U19 Việt Nam thua trắng trước nhà vô địch châu Á

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Không thành công ở những cơ hội hiếm hoi đầu tiên, thầy trò HLV Guillaume Graechen nhận thất bại nặng nề ngay trận ra quân tại giải U19 châu Á, trước các nhà đương kim vô địch đến từ Hàn Quốc.

Đúng như chia sẻ của HLV Kim Sang Ho về việc âm thầm nghiên cứu lối chơi của U19 Việt Nam, U19 Hàn Quốc đã chọn được đối sách hợp lý. Là đương kim vô địch và được đánh giá cao, nhưng họ nhập cuộc cẩn trọng, đá áp sát không cho các cầu thủ U19 Việt Nam có khoảng trống để thực hiện các pha phối hợp ngắn sở trường. Các học trò của HLV Guillaume Graechen vì vậy lâm vào thế bí. Trong 30 phút đầu tiên, không bị đối phương đe dọa nhưng họ cũng không tổ chức được một pha tấn công nào thực sự nguy hiểm.
Kết cục của U19 Việt Nam (trắng) đã có thể khác nếu cú đánh đầu này của Tiến Dũng thành công.
Kết cục của U19 Việt Nam (trắng) đã có thể khác nếu cú đánh đầu này của Tiến Dũng thành công.
15 phút cuối hiệp một, HLV Graechen bất ngờ chỉ đạo các học trò tăng tốc, đẩy cao đội hình tấn công. Và những cơ hội chợt đến. Phút 30, Văn Long bị Pak Mingyu đốn ngã khi đang đột phá vào cấm của U19 Hàn Quốc. Tuy nhiên, không những không cho U19 Việt Nam hưởng phạt đền, trọng tài chính còn rút thẻ vàng vì cho rằng Văn Long ăn vạ. Chừng 10 phút sau, trong một tình huống lên tham gia tấn công, trung vệ Tiến Dũng bật cao đón quả đá phạt của Xuân Trường đánh đầu làm bó tay thủ thành Lee Taehui nhưng may mắn một lần nữa ngoảnh mặt với U19 Việt Nam. Bóng đập xà ngang bật ra.

Đúng lúc U19 Việt Nam vùng lên mạnh mẽ, tạo được những cơ hội ban đầu thì... U19 Hàn Quốc có bàn thắng. Đó lại là một tình huống nữa cho thấy may mắn không đứng về thầy trò Graechen trận này. Phút 45 Lee Jeongbin ập vào dứt điểm từ cự ly gần. Thủ thành Văn Trường đã áp sát nhanh, cản được tình huống đầu tiên nhưng khi bật ra bóng lại đập trúng cầu thủ của U19 Hàn Quốc bay vào lưới thành bàn mở tỷ số cho đội bóng đến từ xứ kim chi.

Chơi không lép vế trong hiệp một so với đội đến từ một nền bóng đá từng 12 lần vô địch giải đấu này, nhưng sang hiệp hai đoàn quân của HLV Graechen không còn duy trì được thế trận và lối chơi như ý. Thể lực sa sút nhanh chóng vì thời tiết nắng nóng (lên đến 38-40 độ C) khiến cách biệt giữa hai đội càng có điều kiện lộ rõ.

U19 Việt Nam dần thất thế trong các tình huống tranh chấp tay đôi và luôn bị đối phương qua mặt khi tăng tốc bên cánh. Phút 54 Pak Mingyu dùng tốc độ vượt qua Văn Sơn bên cánh trái, chuyền dọn cỗ để Kim Gunhee sút cận thành nâng tỷ số lên 2-0.

Đuối sức, mất tinh thần và thua kém về thể hình, U19 Việt Nam từ đó đánh mất hoàn toàn thế trận. Lần lượt Suh Myeongwo (59'), Hwang Heechan (66'), Park Seungho (77') và Kim Gunhee (90') ghi thêm bốn bàn ấn định chiến thắng đậm đà sáu sao cho U19 Hàn Quốc.

Ở trận đấu tiếp theo, ngày 11/10 U19 Việt Nam gặp cựu thù U19 Nhật Bản - đội bóng đã khiến thầy trò Graechen ôm hận trong cả ba cuộc đối đầu trong năm 2014.