V.League 2021: Kịch tính và đáng xem

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Việc cả Á quân Hà Nội và nhà vô địch Viettel đều “ngã ngựa” ngay trận khai mạc cho thấy V.League 2021 hấp dẫn hơn rất nhiều. 4 đội phía bắc Hà Nội FC, Viettel, Thanh Hoá và SLNA đều có một vòng đấu đáng quên.

Các ứng cử viên vô địch ngã ngựa

Hà Nội FC đã từng thua 2-0 trên sân Thiên Trường nên HLV Chu Đình Nghiêm và các học trò đã chuẩn bị cho trận đấu khá kỹ. Nhưng chủ nhà Nam Định còn chuẩn bị kỹ hơn, từ việc để sân ướt, mềm khó cho Văn Quyết, Quang Hải và các cầu thủ đội khách phô diễn kỹ thuật, đến việc làm công tác tâm lý và lên đấu pháp của trận đấu.

Việc không sử dụng lão tướng, thủ môn Xuân Việt mà dùng Hồ Văn Tú, thủ môn trẻ của lò SLNA là một tính toán của HLV Văn Sỹ. Chủ nhà cũng không có cụm phòng ngự mà chủ trương đá rát từ giữa sân để hạn chế khá năng phối hợp của các cầu thủ khách. 15 lần phạm lỗi của Nam Định và Hùng Dũng rời sân tập tênh vẫn chưa phản ánh hết cục diện của trận đấu này.

Ngoại binh Hải Phòng Jermie chơi như môt nghệ sĩ biểu diễn trên sân Hàng Đẫy. Ảnh VPF

Việc để thua sớm (phút 22) và thua đậm (3-0) đã dội một gáo nước lạnh cho Hà Nội FC và tạo nên niềm tin cho Nam Định. Xem trận đấu này người ta có cảm tưởng HLV Văn Sỹ chia từng ô trên sân đấu và giao cho từng cầu thủ quản lý, bất cứ góc nào cũng thấy các cầu thủ Nam Định có mặt. Không lấy được bóng là lập tức các cầu thủ chủ nhà phạm lỗi, quyết phá bằng được lối đá của đội khách va fhoj đã thành công. Ngoài ra hình ảnh 3 vạn khán giả trên sân Thiên Trường đội giá lạnh, cổ vũ đội nhà đáng để cho cả khu vực Đông Nam Á ngã mũ kính phúc.

Với Viettel, sự việc còn tồi tệ hơn khi thua ngay 0-1 trên sân nhà. Lối đá của Viettel vẫn ào ạt như mùa giải trước nhưng việc thiếu vắng Bùi Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải ở hàng phòng ngự đã khiến họ phải trả giá. Ngoại binh chủ nhà Pedro, Caique được cho là đắt giá nhưng Jermie và Fagan mới đúng là những nghệ sĩ biểu diễn trên sân. Bộ đôi này đã làm khổ Duy Thường, Đức Chiến và thủ môn Nguyên Mạnh.

Bị thua từ phút 16 nhưng các cầu thủ Viettel vẫn không dám dồn đội hình lên cao vì Jermie và Fagan luôn sẵn sàng lao lên phía trước để ghi bàn. HLV Phạm Anh Tuấn và các học trò ông mang từ Nghệ An ra đã tạo ra bất ngờ thứ 2 của mùa giải và dự báo chặng đường khó khăn đang chờ đón nhà vô địch.

Bóng đá Thanh- Nghệ chưa vui

Đông Á Thanh Hóa tới làm khách trên sân Gò Đầu của Becamex Bình Dương mà không có tiền đạo chủ lực Hoàng Vũ Samson. Tân binh Lê Quốc Phương bị sốt nhẹ trước trận nên chỉ ngồi trên ghế dự bị, trên hàng công đội trưởng Hoàng Đình Tùng đá cặp với ngoại binh  Walsh.

 Ngoài bàn thắng của Văn Vũ đầu trận, chỉ có may mắn mới giúp Thanh Hoá không thua thêm. Ảnh VPF.

Việc HLV Petrovic đến đội bóng xứ Thanh thì 2 tiền vệ Thành Long và Hữu Dũng được tin dùng nhiều hơn. Nhưng rõ ràng ông thầy ngoại chưa để lại dấu ấn nhiều bởi thời gian làm việc với các học trò còn quá ngắn trong khi đó chủ nhà với Omar, Mansaray, Tiến Linh và các cầu thủ chủ nhà đã nhanh chóng thấu hiểu ý muốn của HLV Phan Thanh Hùng. Chủ nhà chỉ cầm bóng 53% nhưng cơ hội nguy hiểm nhiều hơn hẳn. Ngoài bàn thắng của Văn Vũ đầu trận, chỉ có may mắn mới giúp Thanh Hoá không thua thêm.

Một trận đấu mà chủ nhà SLNA chỉ cầm bóng 51% trong bối cảnh chơi 10 người từ phút 17 được cho là một thành công. Việc Igor Jelic và Bruno Henrique không thi đấu khiến cho HLV Quang Trường gặp khó khăn, bởi chất lượng bộ đôi tiền đạo Peter Samuel, Filiper Martins như thế nào thì khán giả sân Vinh đã biết.

Việc để Xuân Mạnh đá hậu vệ, dùng cặp tiền vệ cánh Đình Thắng, Văn Đức được coi là mấu chốt để chủ nhà khắc chế Hồ Tấn Tài của Bình Đình tấn công biên và giữ được thế trận, dù chơi thiếu người. Việc chấn thương nhẹ đã khiến trung vệ Văn Khánh không có thể lực tốt nhất và đành phạm lỗi với Đình Kha, sớm nhận thẻ đỏ được coi là bước ngoặt của trận đấu.

 Bao giờ khán giả Bình Định được hưởng niềm vui? Ảnh CLB

Với đội khách thì ngoại Rimario và phần nào đó là Hồ Tấn Tài thì các cầu thủ khác đang ngợp với không khí V.League. Lối đá chỉ nhăm nhăm phất bóng dài lên cho Rimario và Hendrio Dasilva tự ý xoay xở chắc chắn không phải là ý đồ của HLV Đức Thắng.

Việc Rimario có bàn mở tỷ số ở hiệp 1 và Bình Định bị đối phương dồn ép nghẹt thở để rồi bóng chạm tay Thanh Hào bị phạt penalty và bị gỡ hoà ở hiệp 2 đánh giá đúng thực lực 2 đội. Nhìn Bình Định đá như thế mà đặt mục tiêu tốp 6 không ít khán giả Bình Định sẽ ái ngại, mấu chốt là hàng tiền vệ quá đuổi, kể cả đội trưởng Văn Hiếu. Chắc chắn HLV Đức Thắng sẽ còn nhiều việc phải làm trước trận đấu với Sài Gòn FC trên sân Nha Trang để khán giả Bình Đình có được niềm vui chiến thắng.

Chỉ 4 trận đấu mà có đến 2 bất ngờ lớn, V.League 2021 vì thế đáng xem hơn rất nhiều. Dường như cả 4 đội phía bắc Hà Nội FC, Viettel, Thanh Hoá và SLNA đều có một vòng đấu đáng quên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần