Từ vụ sập nhà do nổ khí gas tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội: Hồi chuông cảnh tỉnh
>> Vụ nổ gas tại Hà Nội qua ký ức nạn nhân
Vụ nổ đã khiến vợ chồng chủ nhà bị thương, hai cháu bé thiệt mạng.
Nỗ lực cứu nạn
Theo những người chứng kiến, sau tiếng nổ lớn là bụi bốc lên mịt mù, toàn bộ chăn chiếu, quần áo cùng nhiều đồ dùng khác bắn xuống tầng một. Chủ nhà anh Trần Nhật Minh (sinh năm 1968) và vợ Nguyễn Thị Thu Ngân (sinh năm 1974) được người dân đưa ra ngoài trong tình trạng bỏng nặng ở mặt và tay chân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn. Riêng hai cháu Trần Thị Ngọc Trâm (14 tuổi) và Trần Duy Anh (7 tuổi) là con của anh chị do nằm sâu phía trong nên bị kẹt dưới bức tường đổ nát.
Nhận tin báo, Đại tá Nguyễn Văn Lâm, Trưởng phòng CS PCCC quận Hoàng Mai cùng 8 cán bộ chiến sĩ của phòng cùng lực lượng công an phường phối hợp khẩn trương xuống hiện trường tổ chức cứu người bị nạn. Tuy nhiên, do ngõ vào ngôi nhà bị sập phải đi qua một khu chung cư, trần thấp nên xe cứu hộ không thể tiếp cận. Công tác cứu hộ bằng máy móc, phương tiện xách tay lập tức được triển khai. Lực lượng cứu hộ chỉ có thể dùng khoan bê tông, búa, nệm hơi để nâng khối bê tông bị sập đang đè lên 2 cháu bé. Đáng tiếc các loại hình này không đáp ứng cho việc cứu hộ cứu nạn tức thời, vì thế không thể di chuyển ngay khối bê tông để kịp thời cứu hai cháu bé. Phải mất hơn bốn tiếng (lúc hơn 10 giờ sáng qua), lực lượng cứu hộ mới tiến đến được vị trí một cháu bé mắc kẹt, song chưa thể đưa nạn nhân ra ngoài. Sau nhiều nỗ lực, lực lượng cứu hộ đã đưa được cháu Trần Duy Anh ra khỏi đống đổ nát và đưa đi cấp cứu. Sau đó, đội cứu hộ tiếp tục phá vỡ các mảng bê tông để cứu nạn nhân cuối cùng của vụ sập nhà kinh hoàng, cơ quan chức năng đã huy động máy xúc đến phá tường bao, phía đối diện nhà, mở đường cho 2 xe cứu hộ, cứu nạn tiếp cận hiện trường. Đến khoảng 12 giờ trưa ngày 3/11, cháu Trần Thị Ngọc Trâm cũng được đưa ra khỏi đống đổ nát. Mặc dù được các bác sĩ, lực lượng cứu hộ tận tình cứu chữa, nhưng do bị vùi lấp lâu trong đống đổ nát nhiều gạch vữa và bê tông nên cả hai cháu bé đã tử vong.
Nhiều điều đáng bàn sau vụ nổ
Về nguyên nhân vụ nổ, theo thông tin từ người nhà nạn nhân cho biết, gần sáu giờ sáng, hai vợ chồng chị Ngân từ trên tầng hai xuống để chuẩn bị đi tập thể dục. Vừa bước đến cầu thang, chị Ngân ngửi thấy mùi lạ, còn chun mũi lại ngửi và nói với chồng hình như mùi gas. Khi anh Minh vừa mở được một cánh cửa thì cũng là lúc chị Ngân bước tới bếp gas, thử bật gas xem mùi có phải do rò gas hay không. Công tắc vừa bật tách lên thì phát nổ, kéo sập ngôi nhà và làm hai anh chị bị bỏng nặng. Đến cuối giờ chiều qua, bác sĩ Nguyễn Thống, Trưởng khoa Bỏng, Bệnh viện Xanh Pôn cho biết, vợ chồng anh Nguyễn Nhật Minh và chị Nguyễn Thị Thu Ngân đã qua cơn nguy kịch. Theo chẩn đoán, hai vợ chồng anh chị Minh - Ngân bị bỏng do khí nén, nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến cả bộ phận hô hấp. Hiện cả hai nạn nhân bị bỏng nặng ở vùng mặt, ngực và tay. Chị Ngân bị bỏng 40% diện tích cơ thể, còn anh Minh bị nhẹ hơn, với 20%. Cũng theo bác sĩ Thống, hiện cả hai vợ chồng đang được theo dõi chặt chẽ tại BV đề phòng biến chứng gây tổn thương vùng hô hấp. Ngoài ra, tâm lý của hai vợ chồng còn rất hoảng loạn, liên tục hỏi thông tin sức khỏe của hai con nhưng hiện tại gia đình và bệnh viện cũng chưa cho biết các cháu đã mất để tránh cho bệnh nhân bị sốc, bệnh càng tiến triển nặng thêm.
Vụ nổ gas gây chết người tại ngõ 22 Tạ Quang Bửu một lần nữa cho thấy cần siết chặt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát đối với việc kinh doanh mặt hàng này. Đã có rất nhiều vụ nổ do sử dụng bình gas không đảm bảo quy chuẩn như bình gas du lịch quá cũ mòn, bình gas sang chiết trái phép… mà sự việc gây chết người này là một điển hình. Mặt khác, công tác quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng đô thị còn nhiều điều để bàn, bởi đã rất nhiều vụ cháy nổ xảy ra mà lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận hiện trường do lối vào quá nhỏ. Một giả thiết trong vụ nổ tại ngõ 22 Tạ Quang Bửu nếu lực lượng cứu hộ tiếp cận kịp thời với các phương tiện cứu hộ hiện đại, liệu hai cháu bé có bị thiệt mạng? Bởi theo người dân, ban đầu khi vào tiếp cứu vẫn còn nghe tiếng kêu cứu của các cháu!
Quận Hai Bà Trưng hỗ trợ gia đình nạn nhân 6 triệu đồng Trước vụ việc nổ khí gas ở số nhà 25, ngõ 22 phố Tạ Quang Bửu sáng sớm ngày 3/11, Quận ủy - UBND quận Hai Bà Trưng đã chỉ đạo các phòng, ngành chức năng trong quận phối hợp với các lực lượng liên quan của thành phố như cảnh sát giao thông, phòng cháy chữa cháy, y tế… đến giải quyết vụ việc tại hiện trường. Ngay trong chiều cùng ngày, ông Phan Tiến Bình - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND cùng đại diện lãnh đạo quận đã đến Bệnh Viện Xanh Pôn nơi hai vợ chồng anh Minh - chị Ngân đang nằm điều trị để thăm hỏi và hỗ trợ gia đình nạn nhân với tổng số tiền 6 triệu đồng. Thùy Linh |