U23 Việt Nam - U23 Myanmar: Chiến thắng và lấy lại niềm tin

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Vào lúc 17 giờ chiều nay (2/11), U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng tại vòng loại U23 châu Á 2022 gặp đối thủ là U23 Myanmar. Thầy trò HLV Park Hang-seo đang có những lợi thế nhất định để giành vé tham dự VCK U23 châu Á 2022, nhưng lúc này người hâm mộ đang cần nhiều hơn thế sau màn thể hiện không mấy ấn tượng ở trận ra quân.

Không bắt buộc phải thắng

Tại bảng I – nơi thầy trò HLV Park Hang-seo góp mặt ở vòng loại U23 châu Á 2022 chỉ còn là cuộc đua giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar khi U23 Đài Bắc Trung Hoa đã bị loại. Trận đấu vào chiều nay của U23 Việt Nam và đối thủ chính là trận chung kết của bảng đấu để xác định ngôi vị nhất bảng.
U23 Việt Nam chỉ cần hoà U23 Myanmar là giành vé tham dự VCK U23 châu Á 2022. Ảnh: VFF

Kết thúc lượt đấu đầu tiên, cả 2 đội đều có được chiến thắng 1-0 trước U23 Đài Bắc Trung Hoa nhưng U23 Việt Nam xếp đầu bảng do chỉ số phụ về thẻ vàng nhận ít hơn. Với lợi thế này, U23 Việt Nam chỉ cần không để thua là có thể giành vé góp mặt tại VCK U23 châu Á 2022, thậm chí nếu hoà cả 2 đội sẽ cùng nhau góp mặt ở VCK, bởi theo điều lệ tại vòng loại U23 châu Á 2022 thì 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì có thành tích tốt sẽ giành vé dự VCK do những đội bóng còn lại trong danh sách đội nhì bảng chỉ có thể mang về tối đa 3 điểm sau lượt đấu cuối cùng.Tuy nhiên, bảng xếp hạng các đội nhì không tính bảng G do bảng này chỉ có U23 Australia và U23 Indonesia góp mặt. Hiện tại, đã có 7/11 bảng tại vòng loại U23 châu Á 2022 đã thi đấu xong và chỉ còn các bảng C, D, F, I là vẫn còn lượt đấu cuối.

Chắc chắn rằng, U23 Việt Nam phần nào đã giải tỏa được áp lực trước khi bước vào trận đấu với U23 Myanmar chiều nay. Đặc biệt khi đối thủ của chúng ta lại không có sự chỉ đạo của HLV trưởng Velizar Popov khi phải nhận án phạt thẻ đỏ ở trận đấu trước.

Cần lấy lại niềm tin

“Tôi không có gì để nói về trận đấu. Trong bóng đá, không ai nói trước được điều gì. Nhưng kết quả cuối cùng mới là điều quan trọng. Chúng tôi đã thắng” – HLV Park Hang-seo đã chia sẻ sau trận thắng trước U23 Đài Bắc Trung Hoa. Thực tế, màn thể hiện của U23 Việt Nam không đáp ứng được với sự kỳ vọng của người hâm mộ sau trận đấu đầu tiên tại bảng I. Điều này đặt ra câu hỏi hoài nghi về sự phát triển cũng như nuôi hi vọng vươn xa của bóng đá trẻ Việt Nam so với lứa vàng đã tạo nên kỳ tích tại Thường Châu vào năm 2018.
Người hâm mộ đang chờ đợi vào màn thể hiện của thầy trò HLV Park Hang-seo ở trận đấu với U23 Myanmar. Ảnh: VFF.

Cũng sau trận đấu với U23 Đài Bắc Trung Hoa, HLV Park Hang-seo đã yêu cầu cường độ tập luyện gắt gao hơn với các cầu thủ để chuẩn bị sẵn sàng nhất cho trận đấu quyết định với U23 Myanmar. Đây là điều dễ hiểu, bởi bản thân HLV Park Hang-seo cũng hiểu rằng đối thủ luôn mang đến những điều khó khăn cho Việt Nam tại các lứa trẻ khi lối chơi mạnh mẽ, điều đó đã được thể hiện trong trận đấu trước. Dù chỉ cần 1 trận hoà như nếu chủ quan, U23 Việt Nam sẽ phải trả giá đắt.

Bên cạnh việc hoài nghi đến từ người hâm mộ, giới chuyên gia lại nhận định rằng có thể HLV Park Hang-seo đã giấu bài trong trận đấu với U23 Đài Bắc Trung Hoa để tập trung cho trận đấu với U23 Myanmar. Tuy nhiên, việc phải tung các quân chủ bài như Hai Long, Bảo Toàn… ở những phút cuối để có thể vất vả giành chiến thắng đã chứngh minh cho những khó khăn của HLV người Hàn Quốc lúc này.

Hơn lúc nào hết, HLV Park Hang-seo và các học trò cần lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Họ không còn cách nào khác bằng việc thể hiện lối chơi ấn tượng, chiến thuật rõ ràng để mang về kết quả có lợi nhất. Sự quyết tâm cần được thể hiện hơn nữa và quan trọng hơn là cần mang vào thực tiễn và chứng minh nó, chỉ có điều này mới giúp U23 Việt Nam làm thoả mãn đối với người hâm mộ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần