Van Gaal cười hạnh phúc ở Anfield

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhà cầm quân 63 tuổi cười hạnh phúc ở Anfield khi Quỷ đỏ giành chiến thắng 2-1 trong trận đấu giàu cảm xúc.

Vị thuyền trưởng M.U phát biểu trong niềm vui: "Đây là kết quả tuyệt vời cho các fan hâm mộ, vì chúng tôi đánh bại Liverpool 3 lần trong mùa này. Bây giờ chúng tôi có khoảng cách so với những đội xếp sau, thứ 5, 6 và 7. Điều này rất quan trọng". Sau vòng 30, M.U có 59 điểm, hơn Liverpool 5 điểm và Southampton cùng Tottenham 6 điểm.
Van Gaal cười hạnh phúc ở Anfield - Ảnh 1
Louis Van Gaal không quên dành lời khen cho người hùng Juan Mata: "Cậu ấy đã chơi rất tuyệt. Juan Mata luôn chơi tốt theo ý đồ của tôi. Đó là lý do vì sao, cậu ấy là một trong những vị trí chơi thường xuyên nhất. Nhưng thỉnh thoảng bạn cũng phải chọn người khác để giữ sự cân bằng trong đội".

Rooney : Đáng ra nên để Juan Mata đá penalty

Trong niềm vui lớn của toàn đội đả bại Liverpool, Wayne Rooney vẫn phải nhận nỗi buồn riêng: không thể phá dớp ghi bàn ở Anfield suốt 10 năm qua dù đã có cơ hội mười mươi vào cuối trận. Có thể hiểu được vì sao Rooney một mực bước lên chấm phạt đền: anh muốn thắng chính mình và khuất phục Anfield. Tuy nhiên, Chúa đã không chiều lòng người, mọi sự hỏng ăn!
Van Gaal cười hạnh phúc ở Anfield - Ảnh 2
Vì lẽ đó mà chàng đội trưởng cảm thấy tiếc, có phần áy náy vì đã không để Juan Mata thực hiện nhiệm vụ. Trong niềm hân hoan với cú đúp, tâm lý cực tốt (so với sự hồi hộp của Rooney), chuyên gia đá phạt người Tây Ban Nha hẳn sẽ hoàn tất cú hat-trick.

Sau trận đấu, Rooney thừa nhận, đáng ra anh nên để đồng đội đá phạt đền. Chàng Sherk bày tỏ qua tài khoản cá nhân: "Tối nay cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Các CĐV thật tuyệt vời. Juan Mata với những bàn thắng hết sức đẹp mắt. Đáng ra nên để cậu ấy đá phạt đền...".

Gerrard nhận trách nhiệm về hành vi của mình

Ân hận vì hành động thiếu kiềm chế của mình, ngay sau trận, tiền vệ người Anh đã gửi lời xin lỗi đến các CĐV và đồng dội. "Tôi chấp nhận quyết định của trọng tài, vì ông rút thẻ đỏ là hoàn toàn chính xác" - Gerrard chia sẻ trên Sky Sports.
Van Gaal cười hạnh phúc ở Anfield - Ảnh 3
"Lỗi lầm của tôi hôm nay đã đẩy đồng đội và HLV vào thế khó. Quan trọng hơn, tôi mang đến nỗi thất vọng cho người hâm mộ nên muốn chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình. Tôi đã cố gắng nhảy lên sau cú tackle của Herrera. Khi nhìn thấy chân anh ta, tôi đã có phản ứng sai lầm."

Các phóng viên có hỏi nguyên do dẫn đến hành động trên, Gerrard trả lời: "Tôi không biết. Đó là phản ứng tức thì sau cú vào bóng quyết liệt của đối phương. Thế nên, tôi không muốn nói nhiều hơn.

Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả thành viên đội bóng và các CĐV Liverpool. Thất bại này có phần lớn trách nhiệm cá nhân tôi" - Gerrard nghẹ ngào.

Dortmund sẽ nhả Hummels cho M.U

Tờ The Sun khẳng định, đội bóng nước Đức sẽ xem xét khả năng cho Hummels rời sân Signa Iduna-Park với mức phí xấp xỉ 30 triệu bảng. Hiện trung vệ người Đức vẫn còn thời hạn 2 năm hợp đồng với Dortmund. Các sếp ở Old Trafford rất tự tin vào viễn cảnh chiêu mộ thành công Hummels khi mùa giải 2014/15 hạ màn.
Van Gaal cười hạnh phúc ở Anfield - Ảnh 4
Ngay sau khi Dortmund bị Juve hất cẳng khỏi sân chơi Champions League, Hummels bày tỏ sự chán nản và chỉ trích cả đồng đội. Thực tế, đội bóng áo vàng mùa này đã gây thất vọng lớn khi thi đấu thất thường ở Bundesliga và gần như chắc chắn không được dự Champions League mùa tới.

M.U cân nhắc mua Gimenez

Man United tiếp tục quá trình tìm kiếm trung vệ, và gương mặt mới nhất được Louis van Gaal để mắt đến là Jose Gimenez. Trung vệ 20 tuổi người Uruguay đang thi đấu khá ấn tượng cùng Atletico mùa này, trên sân chơi La Liga lẫn Champions League.
Van Gaal cười hạnh phúc ở Anfield - Ảnh 5
Sự sa sút của Miranda, với những chấn thương hoặc thẻ phạt, đã tạo nhiều cơ hội để Gimenez trưởng thành cùng Atletico. Chỉ vài tháng trước, giá ước tính của Gimenez khoảng 10 triệu bảng. Tuy nhiên, giá trị của Gimenez tăng vọt thời gian gần đây, và được dự tính khoảng 20-25 triệu bảng.