Valentine "nguội"

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chị Duyên cho biết, chồng chị khá tốt tính, có trách nhiệm với gia đình, nhưng lại không mấy khi quan tâm tới những mong ước nhỏ nhặt của vợ.

Cưới nhau 7 năm, hầu như đã sắm cho chồng đủ thứ vật dụng cá nhân nhưng chưa từng được ông xã tặng gì, chị Duyên lăn tăn không biết có nên tạo một bất ngờ nho nhỏ để khơi lại cảm xúc từ "bố thằng cu" khô khan của mình.

"Tính mình lãng mạn, hầu như dịp đặc biệt nào, từ sinh nhật tới kỷ niệm ngày cưới, ngày tình yêu... mình đều mua quà cho chồng. Thế nhưng, chưa bao giờ nhận được dù chỉ là một đóa hoa từ anh ấy. Valentine năm nay mình vẫn muốn mua gì đó nhưng lại đắn đo vì tủi thân", chị Duyên, nhân viên một ngân hàng thương mại tại Hai Bà Trưng, Hà Nội than.

Chị Duyên cho biết, chồng chị khá tốt tính, có trách nhiệm với gia đình, nhưng lại không mấy khi quan tâm tới những mong ước nhỏ nhặt của vợ. Chị thích xem phim, đi chơi, mua hoa... thì chỉ có thể làm những điều ấy một mình, chứ đừng mong được đi cùng chồng. "Những ngày lễ hai vợ chồng đi ngoài đường mà anh ấy nhìn thấy ai cầm quà, hoa thì thể nào cũng bĩu môi bảo 'mấy thằng điên, đốt tiền', hết nói", chị Duyên bộc bạch.

Cuộc sống đều đều với người chồng "khô như ngói" khiến người phụ nữ vốn đa cảm thấy nhàm chán. Chị muốn thêm luồng gió mới cho cuộc hôn nhân của mình nhưng không biết làm thế nào.

"Mình muốn rủ chồng đi chơi nhưng biết trước thái độ dửng dưng của anh ấy, tặng quà thì chán rồi. Còn nếu mình cũng coi như ngày dưng như chồng, thì không biết cuộc sống gia đình dần dần sẽ thành thế nào", chị Duyên nói.

Mấy năm gần đây, kinh tế khá giả hơn nhưng vợ chồng lại có vẻ ngày càng xa cách vì ai cũng bận việc riêng nên nhân dịp Lễ tình nhân, anh Trung (Ba Đình, Hà Nội) muốn chọn một món quà để thể hiện sự quan tâm tới vợ. "Hồi yêu bọn mình cũng lãng mạn phết, những dịp này là quà cáp, hẹn hò đi ăn, đi chơi, đủ cả. Nhưng từ hồi có con, mọi thứ cứ nhãng đi, cô ấy thì vất vả lo chăm con, rồi lo chuyện cơ quan, mình cũng chẳng để ý vì mải làm ăn, bạn bè", anh Trung bộc bạch.

Tuy nhiên, đến giờ phút này, anh vẫn chưa nghĩ ra nên mua gì cho chị, bởi quần áo, túi xách, mỹ phẩm thì chị đã có quá nhiều, còn nữ trang thì anh không rành nên chưa nghĩ tới. "Không khéo chẳng tặng thì thôi, tặng cái cô ấy không thích thì còn sinh chuyện ấy chứ", anh thổ lộ.

Theo nhà tâm lý Văn Thanh Sĩ, chuyên viên tư vấn Văn phòng TT&T, Đài 1088 TP HCM, Valentine là dịp để các đôi lứa thể hiện tình yêu dành cho nhau, và tặng quà là một trong những cách bày tỏ tình cảm đó.

Vào dịp này, những đôi mới yêu, đang yêu thì háo hức chuẩn bị những món quà thể hiện sự lãng mạn, tình cảm nồng nhiệt. Những người đã có thời gian dài gắn bó, cuộc sống ít nhiều đã theo lối mòn thì ý tưởng tặng quà để tạo sự mới mẻ, thi vị rất hay nhưng cũng khiến họ lúng túng.

