Thursday, 16:36 20/10/2011
Văn Mai Hương: Anh Mách mộc mạc và rất nhiệt tình
KTĐT - Nếu Vận động viên Phạm Văn Mách và Văn Mai Hương đoạt giải cao-vào sâu trong chương trình "Cặp đôi hoàn hảo" thì sân chơi này quả là hoàn hảo.
Bởi đó là hai nhân vật ngỡ lệch đôi về hình thức bên ngoài và đặc thù  công việc nhưng lại hoàn hảo, tương đồng trong tình yêu nghệ thuật và  lòng mong muốn cống hiến cùng công chúng.     Phóng viên đã có cuộc phỏng vấn ca sĩ Văn Mai Hương để biết đôi điều về Văn Mai Hương và chuyện của cặp đôi đang trên đường hoàn hảo này!     - Hành trình tham gia “Cặp đôi hoàn hảo” chắc chắn sẽ lấy đi rất  nhiều thời gian của Văn Mai Hương, vậy Hương có thể chia sẻ làm thế nào  vẫn đảm bảo việc học, luyện tập và biểu diễn khi hướng vươn đến sự hoàn  hảo vốn không hề dễ dàng?      Bên Hương luôn có chị quản lý quan tâm chăm sóc  cho Hương mọi lúc... Chị là người xếp lịch một cách thông minh và hiệu  quả để Hương có thể làm mọi việc mà không bao giờ phải lo lắng gì.    - Hương nhận xét thế nào về Phạm Văn Mách - một nửa của “cặp đôi” song ca của mình?     Anh Mách là người mộc mạc, thân thiện, chăm chỉ và rất nhiệt tình.    - Hãy kể một vài chuyện nhỏ để mọi người hiểu thêm về “nửa kia” và “cặp đôi” trên sàn thi ca hát của em?    Anh Mách là người rất thích tập nhảy,  vũ đạo. Mỗi lần tập là mỗi lần không thể không có tiếng cười. Vì chiều  cao hai người không được cân xứng nên khi tập phải chọn những động tác  đơn giản nhưng phải hiệu quả và làm bật được cái thú vị của con người  anh Mách. Như khán giả đã thấy anh Mách trên sân khấu rất tâm huyết với  ca khúc và cũng rất chuyên nghiệp trong từng động tác, phải không nào!  (cười)
  - Lịch luyện tập của hai anh em thế nào? Hương phải dạy và luyện cho  anh Mách nhiều không? Ngược lại, Hương đã và sẽ học được từ anh Mách  điều gì?    Anh Mách có năng khiếu tốt và tình cảm cũng rất  ổn nên khi hướng dẫn anh Mách tập không quá khó. Chỉ có một vài lỗi nhỏ  về phát âm thôi. Còn Hương thì học được anh Mách sự chăm chỉ và làm gì  khó là phải tìm mọi cách làm bằng được mới thôi...  
                ![]() Cặp đôi Văn Mách-Mai Hương trong đêm ra mắt                |           
- Bài hát đang rất “hot” của Hương được nhiều người yêu thích là  “Nếu như anh đến” có những lời ca Hương hát truyền cảm như “Này người  yêu, lần đầu tiên yêu anh, lòng nhiều lo lắng" khiến nhiều người đoán  Hương đã “sa bẫy” tình yêu? Có hay không đây, em?    Ôi... Ai nghĩ vậy thì tội cho em quá!  Người ca sĩ khi hát là sống trong cảm xúc của ca khúc còn ngoài đời mình  vẫn là riêng mình chứ !     - Thời gian qua em đã làm được nhiều việc cho mình và cho công  chúng. Em trở thành một cái tên khá gần gũi, Hương có chia sẻ rằng cuộc  sống hiện tại của mình đang khác hẳn những gì hình dung trước “Vietnam  Idol 2010”? Điều gì đã và đang là áp lực nhất với em?    Em không có áp lực, em có nhiều động lực hơn. Em luôn muốn làm tốt mọi việc, em tham lam và hơi cầu toàn.    - Em nghĩ gì về báo chí? Em đã từng trả lời phóng vấn rất hồn nhiên và chân thành lẽ nào bây giờ em lại phải quá cẩn thận?    Em nghĩ giữa người nghệ sĩ và báo chí có mối  liên quan rất mật thiết, làm việc có thể vì tình cảm và cũng có thể là  vì hai bên cần nhau, nghệ sĩ cần truyền thông và truyền thông cần nghệ  sĩ.     Em luôn tôn trọng báo chí, nhà báo và truyền thông, đặc biệt em yêu nghề  báo vì đó cũng là ước mơ  thứ hai của em. Em luôn muốn tất cả những gì  báo chí, truyền thông mang tới cho khán giả những điều về nghệ sĩ là  chân thực và chính xác nhất, vì thế e luôn cởi mở và trả lời một cách  tình cảm nhất. Em nghĩ cẩn thận là một đức tính tốt nhưng em lại không  phải là người quá cẩn thận! (cười)     - Sắp tới em có kế hoạch gì? Hãy chia sẻ cùng khán giả?    Dạ, kế hoạch sẽ là một album đầu tay của em với  sự giúp đỡ của nhạc sĩ Huy Tuấn. Em hi vọng mọi người sẽ yêu mến và ủng  hộ đứa con tinh thần này của em như khán giả đã từng yêu quý "Nếu như  anh đến!"    - Chúc em tiếp tục có nhiều thành công!  
  






