Vì Messi xứng đáng!

QUANG HẢI
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Neymar đã dành một cái ôm thật chặt, thật lâu để chúc mừng đàn anh Messi sau trận chung kết Copa America sáng nay. Cả hai đều rơi nước mắt nhưng của Messi là người chiến thắng, còn của Neymar là nỗi buồn vô tận.

Người ta nói rằng Lionel Messi sinh ra là để chơi bóng và bóng đá cũng dành cho Messi. Messi có tất cả danh hiệu cao quý nhất ở cấp câu lạc bộ cùng Barcelona (Tây Ban Nha), nhưng với đội tuyển Argentina thì đây mới là lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp vô địch sau 17 năm khoác áo.
 Messi xứng đáng có danh hiệu vô địch cùng đội tuyển Argentina. Ảnh: Getty
Tôi nhớ rất rõ trận chung kết Copa America 2016 diễn ra trên đất Mỹ để kỷ niệm 100 năm giải đấu này ra đời, Argentina và Chile gặp nhau trong trận chung kết. Năm đó, Messi đã tận hiến cho đội tuyển Argentina trong suốt giải đấu với phong độ cực cao. Thế nhưng ở trận chung kết, Messi đã thực hiện không thành công quả đá 11m đầu tiên và chung cuộc Argentina thua Chile 2-4 trên chấm penalty cân não. Messi từ đó được nhắc nhớ nhiều hơn với nỗi buồn “Vua về nhì”.
Trước đó 1 năm cũng tại chung kết Copa America 2015, Argentina và Chile cũng hòa nhau sau 120 phút và phải phân định thắng thua trên loạt luân lưu 11m cân não. Kết quả, Chile giành chiến thắng để lên ngôi vô địch. Giải đó Messi cũng chơi hay nhưng thất bại cay đắng.
Trước đó 1 năm nữa, tại World Cup 2014, Messi và đồng đội cũng gục ngã ở chung kết, trước ĐT Đức. Tại giải đấu trên đất Brazil năm đó, Messi đóng góp công sức rất lớn cho hành trình vào chung kết của Argentina. Anh trực tiếp ghi 4 bàn thắng và có pha kiến tạo quan trọng cho Di Maria lập công trong chiến thắng 1-0 trước Thụy Sỹ ở vòng 16 đội. Nhưng rồi, số phận một lần nữa ngoảnh mặt với Messi, để anh chỉ có thể liếc nhìn chiếc cúp vô địch thế giới chứ không thể chạm tay vào nó.
Đồng đội tung người hùng Messi. Ảnh: Getty
Xa hơn là Copa America 2007, Argentina chơi cực hay và lọt vào trận chung kết, nhưng thua thảm 0-3 trước Brazil. Thời điểm đó, người hâm mộ Argentina trút giận lên Messi vì cho rằng kể từ khi lối chơi của toàn đội xây dựng quanh anh, vinh quang cứ thế ngoảnh mặt, cơn khát danh hiệu vẫn cứ nối dài với La Albicelestes (tính từ Copa America năm 1993).
Nhắc lại quá khứ để thấy cơn khát danh hiệu của Messi trước trận chung kết Copa America 2021 là lớn đến nhường nào. Trận chung kết sáng nay, Messi đã chơi bóng với hơn tất cả những gì anh có để cùng đồng đội đánh bại Brazil 1-0 (bằng pha lập công của Di Maria), để chấm dịch cơn khát danh hiệu cho tuyển Argentina và cả bản thân anh.
Neymar và Messi sau trận chung kết. Ảnh: The Sun
Chẳng bất ngờ khi ống kính truyền hình liên tục chĩa vào Messi sau trận chung kết. Anh nhận được rất nhiều cái ôm chúc mừng. Trong đó, tôi thực sự ấn tượng cái ôm mà Neymar dành cho Messi, họ từng là đồng đội trong màu áo Barcelona năm nào.
Neymar đã dành một cái ôm thật chặt, thật lâu để chúc mừng đàn anh Messi. Cả hai đều rơi những giọt nước mắt nhưng của Messi là người chiến thắng, còn của Neymar là nỗi buồn vô tận. Đó là cái ôm chúc mừng của kẻ chiến bại dành cho người chiến thắng. Ngược lại, Messi cũng dành cho Neymar thật nhiều chia sẻ.
Ai đó nói rằng, nếu Copa America 2021 tiếp tục ngoảnh mặt với Messi thì thật tàn nhẫn. Và hôm nay, Messi đã không bị “đối xử tàn nhẫn” nữa trong màu áo Argentina. Đơn giản vì Messi xứng đáng!
Ngoài nâng cao chiếc Cúp vô địch cùng tập thể Argentina, Messi còn nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất, giải Vua phá lưới với 4 pha lập công. El Pulga kết thúc một hành trình hoàn hảo của mình cùng đội tuyển quốc gia Argentina tại Copa America 2021.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần