Trong hành trình đến với Trường Sa của Đoàn công tác TP Hà Nội, ngoài những món quà thiết thực gửi tặng quân và dân trên các đảo, không thể không nhắc đến “món quà tinh thần” - những lời ca, tiếng hát của các nghệ sĩ Thủ đô mang tình cảm và hơi ấm đất liền gửi trao cho các cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng, ngọn gió.
Sau gần 30 giờ trên biển, tàu KN 491 đã đến điểm đầu tiên trong chuyến hải trình - đảo Song Tử Tây. Khi mọi người chuẩn bị hành trang lên thăm đảo, Đội văn nghệ xung kích của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội lại tất bật chuẩn bị các vật dụng, thiết bị âm thanh, nhạc cụ, trang phục để có buổi biểu diễn ấn tượng nhất dành tặng cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân trên đảo.
Được sự hỗ trợ của các chiến sĩ, đội văn nghệ xung kích đã nhanh chóng tạo dựng sân khấu ngay dưới những tán dừa, bàng vuông, phong ba rợp bóng mát, chuẩn bị cho buổi giao lưu văn nghệ với lính đảo. Giữa trùng khơi bao la, tiếng hát của các nghệ sĩ Thủ đô cất lên da diết, bồi hồi.
Thành viên trong đoàn công tác và các cán bộ, chiến sĩ nắm chặt tay nhau cùng hát, cùng nhảy múa theo nhịp điệu của bài hát. Mới trước đó họ còn là những người xa lạ, nhưng chỉ trong phút chốc đã trở nên thân quen như người thân trong gia đình. Các chiến sĩ trẻ lên sân khấu, hòa mình cùng các nghệ sĩ để chương trình càng thêm sôi động.
Những tiết mục biểu diễn giàu cảm xúc đã thực sự chạm đến trái tim người xem - là cầu nối giữa đất liền và đảo xa, giữa nghệ sĩ và chiến sĩ, giữa trái tim và trái tim. Dù chỉ là những bài hát mộc mạc, những giai điệu quen thuộc, nhưng khi cất lên giữa tiếng gió biển, trong ánh mắt xúc động của những người lính đảo, nghệ thuật ở những khoảnh khắc như thế đã mang sức mạnh kỳ diệu, không chỉ làm dịu đi gian khó mà còn tiếp thêm tinh thần, nghị lực cho những chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển trời quê hương.
Đến các đảo: Đá Thị, Sinh Tồn, Len Đao, Cô Lin, Đá Đông C, Trường Sa và Nhà giàn DK1/16 Phúc Tần những ngày sau đó, các thành viên đội xung kích, các ca sĩ vẫn luôn “cháy” hết mình. Tại mỗi điểm đảo, nhà giàn có khoảng 2 giờ để thăm hỏi, động viên và giao lưu văn nghệ với lính đảo. Do đó, ai cũng đều cố gắng hát được nhiều nhất, hát hay nhất để gửi tặng quân và dân trên các đảo, nhà giàn.
Tiếng hát nơi muôn trùng sóng gió luôn mang lại nhiều cảm xúc, là nguồn động viên tinh thần to lớn để những người lính thêm quyết tâm, chắc tay súng giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Những ca khúc ngân vang từ đảo chìm, đảo nổi, tới nhà giàn; từ những giai điệu sôi động cho tới những ca khúc mang âm hưởng dân ca. Âm nhạc kết nối đất liền với đảo xa, gắn kết tình quân dân giữa muôn trùng sóng gió.
Đáp lại tình cảm đó, những bông hoa được làm từ ốc biển, hòn đá trên đảo, những quả bàng vuông, hay cây bàng vuông mới ươm được lính đảo gửi tặng cho các thành viên trong đoàn công tác.
Đứng trên sân khấu biểu diễn, nhiều thành viên Đội văn nghệ xung kích của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội không kìm được nước mắt. Ca sĩ Nguyễn Hữu Quân chia sẻ, đây là lần thứ 2 anh được đặt chân đến quần đảo Trường Sa nhưng cảm xúc vẫn dạt dào, nguyên vẹn như lần đầu tiên.
“Lần đầu đến với Trường Sa, những ca khúc tôi luyện tập suốt 3 tháng ở Hà Nội tưởng đã thuộc đến chai mòn cảm xúc. Vậy mà chỉ cần cất lên câu hát đầu tiên nơi đảo xa, cổ họng tôi nghẹn lại và nước mắt tuôn rơi. Trong chuyến hải trình lần này, cảm xúc lại vỡ oà khi tôi đọc thư cho các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, hoặc hát riêng tặng những người không thể tham gia sinh hoạt văn nghệ cùng đoàn. Những cái nấc nghẹn, ánh mắt rưng rưng của các thành viên đội văn nghệ xung kích - tất cả đều là một phần của hành trình không thể nào quên. Giữa trùng khơi mênh mông nắng gió, các anh vẫn hiên ngang, kiên cường như những cây phong ba. Chính vì vậy, chúng tôi đã hát bằng cả trái tim, mang tình cảm từ tận đáy lòng mình gửi đến các chiến sĩ” - ca sĩ Nguyễn Hữu Quân chia sẻ.
