U19 Việt Nam 0-6 U19 Thái Lan: Lực bất tòng tâm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đội bóng áo đỏ không thể vượt qua khoảng cách cách về trình độ và đẳng cấp trong trận đấu cuối cùng giải vô địch U19 Đông Nam Á.

U19 Việt Nam nhập trận với quyết tâm cao để phá dớp không thắng trong hai trận chung kết U19 Đông Nam Á gần nhất. Tuy nhiên các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn không thể làm nên bất ngờ trước U19 Thái Lan vượt trội về khả năng phối hợp tấn công lẫn kỹ năng dứt điểm.
Cầu thủ U19 Việt Nam không giữ được sự tập trung khi bị dẫn trước lần đầu tiên ở giải năm nay.
Cầu thủ U19 Việt Nam không giữ được sự tập trung khi bị dẫn trước lần đầu tiên ở giải năm nay.
U19 Thái Lan có bàn mở tỷ số may mắn ở cuối hiệp một, nhưng trước đó họ đã ép sân trong phần lớn thời gian. Bàn mở tỷ số cũng chính là bước ngoặt của cả trận đấu. U19 Việt Nam phải bỏ thế trận phòng ngự để dâng lên tìm kiếm bàn thắng trong hiệp hai và chịu thêm năm bàn thua nữa.

Thua sáu bàn ở trận đấu cuối cùng không đồng nghĩa đây là giải đấu thất bại của U19 Việt Nam. Các cầu thủ đã hoàn thành chỉ tiêu vào chung kết dù chỉ có một tháng chuẩn bị với những cầu thủ vốn không được chơi với nhau trước đây. So với lứa U19 Việt Nam năm ngoái với nòng cốt là các cầu thủ trẻ HAGL có nhiều năm gắn bó thì đây chính là thiệt thòi lớn nhất của các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

U19 Việt Nam bước vào trận đấu với nhiệm vụ đầu tiên là bảo đảm an toàn cho khung thành thủ môn Thanh Tuấn. Trong 30 phút đầu tiên, U19 Việt Nam đã làm tốt điều này khi chỉ cho U19 Thái Lan một cơ hội nguy hiểm duy nhất là pha đá chệch cột dọc của Phensawat.

Trong khi hàng thủ chơi tập trung thì hàng công U19 Việt Nam không đạt được sự ăn ý và quyết đoán. Các cầu thủ áo đỏ có những tình huống phản công tới sát khung thành U19 Thái Lan nhưng luôn xử lý vội vàng và thiếu chính xác. Điều này như tiếp thêm tự tin cho U19 Thái Lan và họ liên tục dồn ép trong những phút cuối hiệp một. Sau một số tình huống bỏ lỡ, U19 Thái Lan bất ngờ mở tỷ số sau khi cú sút của Worachit Kanitsribumphen đập chân Việt Anh và bay qua tầm với thủ môn Thanh Tuấn.

Bước sang hiệp hai, U19 Việt Nam đẩy cao đội hình và ngay lập tức có hai tình huống nguy hiểm của Đức Chinh và Tấn Tài. Trong thế trận đôi công, hàng thủ U19 Việt Nam không còn đủ người để duy trì sự bọc lót như hiệp một và bị đánh bại bởi pha bật tường giữa Suksan Mungpao và Phensawat.

Thua bàn thứ hai khiến các cầu thủ U19 Việt Nam càng nôn nóng dâng lên và phải trả giá sau tình huống phản công nhanh của U19 Thái Lan. Phensawat có cú sút ở góc hẹp quá tốt khiến Thanh Tuấn dù đổ người cũng không thể chạm tay vào bóng.

Bị dẫn trước ba bàn nhưng U19 Việt Nam không nản lòng và đây là thời điểm hàng tấn công của đội bóng áo đỏ chơi tốt nhất. Khung thành Thái Lan liên tục bị đe dọa, trong đó có tình huống bóng chạm cả xà ngang lẫn cột dọc sau hai pha dứt điểm của các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Tuy nhiên tấn công mà không ghi được bàn thắng khiến U19 Việt Nam phải trả giá. U19 Thái Lan ghi liên tiếp ba bàn chỉ trong ít phút cuối trước sự sơ hở của hàng thủ áo đỏ. Trong đó tiền đạo Worachit Kanitsribumphen hoàn tất cú đúp và giúp anh đoạt Vua phá lưới giải năm nay với sáu bàn thắng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần