U19 Việt Nam thẳng tiến vào chung kết gặp U21 Myanmar

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bàn thắng duy nhất của Việt Nam đã buộc U19 Thái Lan phải nhận thất bại 0-1 trước U19 Thái Lan trong trận bán kết Cúp Hassanal Bolkial 2014 tối nay (20/8).

U19 Thái Lan là đội nhập cuộc tốt hơn khi Chenrop Samphaodi có cơ hội dứt điểm chân trái sát cột dọc ở ngay phút thứ 5. Nhưng cũng từ cú sút ấy của Samphaodi, U19 Việt Nam đã bừng tỉnh.

Các học trò của ông Guillaume Graechen phải chờ tới phút 11 mới có những tình huống nguy hiểm đầu tiên khi Công Phượng có pha xuống biên rất hay ở cánh phải và Hồng Duy đi bóng qua ba cầu thủ Thái Lan. Đến phút 18, cơ hội thực sự đã tới khi Công Phượng sút phạt cực kỳ tinh quái cho Văn Sơn băng xuống đối mặt với thủ thành Ruennin.
Công Phượng chơi tuyệt hay trong thắng lợi vô giá của U19 Việt Nam trước U19 Thái Lan. (Ảnh: Zing)
Công Phượng chơi tuyệt hay trong thắng lợi vô giá của U19 Việt Nam trước U19 Thái Lan. (Ảnh: Zing)
Sau đó đúng một phút, Văn Long tạt bóng cho Quang Hải volley cận thành ở khoảng cách cực gần. Liên tiếp trong các phút tiếp theo, Quang Hải và Công Phượng có các cơ hội dứt điểm. Cả hai tình huống đều diễn ra ngay sát khung thành Thái Lan.

U19 Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép cao độ trong khoảng thời gian còn lại của hiệp một nhưng không tìm được bàn thắng. Bước ngoặt của trận đấu chỉ tới ở phút 51. Đội trưởng Samphaodi nhận thẻ vàng thứ hai do phạm lỗi thô bạo. Từ đây, thế trận hoàn toàn thuộc về U19 Việt Nam.

Phút 66, Tuấn Tài có cú ra chân cực kỳ bất ngờ đưa bóng đi vọt xà ngang. Phút 69, tiếp tục là em trai của Văn Quyến thoát xuống khôn ngoan trước khi dứt điểm vọt xà khung thành Ruennin.

Những đợt tấn công như sóng vỗ bờ của U19 Việt Nam đã khiến hàng thủ Thái Lan gặp lúng túng. Đến phút 71, hàng thủ của họ đã không thể tiếp tục đứng vững. Từ một quả đá phạt chếch về biên phải theo hướng tấn công của U19 Việt Nam, Xuân Trường chuyền bóng cho Văn Sơn khôn khéo thoát xuống đối mặt với khung thành Thái Lan. Lần dứt điểm đầu tiên của Văn Sơn bị ngăn lại nhưng cú sút thứ hai đã đập trúng người Ruennin đổi hướng bay thẳng vào gôn.

Sau hơn 70 phút kiên trì tấn công, U19 Việt Nam đã xuyên thủng mảnh lưới đối thủ. Những phút còn lại vẫn chứng kiến thế trận áp đảo của U19 Việt Nam. Cách biệt thậm chí có thể nhân đôi nếu trọng tài không thổi còi việt vị với Tuấn Tài ở phút 90+1.

Thắng lợi 1-0 trước 10 cầu thủ U19 Thái Lan giúp U19 Việt Nam giành quyền vào chung kết Cúp Hassanal Bolkiaal 2014. Đối thủ của U19 Việt Nam là U21 Myanmar - đội vừa đánh bại U21 Malaysia với tỷ số 3-0.

ĐỘI HÌNH U19 Việt Nam: Văn Trường - Văn Sơn, Tiến Dũng, Xuân Hưng, Hồng Duy - Văn Long, Tuấn Anh, Xuân Trường, Quang Hải - Công Phượng - Tuấn Tài.

KẾT QUẢ: U19 Việt Nam - U19 Thái Lan 1-0
Bàn thắng: Văn Sơn (71’)