Với ca sĩ Tô Hải Ninh - thành viên Đội văn nghệ xung kích Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, đây là lần thứ 5 cô đặt chân tới Trường Sa. Ca sĩ Tô Hải Ninh chia sẻ: ngày đầu vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, gặp những ánh mắt, gương mặt lạ lẫm nhưng rồi sau đó trở thành thân quen như những người thân trong gia đình. Trước mỗi chuyến hải trình, cô luôn cảm thấy hồi hộp. Không biết các chiến sĩ - những người anh em của mình dạo này có khỏe không? Gặp lại những người anh em năm ngoái công tác ở đảo Cô Lin, đến năm nay lại gặp ở đảo Len Đao, Sinh Tồn, Đá Đông C... Gặp nhau mọi người vui mừng tặng ngay cho cô những cây bàng vuông hay những cây tra làm quà mang về đất liền làm kỷ niệm.
Khi tiếng hát vang lên, các nghệ sĩ và các chiến sĩ đã cùng hòa mình trong lời ca, tiếng hát giữa biển trời, tạo cho nhau những kỷ niệm ý nghĩa nhất trong chuyến hải trình. Bởi không biết khi nào mới gặp lại, cho nên trong mỗi người luôn lưu luyến những phút giây này, trân trọng những khoảnh khắc, cùng nhau kể về câu chuyện hòa bình và cùng hẹn ước một ngày không xa sẽ gặp nhau trên đất liền, cùng hàn huyên thật nhiều câu chuyện khác.
“Có những bài hát cả thanh xuân hát mãi nhưng chưa chắc đã hiểu hết được ý nghĩa, cho đến khi được đặt chân tới Trường Sa. Đứng dưới lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc cất cao lời ca tiếng hát, tôi bỗng chợt bừng tỉnh và nước mắt trào ra, tại sao lại ý nghĩa và thấm đến như vậy. Câu hát đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy tâm đắc, đó là “Từ ngày đầu bi bô tập nói, mẹ đã dạy cho con giai điệu tự hào”. Khi đứng giữa biển trời của Tổ quốc, đứng giữa quần đảo Trường Sa, câu hát vang lên mới thật sự ý nghĩa, và tôi hiểu ra rằng tình yêu đầu đời chính là tình yêu Tổ quốc. Tôi đã viết 5 bài hát kể về 5 chuyến hải trình của mình khi đến với Trường Sa, và tôi luôn tự đặt câu hỏi với bản thân rằng: Tại sao tôi lại yêu Trường Sa đến thế” - Ca sĩ Tô Hải Ninh chia sẻ.
Với ca sĩ Nguyễn Hữu Quân, các chiến sĩ Trường Sa luôn là hình tượng vô cùng tuyệt vời. Dù có cơ hội đi bao nhiêu lần nữa, dù bận rộn thế nào, anh và các nghệ sĩ Thủ đô vẫn luôn mong được trở lại, mang tiếng hát, tình yêu và lòng tự hào của hậu phương đến với đảo xa.
“Chuyến hải trình năm nay, tôi có thêm kỷ niệm khi viết ca khúc “Trường Sa - Trái tim Việt Nam” - được trao giải Nhất trong cuộc thi sáng tác về quê hương, biển, đảo do Đoàn công tác số 19 phát động trên tàu. Câu hát “Tổ quốc là tình yêu đầu đời - Biển trời này anh giữ trọn lời thề” đã chạm đến trái tim giám khảo và các thành viên trong đoàn, trở thành điểm nhấn khiến bài hát được ghi nhận. Đây cũng là động lực lớn trên con đường nghệ thuật để tôi luôn nhắc nhở mình về trách nhiệm của một nghệ sĩ Thủ đô trong việc lan toả tình yêu quê hương, biển, đảo tới cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ nơi đất liền” - ca sĩ Nguyễn Hữu Quân chia sẻ.
Lần trở lại này, ngoài những tiết mục nghệ thuật, ca sĩ Nguyễn Hữu Quân còn chuẩn bị những món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa - gồm thuốc xoa bóp, cao sao vàng, bút máy, sổ tay, trà gừng, bánh kẹo đặc sản Hà Nội. Mỗi túi quà đều có kèm một lá thư tay do chính anh viết, thay lời tri ân và động viên gửi đến các chiến sĩ - như một lời chúc sức khoẻ chân thành từ người dân Thủ đô, từ gia đình, và từ đất liền yêu thương.
Trên chuyến tàu KN 491 của hải trình đến Trường Sa, những tiết mục giao lưu văn nghệ trong Đoàn công tác số 19 đã nối dài tình yêu biển, đảo giữa các đại biểu cùng các cán bộ, thủy thủ trên tàu. Tiếng hát cũng cất vang thay cho lời tạm biệt, tiếng hát mang theo cả những giọt nước mắt bịn rịn giây phút quân và dân chia tay tại Trường Sa.






