Tuấn Hưng bật khóc trên "ghế nóng"

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Màn đối đầu đầu tiên của đội Tuấn Hưng là Thanh Tú và Yến Lê, với ca khúc “Where did we go wrong”. Không bất ngờ khi cặp đôi này xuất hiện, vì họ là 2 cô gái vô cùng cá tính, mạnh mẽ và làm chủ sân khấu. Đây có lẽ là ca khúc xứng đáng được gọi là đối đầu nhất trong đêm thi Đối đầu đầu tiên này. Tuấn Hưng đã rơi nước mắt với quyết định của mình để chọn Yến Lê đi tiếp.

Kinhtedothi - Màn đối đầu đầu tiên của đội Tuấn Hưng là Thanh Tú và Yến Lê, với ca khúc “Where did we go wrong”. Không bất ngờ khi cặp đôi này xuất hiện, vì họ là 2 cô gái vô cùng cá tính, mạnh mẽ và làm chủ sân khấu. Đây có lẽ là ca khúc xứng đáng được gọi là đối đầu nhất trong đêm thi Đối đầu đầu tiên này. Tuấn Hưng đã rơi nước mắt với quyết định của mình để chọn Yến Lê đi tiếp.
Tuấn Hưng bật khóc trên "ghế nóng" - Ảnh 1
Vòng Đối Đầu để lại ấn tượng đặc biệt với sự xuất hiện của thí sinh được đánh giá cao trong đội của HLV Thu Phương là Kimmese, cô đối đầu với Trần Lan trong ca khúc “Nơi ấy bình yên”. Kimmese có lợi thế ở những đoạn trầm, cách xử lý văn minh và phong cách áp đảo trên sân khấu. 

Từ hình ảnh vốn đã quen thuộc của một rapper ngổ ngáo, cá tính Kimmese bất ngờ “lột xác” thành cô gái dịu dàng và quyễn rũ gây ấn tượng nổi bật khi lần đầu tiên khoe thế mạnh hát tiếng việt. Không chỉ lột xác trong hình ảnh dịu dàng và quyễn rũ phảng phất vẻ đẹp bông hồng lai, Kimmese hoàn toàn phô diễn lợi thế ở những đoạn trầm, luyến láy cùng cách xử lý văn minh cũng như kinh nghiệm đứng trên sân khấu chuyên nghiệp lâu nay.
Tuấn Hưng bật khóc trên "ghế nóng" - Ảnh 2
Tuy được đánh giá là giọng nữ cao khá đẹp, nhưng Trần Lan lại tỏ ra yếu thế hơn hẳn với giọng ca nổi tiếng trong giới trẻ nhiều năm qua và Trần Lan bị lộ giọng khá chênh phô ở những nốt cao bởi áp lực trước giọng ca nổi tiếng trong giới trẻ nhiều năm qua.

HLV Thu Phương đã không sai lầm khi chọn Kimmese đối đầu với Trần Lan. Thu Phương đã không ngần ngừ chọn Kimmese. Và HLV Tuấn Hưng đã bất ngờ “cướp” Trần Lan về đội của anh như đã hứa.

Trong đêm thi đối đầu đầu tiên ngày hôm qua, các cặp đấu đã "chiến đấu" hết sức mình, tuy nhiên dù khó khăn các HLV vẫn phải đưa ra sự lựa chọn quyết định giữ lại giọng ca nào, loại giọng ca nào.
Tuấn Hưng bật khóc trên "ghế nóng" - Ảnh 3
 Quốc Vương được HLV Đàm Vĩnh Hưng đối đầu với Quốc Khánh. Tuy ít tuổi hơn nhưng Quốc Vương lại cho thấy cao độ giọng hát luôn ổn định và  hoàn toàn bùng cháy, lấn át giọng hát hời hợt và còn nhiều chông chênh của Quốc Khánh. HLV Đàm Vĩnh Hưng đã đưa ra sự lựa chọn là Quốc Vương.

Thí sinh tiếp theo được HLV Đàm Vĩnh Hưng lựa chọn đi tiếp là Thuỳ Linh trong cuộc đối đầu với Thái Hiền, với ca khúc “Sao anh vẫn chờ”. Đây là một tính toán khôn ngoan của HLV đã tham gia 3 mùa The Voice là Đàm Vĩnh Hưng, vì ngay sau đó, HLV Thu Phương đã quyết định ấn chuông để đưa Thái Hiền về với mình. Đây cũng là thí sinh mà HLV Thu Phương vô cùng yêu thích trong vòng Giấu Mặt.
Tuấn Hưng bật khóc trên "ghế nóng" - Ảnh 4
 Đội của HLV Mỹ Tâm gây bất ngờ với việc đưa vào vòng đối đầu 3  là Võ Thương, Vân Anh và Linh Trang với liên khúc “Mưa và nỗi nhớ - Mưa – Đêm nằm mơ phố - Tiếng gió xôn xao”. Cả 3 đã mang đến một tiết mục tương đối trọn vẹn. Cô gái được chọn đi tiếp lại là Vân Anh.

Đêm thi đầu tiên trong Vòng đối đầu đã kết thúc, có lẽ sẽ để lại nhiều tiếc nuối cho những thí sinh phải ra về nhưng hy vọng các bạn vẫn sẽ luôn nỗ lực hoàn thiện để đi tiếp trên con đường nghệ thuật đã chọn.