U22 Việt Nam tại SEA Games 33: những mảnh ghép còn dang dở, lệch màu
Kinhtedothi – U22 Việt Nam có trận đấu ra quân tại SEA Games 33 với chiến thắng 2-1 trước U22 Lào. Dù giành trọn 3 điểm nhưng đoàn quân của HLV Kim Sang-sik có màn thể hiện chưa thể thuyết phục với người hâm mộ trước đối thủ được đánh giá yếu hơn.
Bàn thua đáng tiếc
U22 Việt Nam chỉ phải gặp U22 Lào ở trận ra quân tịa SEA Games 33, dù đối thủ có sự tiến bộ rõ rệt trong thời gian qua nhưng không được đánh giá ngang sức so với đoàn quân của HLV Kim Sang-sik. Theo thống kê, ở lứa đội tuyển trẻ thuộc U22/23 Việt Nam từng 10 lần chạm trán Lào và các cầu thủ trẻ của Việt Nam toàn thắng cả 10 trận, ghi 35 bàn và chỉ 6 lần thủng lưới. Với lợi thế vượt trội hơn so với đối thủ, U22 Việt Nam đã thể hiện quyết tâm áp đặt thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Các pha tấn công của U22 Việt Nam đã làm U22 Lào gặp khó khăn. Tuy nhiên phải tới phút 29, nỗ lực của U22 Việt Nam mới được đền đáp khi Minh Phúc căng ngang chuẩn xác, tạo điều kiện cho Đình Bắc băng vào dứt điểm mở tỷ số. Tưởng bàn thắng này giúp U22 Việt Nam có thế trận dễ dàng nhưng chỉ 4 phút sau U22 Lào bất ngờ san bằng tỷ số nhờ pha đá bồi cận thành của Khampane. Điều may mắn là U22 Việt Nam có sự toả sáng của Đình Bắc để giành trọn 3 điểm ở trận ra quân nhưng vẫn còn đó những lo lắng và cần cải thiện hơn.
U22 Việt Nam có trận thắng trước U22 Lào ở trận ra quân tại SEA Games 33. Ảnh: Hữu Phạm.
Nhìn lại trận thắng của U22 Việt Nam, giới chuyên gia và người hâm mộ chắc chắn chưa thể hài lòng với màn thể hiện của các cầu thủ. Đặc biệt là hàng phòng ngự khi để U22 Lào tạo ra những cơ hội và có bàn thắng vào lưới của thủ môn Trung Kiên. Đối đầu với U22 Lào yếu hơn, HLV Kim Sang-sik lựa chọn Lý Đức, Hiểu Minh và Nhật Minh cho hàng phòng ngự, những cầu thủ có thể nói là chất lượng nhất của U22 Việt Nam hiện tại. Tuy nhiên, sự gắn kết giữa các cầu thủ, đặc biệt là sự tập trung là điều còn thiếu đối với hàng phòng ngự nói riêng và các cầu thủ nói chung. Trong một tình huống cố định, các cầu thủ của U22 Việt Nam không thể hoá giải tình huống và để đối thủ có bàn thắng. Bàn thua chẳng khác gì gáo nước lạnh mang đến áp lực trong phần lớn thời gian của trận đấu của tuyển Việt Nam.
Chia sẻ sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik thừa nhận: “Tôi khá tiếc với bàn thua mà U22 Việt Nam phải nhận. Nó gây ra tâm lý không tốt, khiến các cầu thủ có phần mất tập trung sau đó. Nhưng tôi đã nhắc nhở để cả đội tập trung hơn trong hiệp hai. Đội cũng không may khi chỉ ghi được hai bàn, nhưng chúng tôi cũng đã giành chiến thắng. Các cầu thủ sẽ hồi phục và tiếp tục cố gắng giành chiến thắng ở trận đấu với Malaysia”.
U22 Việt Nam vẫn là một bản phối lệch màu
Thực tế, U22 Việt Nam tạo ra thế trận áp đảo so vơi U22 Lào. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đã tổ chức tấn công dồn dập, đa dạng trong việc tiếp cận trong khung thành của đối thủ nhưng vẫn còn đó sự nóng vội và thiếu quyết đoán, chính xác ở những tình huống cuối cùng. Ở trận đấu ra quân, áp lực là điều không tránh khỏi với bất cứ cầu thủ nào, đặc biệt là những cầu thủ trẻ. Điều này HLV Kim Sang-sik là người hiểu rõ nhất và thừa nhận: “Chúng tôi có chút lo lắng vì đây là trận ra quân ở SEA Games 33”.
