Về nơi non xanh nước biếc xứ Nghệ

An Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vài năm gần đây, đồi chè Thanh Chương - điểm “checkin” lý tưởng cho du khách thích khám phá cảnh đẹp hoang sơ vùng miền tây xứ Nghệ. Rất nhiều cô dâu, chú rể đã chọn đồi chè Thanh Chương thuộc xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An để thực hiện bộ ảnh cưới của mình.

Trước đây, khi nói đến đồi chè, người ta sẽ nghĩ ngay đến những địa danh nổi tiếng như Thái Nguyên, Bảo Lộc hay Mộc Châu. Nhưng gần đây, một địa danh nằm trên đường mòn Hồ Chí Minh trên đất Nghệ An đã được rất nhiều bạn trẻ Hà Nội lựa chọn làm địa điểm du lịch khám phá.
Anh có về xứ Nghệ với em không?
Đồi chè Thanh Chương thuộc xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An nằm cách TP Vinh chừng 50km. Gần 200 hộ dân đã cất công trồng nên đồi chè xanh bát ngát, bao quanh bởi hồ nước, với diện tích khoảng 420ha trù phú.
Cả vùng đồi chè nằm lọt thỏm giữa đập Cây Cau nước trong xanh 4 mùa, tạo nên một không gian hữu tình, thoáng mát. Du khách đến đây có thể lựa chọn trải nghiệm riêng cho mình, đầu tiên là thuê thuyền máy với giá 150.000 đồng cho nhóm khoảng 10 người để du ngoạn khắp vùng đập Cây Cau.
 Đảo chè.
Vòng quanh dòng nước đập Cây Cau, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn bộ những đồi chè thiết kế bậc thang hình cánh cung vô cùng đẹp mắt. Những người đã vài lần đến đây đều tìm cách xuống thuyền từ rất sớm để chờ đón những tia nắng ban mai đầu tiên xuyên qua từng lá chè để tìm kiếm cho mình một bức ảnh đẹp.
Các tay máy cự phách đều quả quyết, đồi chè đẹp nhất vào sáng sớm, khi trời còn đẫm sương và cảnh vật nơi đây chưa bị đánh thức. Đảo chè như một cô gái dậy thì vừa qua giấc ngủ dài, chào đón du khách bởi hương thơm của những lá chè vùng quê xứ Nghệ, trong không khí yên tĩnh, trong lành đầy thú vị.
Ngồi trên thuyền, du khách sẽ có cảm giác như được trở về với miền sông nước đồng bằng sông Cửu Long hay du ngoạn trên hồ Ba Bể. Giữa cái khung cảnh thơ mộng ấy, nếu có lần nào được nghe câu ca: “Anh có về xứ Nghệ với em không/ Có dòng sông con đò xưa vẫn đợi".
Có ai xa quê mà không thổn thức lòng mình, nặng lòng với mảnh đất “Dù một nắng hai sương nhưng ấm bao tình nghĩa”. Bao gánh nặng cuộc đời của bạn sẽ được bỏ lại sau lưng, để bạn căng lồng ngực hít thở không khí trong lành của mặt nước rộng tới 83ha.
Những hôm trời trong xanh, ngồi trên thuyền nhìn xuống mặt nước đập Cây Cau trong xanh, bạn sẽ thấy chính mình, với nụ cười tỏa sáng, bỏ quên đi những vất vả mưu sinh cuộc sống đời thường. Tuyệt vời hơn nữa, là gặm nhấm những đồ ăn mua vội của quán nhỏ ngay bến thuyền xuất phát, có thể là bắp ngô nướng, túi hạt dẻ nóng hổi, củ khoai nướng thơm lừng. Bạn cũng có thể thấy du khách ngoại quốc, cầm chiếc xúc xích cùng lon bia lạnh và nụ cười mãi không tắt.
Đi tìm “em gái miền quê”
Một số du khách lại chọn phương án đi thẳng ra đảo chè bằng thuyền máy. Chỉ mất độ 20 phút đi thuyền với giá khứ hồi 30.000 đồng/người là chúng ta có thể đặt chân lên một trong những hòn đảo khu vực này. Cả diện tích 420ha có hàng chục đảo, các đảo đều giống nhau, diện tích trên dưới 1ha, đủ để du khách chụp ảnh và mỏi chân rảo bộ khoảng 1 giờ đồng hồ.
Vừa bước chân xuống đảo là bạn đã thấy cây chè của vùng đất Thanh Chương. Bóng chè phủ xuống mặt hồ khiến cho màu xanh của hồ lại càng xanh thêm. Nếu đúng vào dịp người dân thu hoạch chè, chả cần khéo miệng thì bạn vẫn được người dân hiếu khách mời uống “nác chè xanh” được đun vội trong những túp lều dựng tạm trên đồi chè. Nước chè tươi nóng, có mùi thơm đậm đà chỉ có vùng đất đồi này mới có.
Chè Thanh Chương nơi đây mang một nét riêng biệt, vị trà nồng đượm mãi trong cổ họng khó quên, khiến du khách một lần ghé thăm sẽ nhớ hoài, nhớ mãi. Những người đã vài lần đến đảo sẽ thủ sẵn ít kẹo “Cu Đơ” Hà Tĩnh để thưởng thức cùng với “nác chè”.
Nhìn xa các đảo chè hệt như hình cái “mu rùa”, mỗi đảo có một vẻ đẹp riêng, không đảo nào giống đảo nào. Nên không ít bạn trẻ đã đến đảo chè vài lần, cố tìm cho mình khung cảnh trữ tình nhất cho bộ sưu tập ảnh độc đáo của mình. Không ít đôi tình nhân chọn đây là khung cảnh cho bộ ảnh cưới “cô gái miền quê”, cô dâu hóa thân vào cô gái hái chè như lời bài hát “Em gái vườn quê, cuộc đời trong trắng, dầm mưa dãi nắng/ Mà em biết yêu trăng đẹp ngày rằm”.
Lâu nay nói đến miền Tây Nghệ An người ta thường hình dung về một vùng đất nổi tiếng với khí hậu nắng nóng, đầy khắc nghiệt. Nhưng khi đến đây, du khách sẽ phải trầm trồ ngạc nhiên trước khung cảnh thiên nhiên vô cùng tươi đẹp, bao trùm lên không gian rộng lớn là một màu xanh đầy sức sống, xanh trời, xanh nước và xanh chè,… Cảnh tượng yên bình và thơ mộng khiến cho tâm hồn mỗi người chúng ta bỗng thư thái đến lạ.
Khung cảnh thiên nhiên nơi đây đầy thơ mộng, chẳng khác gì lời ngợi ca “Đường vô xứ Nghệ quanh quanh / Non xanh nước biếc như tranh họa đồ…”. Vậy bạn còn chần chừ gì nữa mà không khoác ba lô và lên đường, đảo Chè (Thanh Chương) đang đợi.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần