Tứ kết Miami Open: Nadal tận dụng thời cơ trừng phạt

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kể từ đầu mùa 2017, Rafael Nadal vẫn đang thể hiện một phong độ tuyệt vời (lọt tới 2 trận chung kết, 1 tứ kết), dù chưa có danh hiệu nào nhưng ai cũng hiểu đó chỉ là vấn đề thời gian.

Ở Miami Masters 2017, Nadal vẫn đang vượt qua hàng loạt đối thủ khó chịu để tiến về phía trước.
Đối thủ của Nadal ở ngày thi đấu hôm nay chính là Jack Sock (Mỹ), tay vợt từng để thua "Bò tót" trong cả 2 lần gặp mặt trước đó. Tuy nhiên ở lần gặp này, Sock đang có phong độ cực tốt, kể từ đầu năm tay vợt người Mỹ đã giành 2 danh hiệu và tại Indian Wells vừa qua Sock cũng chỉ chịu dừng bước trước Federer ở bán kết.
Người ta nói Nadal có phần may mắn khi không phải gặp Raonic (bỏ cuộc vì chấn thương) ở tứ kết, song Sock hiện tại cũng là đối trọng khó chịu với "Bò tót". Nhưng không có con đường vinh quang nào lại thiếu chông gai, Rafa đang từng bước đạp lên những chướng ngại vật để leo dần tới đích.
Trong lần thứ 9 lọt vào tứ kết Miami và xóa đi cái dớp không vô địch giải đấu này, chắc chắn Nadal chẳng ngán ngại bất kỳ đối thủ nào, bởi Nadal đang hừng hực khí thế để làm dày bản thiên anh hùng ca của chính mình.
Nadal khởi đầu set 1 cực tốt. Rafa có break ở ngay game thứ hai và sau đó giao bóng cực ổn định cộng với những cú thuận tay sở trường khiến Sock vất vả chống đỡ nhưng không hiệu quả. Đến game thứ 8, Nadal có thêm 1 break nữa để dễ dàng kết thúc set với tỉ số cách biệt 6-2.
Bước sang set 2, Nadal để mất break ở ngay game đầu tiên, tuy nhiên sau đó Rafa đã thể hiện được đẳng cấp của tay vợt hàng đầu, còn Sock liên tục đánh hỏng ở những điểm quyết định.
Kết quả, Nadal có 2 break để lật ngược thế cờ trong set 2 và tiến tới chiến thắng chung cuộc 6-2, 6-3 sau 1 giờ 23 phút thi đấu. Đối thủ ở bán kết của Nadal là tay vợt người Italia – Fabio Fognini.