Dù có màn thể hiện không thuyết phục nhưng điều quan trọng U22 Việt Nam đã có 3 điểm để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé vào bán kết cũng như màn đối đầu trực tiếp với U22 Malaysia ở lượt đấu tiếp theo. Tuy nhiên, qua trận đấu đầu tiên đã bộc lộ nhiều điều mà cần HLV Kim Sang-sik cần phải cải thiện, khắc phục cho các học trò trong hành trình “săn vàng” tại SEA Games 33. Trong đó, hàng phòng ngự cần sự tập trung và phán đoán tốt hơn. Tình huống để thua từ pha cố định là cơ hội nguy hiểm nhất của U22 Lào trong hiệp 1 và đối thủ đã có bàn thắng. Hậu vệ U22 Việt Nam thiếu sự chủ động và can thiệp chậm khi để cầu thủ dối phương dứt điểm trúng xà. Thậm chí, các cầu thủ mất tập trung vào tình huống bóng văng ra để đối thủ thoải mái đá vào khung thành trống của thủ môn Trung Kiên.
Bên cạnh đó, lối chơi của HLV Kim Sang-sik mang đến không quá nổi bật, có sự quen thuộc từ tuyển Việt Nam cho đến U22. Thực tế cho thấy, U22 Việt Nam thường ít tạo ra các cơ hội đột biến trong 45 phút đầu tiên và chiến lược gia người Hàn Quốc chờ đợi vào sự bùng nổ trong hiệp 2 khi các cầu thủ đối phương có phần suy giảm về thể lực.
Cùng với đó, HLV Kim Sang-sik lựa chọn chơi tấn công biên với sự cơ động từ hai cánh khi có Phi Hoàng và Minh Phúc, các tình huống tấn công biên đều tạo ra đột biến khi các cầu thủ căng ngang tốt. Điều còn thiếu của U22 Việt Nam là các tiền đạo biết chọn vị trí để kế thúc tình huống cũng như ở cột 2 đón bóng dứt điểm. Đặc biệt là sự phụ thuộc vào cá nhân Đình Bắc quá nhiều khiến lối chơi của U22 Việt Nam có sự đa dạng. Sau hơn 2 năm hội quân, tập trung chuẩn bị cho SEA Games 33, dự 2 giải giao hữu chất lượng ở Trung Quốc, lên ngôi vô địch Đông Nam Á và vượt qua vòng loại giải U23 châu Á nhưng U22 Việt Nam dường như vẫn chỉ là một bản phối lệch màu, mọi thứ vẫn còn dang dở.
Sau trận đấu với U22 Lào, HLV Kim Sang-sik còn nhiều điều phải làm và thay đổi khi đối đầu với U22 Malaysia trong trận đấu quyết định của bảng đấu để giành tấm vé vào bán kết, xa hơn là các đối thủ mạnh ở vòng đấu tiếp theo trong hành trình “săn vàng” SEA Games 33.
Trích dẫn
"U22 Việt Nam áp đặt thế trận trước U22 Lào nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội. Tôi nghĩ sau trận này, đội rút ra kinh nghiệm cho bản thân, cải thiện khâu dứt điểm. Ở trận đấu tiếp theo sau đây 8 ngày, chúng tôi sẽ trình diễn bộ mặt khác trước U22 Malaysia. Bóng đá không thể nói trước điều gì, nhưng chúng tôi đến Thái Lan với quyết tâm cao nhất, không sợ một đối thủ nào. U22 Việt Nam thi đấu với niềm tự hào, cống hiến những gì tốt nhất cho đất nước" – tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

U22 Việt Nam vất vả ở trận ra quân tại SEA Games 33
Kinhtedothi - Ở trận ra quân tại SEA Games 33, U22 Việt Nam có chiến thắng vất vả trước U22 Lào nhờ 2 pha lập công của Đình Bắc.

U22 Việt Nam tập buổi đầu tại Thái Lan chuẩn bị cho SEA Games 33
Kinhtedothi - Chiều 1/12, ngay sau khi ổn định nơi lưu trú tại Bangkok, U22 Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên, chuẩn bị cho trận ra quân tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33.
U22 Việt Nam sẵn sàng "săn vàng" tại SEA Games 33
Kinhtedothi – U22 Việt Nam mở đầu chiến dịch “săn vàng” tại SEA Games 33 bằng trận đấu trước U22 Lào. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng cho hành trình hứa hẹn đầy khó khăn, thử thách trên đất Thái Lan.





