Friday, 08:31 28/10/2016
U19 Việt Nam thua trắng đội hình 2 U19 Nhật Bản
Kinhtedothi - Sự kỳ vọng từ người hâm mộ lẫn toàn đội U19 Việt Nam đã không thể thành hiện thực bởi U19 Nhật Bản quá mạnh và họ ở một đẳng cấp khác so với đội bóng áo đỏ.
Không có bất ngờ xảy ra tại trận bán kết U19 châu Á 2016, U19 Nhật Bản kiểm soát hoàn toàn thế trận và dễ dàng có được 3 bàn thắng. Các học trò của HLV Uchiyama Atsushi đã không tốn quá nhiều sức lực để đánh bại hiện tượng tại giải đấu là U19 Việt Nam.
Hiệp 1, U19 Việt Nam không thể phối hợp, không thể cầm bóng chứ chưa nói đến việc tiếp cận khung thành thủ môn Riku để tung ra những cú dứt điểm. Thế trận một chiều ấy khiến U19 Việt Nam giống quân xanh cho U19 Nhật Bản tập dượt trước trận chung kết.
Một trận thua để kéo đôi chân các cầu thủ về lại mặt đất, kéo những người làm bóng đá đang háo hức với chiến tích từ U19 trở về với hiện tại. Sau trận đấu trận đấu này, người hâm mộ cũng có thể nhận ra, các cầu thủ Việt Nam cần có cả thể lực, thể hình và kĩ thuật mới là hoàn hảo.






