Vận đen khi nào mới thôi bám đuổi Quỷ đỏ?!

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nguồn tin từ Hiệp hội báo chí Anh, hai bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình và một chuyên gia chấn thương sẽ tiếp tục đưa Luke Shaw lên bàn mổ lần 2 để đảm bảo mọi thứ diễn ra như tiên liệu.

Hậu vệ Luke Shaw vừa đăng bức ảnh chụp lại chiếc chân phải của anh sau phẫu thuật lên trang cá nhân khiến fan hâm mộ không khỏi chạnh lòng. Chiếc chân của hậu vệ M.U biến dạng và sưng to, lộ rõ những đường khâu chằng chịt của bác sĩ. Mặc dù rất đau đớn nhưng hậu vệ người Anh vẫn tỏ ra rất lạc quan.

Nguồn tin từ Hiệp hội báo chí Anh, hai bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình và một chuyên gia chấn thương sẽ tiếp tục đưa Luke Shaw lên bàn mổ lần 2 để đảm bảo mọi thứ diễn ra như tiên liệu.
Vận đen khi nào mới thôi bám đuổi Quỷ đỏ?! - Ảnh 1
Với hình ảnh được chính Shaw đăng tải, chân anh bị "biến dạng" ghê gớm, với chằng chịt những vết khâu. Anh bị gãy đôi xương chày và xương mác ở ống chân phải sau cú gào bóng bằng cả 2 chân của hậu vệ chủ nhà, Hector Moreno. Luke Shaw cần ít nhất 6 tháng để hồi phục.

Sao trẻ của bóng đá Anh sẽ phải ở lại Eindhoven (Hà Lan) cho đến khi nào đội ngũ y tế M.U vui mừng báo tin cho hay, anh có thể trở lại nhà. Tuy là chấn thương nặng, nhưng dưới góc nhìn của chuyên gia vật lý trị liệu Matt Radcliffe, từng theo bước chân Luke Shaw từ Southampton đến M.U, hiện làm việc ở Ấn Độ, ông tin tưởng anh chàng tuổi 20 sẽ trở lại phong độ tốt nhất của mình.

Theo ông Matt, dưới góc nhìn y học, thì việc bị gãy xương (chày và mác) dù sao cũng dễ đối phó hơn với kiểu chấn thương dây chằng. Thêm vào đó, ông đánh giá, Luke Shaw có sự hỗ trợ tuyệt vời từ gia đình cũng như đội ngũ y tế Quỷ đỏ.  Luke Shaw là một mắt xích quan trọng của hàng phòng ngự, ngoài ra hậu vệ này còn là một cầu thủ kiến tạo đẳng cấp.

Tuy nhiên “ thủ phạm” Hector Moreno gây nên chấn thương cho Luke Shaw lại được Tiểu ban kỹ thuật UEFA chọn là cầu thủ chơi hay nhất trận,  lãnh đạo M.U cùng các CĐV Quỷ đỏ tỏ ra khá bất bình. Nguồn tin từ nội bộ Quỷ đỏ cho hay: "Chúng tôi cảm thấy ngạc nhiên và thất vọng khi UEFA chọn Hector Moreno là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu."

 Chấn thương nghiêm trọng gần như cướp đi phần còn lại của mùa giải đối với hậu vệ người Anh. Mặc dù thị trường chuyển nhượng đã khép lại hôm 1/9, nhưng M.U vẫn có thể ký hợp đồng với một cầu thủ đang trong diện thất nghiệp và đăng ký họ vào danh sách thi đấu ở Premier League.

Báo chí Anh lập tức lên danh sách một vài cái tên tiềm năng như cựu trung vệ Aston Villa - Ron Vlaar, hậu vệ trái Ashley Cole cùng Urby Emanuelson. Đây là ba người thuộc diện cầu thủ tự do.

Tuy nhiên, nguồn tin từ Old Trafford cho hay, ban huấn luyện Quỷ đỏ cảm thấy họ đang khá dồi dào hậu vệ và Van Gaal sẽ dễ dàng xoay sở với nguồn nhân lực hiện có và sẽ không mua thêm cầu thủ về để thế chỗ Luke Shaw. Marcos Rojo cùng Daley Blind đá tốt vị trí hậu vệ trái thay Luke Shaw. Ngoài ra, hai cầu thủ trên có thể hoán đổi cho nhau ở vị trí trung vệ đá chếch về bên trái.

Ngày M.U trở lại Champions League trở nên u ám hơn bao giờ hết, thi đấu kém thuyết phục, cầu thủ dính chấn thương nặng. Báo cáo tài chính của mùa giải 2014/15 cũng vừa công bố thì Man Utd xác nhận họ đã mất 37,8 triệu bảng doanh thu so với mùa giải trước đó. Cụ thể, doanh thu của đội chủ sân Old Trafford tính đến hết tháng 5 vừa rồi là 395,2 triệu bảng, giảm 8,8% so với 1 năm trước (433 triệu bảng). Nguyên nhân chính của sự giảm sút này là việc Man Utd không kiếm được các khoản tiền thưởng cũng như tiền vé từ việc tham dự Champions League như mọi năm. Cho dù giám đốc điều hành Ed Woodward và bộ phận kinh doanh của Quỷ đỏ đã mang về không ít hợp đồng tài trợ béo bở, thì khoản “lỗ” trên vẫn không thể bù đắp.

Mặc dù vậy, cũng trong báo cáo này, Man Utd tự tin rằng doanh thu của họ sẽ tăng mạnh trong mùa giải 2015/16. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi mùa giải này, họ đã giành quyền trở lại Champions League. Quan trọng hơn, bản hợp đồng kỷ lục với Adidas cũng chính thức có hiệu lực, đem về cho Man Utd 75 triệu bảng mỗi năm.