Vé miễn phí concert quốc gia ở Mỹ Đình được rao bán giá cao ngất ngưởng
Ngay sau khi ban tổ chức phát vé miễn phí cho concert quốc gia “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, tình trạng phe vé đã xuất hiện ngay tại khu vực cổng Nhà hát Lớn Hà Nội.
Dù trên vé in rõ dòng chữ “vé mời không bán”, nhưng nhiều tấm vé vẫn bị hét giá lên tới 2 triệu đồng/chiếc.
Vé miễn phí concert quốc gia “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Ảnh: Quỳnh An
Theo ghi nhận, hàng nghìn khán giả đã kiên nhẫn xếp hàng từ chiều tối 28.8 để nhận vé tham dự concert. Lượng người đông đến mức hàng dài kéo qua nhiều tuyến phố: Lê Thánh Tông, Đặng Thái Thân, Phạm Ngũ Lão, Tràng Tiền. Vì vậy, ban tổ chức đã phải phát vé sớm từ 7h30 sáng 29.8 thay vì 9h như kế hoạch.
Tuy nhiên chỉ sau khoảng nửa tiếng vé được phát, tại khu vực cổng Nhà hát Lớn xuất hiện hàng chục người chào bán, rao vé concert. Khi thấy có người tiến tới hỏi mua, lập tức họ đưa vé ra bán, từ vé lẻ đến vé cặp.
Khi phóng viên trong vai người mua tiếp cận, hàng chục phe vé lập tức chào mời với nhiều mức giá khác nhau: từ 1,2 triệu đồng đến 1,8 triệu đồng/1 vé. Có người còn quả quyết: “Bây giờ là 2 triệu đồng một vé, chậm tay thì còn tăng nữa”.
Hàng nghìn khán giả đứng xếp hàng để chờ lấy vé. Ảnh: Quỳnh An
Trong khi đó, khi một người mua có nhu cầu tìm vé giá “mềm” khoảng 500 nghìn đồng đều bị từ chối thẳng thừng: “Giá đấy làm gì có”.
Không dừng lại ở khu vực Nhà hát Lớn, hoạt động mua bán vé còn lan lên mạng xã hội.
Trong các nhóm kín, nhiều bài đăng công khai rao bán với giá dao động tùy theo vị trí ngồi, thậm chí bán theo cặp để “hút khách”. Khán giả T.N đăng bài viết rao bán “1 vé khán đài C, 1 khán đài D, vé lẻ 1,2 triệu đồng/1 vé, 2,3 triệu đồng/1 cặp”. Nhiều bài viết khác đưa ra mức giá tương đương tiền triệu cho 1 chiếc vé. Phía dưới bài viết, nhiều bình luận của người có nhu cầu mua lại để đi xem concert vì không muốn mất công xếp hàng.
Vé được rao bán trong nhóm kín trên mạng. Ảnh chụp màn hình
Mặc dù vé được ghi rõ “vé mời không bán” nhưng hiện nay những chiếc vé miễn phí đang được rao bán công khai. Nhiều người kiếm bội tiền từ việc thu mua giá rẻ sau đó bán lại với giá cao.
Không ít khán giả bày tỏ bức xúc trước thực trạng phe vé ngang nhiên chèo kéo khách mua.
Khán giả Văn Minh (đến từ Hà Nội) chia sẻ: “Tôi và nhóm bạn đã xếp hàng hơn 10 tiếng mới nhận được vé, vậy mà phe vé lại thoải mái mua đi bán lại kiếm lời. Thật sự rất bức xúc”.
Theo quy định của ban tổ chức, mỗi khán giả được nhận 1 vé khi xuất trình CCCD bản gốc để đối chiếu, áp dụng cho người từ 14 tuổi trở lên. Ban tổ chức cũng nhấn mạnh vé không được mua bán, chuyển nhượng dưới bất kỳ hình thức nào, đồng thời không cấp lại nếu bị mất hoặc hư hỏng.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” diễn ra lúc 20 giờ ngày 1/9 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).
Hơn 300 nghệ sĩ, ca sĩ, nhóm nhạc và đơn vị nghệ thuật sẽ tham gia chương trình, trong đó có nhiều tên tuổi như NSND Thanh Lam, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Phạm Khánh Ngọc, NSƯT Vũ Thắng Lợi, Trọng Tấn, Phạm Thu Hà, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Đen Vâu, Soobin Hoàng Sơn, Hoàng Bách, Lamoon, Lâm Bảo Ngọc, Double2T, Anh Tú, Đông Hùng, Hoàng Mỹ Lam, Đào Mác, Hoàng Hồng Ngọc, Nhóm Oplus, Nhóm Ngũ Cung, Nhóm Dòng Thời Gian, Rapper Quân Lee…
(Theo Laodong.vn)

Công an Đồng Nai cảnh báo lừa đảo liên quan sự kiện “Concert Quốc gia A80”
Đồng Nai – Công an tỉnh Đồng Nai vừa phát đi cảnh báo về tình trạng lừa đảo nhắm vào chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2025).

Ngày mai (29/8), phát vé miễn phí concert quốc gia đặc biệt “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”
Kinhtedothi – Ban Tổ chức concert quốc gia đặc biệt “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” sẽ phát vé miễn phí cho khán giả từ 9 giờ 00 ngày 29/8/2025 tại Nhà hát Lớn Hà Nội (số 1 Tràng Tiền, TP Hà Nội).

“Vietnam in Me” concert raises US$160,000 for storm victims in central Vietnam
A rain-soaked night in Hanoi drew thousands, uniting music and compassion in support of Central Vietnam after devastating storms.





