trên đảo còn nhiều thiếu thốn so với các bạn trên đất liền, nhưng bù lại, các cháu được sống chan hòa với thiên nhiên, được đằm mình trong tình yêu thương vô bờ bến của tất cả lực lượng sinh sống và làm việc trên đảo” - thầy Phan Quang Tuấn kể.

Đến với Trường Sa, tình cảm và ấn tượng các thành viên Đoàn đại biểu TP Hà Nội để lại trong quân, dân mỗi điểm đảo nơi tuyến đầu sóng gió đều vô cùng đặc biệt. Dù Hà Nội không có biển, không có sóng, nhưng mỗi con sóng dội vào Trường Sa thân yêu đều rung động đến trái tim mỗi người dân Thủ đô. Bởi với Trường Sa - vùng lãnh thổ thiêng liêng giữa trùng khơi của Tổ quốc, Hà Nội luôn trọn nghĩa, vẹn tình…
Lần đầu tiên đặt chân đến Trường Sa, Trưởng Ban Đoàn kết Thanh niên và Địa bàn dân cư (Thành đoàn Hà Nội) Phạm Minh Phúc cho biết, được tận mắt chứng kiến những khó khăn, vất vả của các cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân nơi đây, đặc biệt là tại các đảo đá và Nhà giàn DK1, các đại biểu TP Hà Nội đều cảm thấy vô cùng xúc động và cảm phục. Mặc dù khó khăn, vất vả là thế, nhưng trong mắt ai cũng ánh lên tinh thần lạc quan, vui vẻ và với ý chí quyết tâm, “chắc tay súng, vững tay chèo” để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Để gửi gắm tình cảm của các thiếu nhi Thủ đô tới cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa, Hội đồng đội TP Hà Nội đã triển khai đến một số liên đội trên địa bàn, qua đó nhận được hàng trăm bức thư gửi về. Mỗi bức thư được viết cẩn thận, sạch đẹp, nhiều bạn còn trang trí vẽ, gấp hình sáng tạo với nhiều màu sắc, chứa đựng tình cảm của các thiếu nhi Thủ đô.
“Cầm trên tay, đọc những lá thư của các cháu gửi cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa, tôi không khỏi xúc động. Mặc dù nhiều câu từ thể hiện sự hồn nhiên và ngây thơ, nhưng đó lại là những tình cảm chân thật nhất, thể hiện rõ nét sự kính trọng và mong muốn tri ân tới các chú bộ đội đang bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tôi hy vọng một ngày nào đó, các thiếu nhi Thủ đô sẽ được đến với đảo và trực tiếp gửi gắm tình cảm của mình tới các cán bộ, chiến sĩ nơi đây” - anh Phạm Minh Phúc chia sẻ.
Tham gia Đoàn công tác của TP Hà Nội đến Trường Sa, bà Bùi Thu Trang - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận, Giám đốc Trung tâm chính trị quận Thanh Xuân chia sẻ: “Trước đây, tôi chỉ biết về những câu chuyện chiến đấu bảo vệ Tổ quốc qua những bài học lịch sử khi ngồi trên ghế nhà trường và qua những câu chuyện kể của bố - người chiến sĩ của Trung đoàn 38, Sư đoàn 2, Quân khu 5, từng tham gia giải phóng Trường Sa. Lần đầu đến Trường Sa, hành trang của tôi mang nặng tình cảm người con của cựu chiến binh tham gia giải phóng Trường Sa vào 50 năm về trước. Hải trình của Đoàn chúng tôi lần này đi thăm quân và dân 7 điểm đảo và Nhà giàn DK1. Thật nhân duyên khi điểm đảo chúng tôi đặt chân đầu tiên lên quần đảo Trường Sa trong hải trình là đảo Song Tử Tây, cũng là điểm đảo quân đội ta giành chiến thắng đầu tiên ở quần đảo Trường Sa với phương châm “thần tốc, táo bạo, bất ngờ” vào sáng 14/4/1975”.

“Chia tay Trường Sa, không khỏi xúc động, bùi ngùi, chúng tôi - những cán bộ công tác trong hệ thống chính trị của TP Hà Nội đã có thêm những trải nghiệm thực tiễn qua chuyến công tác đặc biệt - “mang ra tình cảm, mang về niềm tin”. Chúng tôi càng nhận thấy trách nhiệm của mình trước những công sức, mồ hôi và sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha anh đã đổ xuống để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc” - bà Bùi Thu Trang chia sẻ.
Thời gian qua, Hà Nội đã ủng hộ, hỗ trợ xây dựng nhiều công trình ở Trường Sa cùng các phần quà ý nghĩa với số tiền gần 600 tỷ đồng. Những phần quà, tình nghĩa của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, góp phần quan trọng trực tiếp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trên các tuyến đảo nơi đầu sóng, ngọn gió.

Chia sẻ về những món quà Hà Nội tặng huyện đảo Trường Sa, Chuẩn Đô đốc Hồ Thanh Hoàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân nhấn mạnh, những năm qua, TP Hà Nội bằng tình cảm và trách nhiệm luôn là địa phương đi đầu trong việc đóng góp, ủng hộ, giúp đỡ quân và dân huyện đảo Trường Sa, góp phần làm thay đổi diện mạo, thế đứng của Trường Sa, để Trường Sa ngày càng khởi sắc và vững chắc hơn.
Tình yêu Trường Sa sẽ luôn song hành cùng trách nhiệm vì Trường Sa. “Với ý nghĩa thiết thực, với trách nhiệm “cả nước vì Trường Sa, Hà Nội vì Trường Sa”, tôi tin rằng, những năm tiếp theo, Hà Nội sẽ đóng góp nhiều hơn, giúp Trường Sa và biển, đảo của chúng ta vững vàng, góp phần xây dựng Việt Nam ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh, hiện đại” - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết khẳng định.