"Thật ra, dù là ai, mới yêu, đang yêu hay đã là vợ chồng lâu năm, thì điều duy nhất muốn nói qua món quà là lời yêu thương dành cho 'nửa kia' của mình. Vì vậy, các bạn đừng quá căng thẳng trong việc lựa chọn", ông Sĩ chia sẻ.

Ông cho rằng, lễ tình nhân chỉ là dịp để kiểm tra xem mình đã hiểu được người yêu bao nhiêu phần, mình có thực sự biết người ấy thích gì, đang mong gì từ mình. "Điều này nghe có vẻ dễ nhưng để làm được lại cần thời gian dài quan sát, quan tâm, tìm hiểu đến nửa kia", ông nói.

Theo ông Sỹ, đôi khi chỉ những điều rất giản dị nhưng lại có ý nghĩa lớn, kéo hai người tới gần nhau hơn. Chẳng hạn, một người chồng biết món khoái khẩu nhất của bà xã là sinh tố xoài, đi lựa những trái xoài thật ngon hoặc tìm một chiếc máy xay sinh tố tặng vợ. Hay một người vợ vốn không thích làm việc nhà bỗng dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ, ngăn nắp, cắm một lọ hoa thật đẹp, tự tay nấu cơm... và bày tỏ chân thành "Em biết anh không thích nhà cửa bừa bộn, em yêu anh và sẽ cố gắng thay đổi"... Trường hợp khác, một người vợ có chồng hay nhậu nhẹt và thường la mắng, cằn nhằn mỗi lần anh đi nhậu về, nhưng vào đúng dịp đặc biệt, chị lại mua tặng chồng một chai rượu ngon và nói "Em không thích anh uống nhiều vì lo cho sức khỏe của anh, vì thế em mới hay to tiếng. Nhưng hôm nay em muốn uống cùng anh"... khiến bạn đời cảm động.

"Mọi người hay cố kiếm món quà thật 'độc' hay phải chứa đựng những điều thật sâu sắc và nhiều khi nghĩ tới những thứ quá cao xa mà quên mất những điều gần gũi với chính mình và người đầu gối tay ấp. Chẳng hạn, với những người chồng/vợ hay vắng mặt thì việc ở nhà, cùng ăn với bạn đời bữa cơm đầm ấm, rồi ngồi bên nhau xem bộ phim lãng mạn... sẽ là một món quà tinh thần quý hơn là mất cả ngày, cả buổi lùng sục các cửa hàng để sắm cho nửa kia một món quà đắt tiền mà chưa chắc đã hợp ý", ông Sỹ nói.

Theo nhà tâm lý, thực tế, nhiều khi món quà là gì không quan trọng mà đơn giản nó thể hiện được là người bạn đời có để ý tới mình, hiểu mình. Vì thế, đôi khi thái độ, lời nói của người tặng mới làm nên "sức nặng" của món quà. "Những lời chân thật nhất từ trái tim sẽ chạm tới trái tim nhanh nhất, sâu sắc nhất", ông nói.

Cùng quan điểm này, bà Minh Hoa, chuyên gia tư vấn tâm lý tổng đài 1088 TP HCM cũng cho rằng, với những cặp vợ chồng đã chung sống lâu thì cái tình chân thật, sự quan tâm, cảm thông là điều quan trọng nhất. "Những điều này cần được vun đắp từng ngày chứ không chỉ dịp nào đó. Chút đổi mới có thể thêm gia vị cho hôn nhân nhưng nếu nó chỉ diễn ra trong một ngày thì có lẽ chẳng thể làm 'nóng' một tổ ấm đang nguội", nhà tâm lý chưa sẻ.

Bà cho rằng, trong các dịp đặc biệt, quà tặng là cần thiết, để thể hiện sự quan tâm giữa hai người, nhưng cũng không phải là thước đo tình cảm của họ. "Những món đồ nho nhỏ hay các ý tưởng khơi lại những kỷ niệm, kỷ vật đã có giữa hai người có thể giúp các đôi lứa này tìm lại cảm xúc ngọt ngào thủa ban đầu", bà gợi ý.