Vietnam Idol 2012 đêm Gala 3: Khẳng định cá tính âm nhạc

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Đêm nhạc We are the world đã cống hiến tất cả sự thú vị, sức nóng và phân hóa thí sinh sau hai đêm Gala có vẻ hơi nhạt vị trước đó.

 Cũng như cái “kịch bản” âm thịnh, dương suy như mọi mùa giải của Vietnam Idol, sau đêm Gala 3, các thí sinh nữ đã tỏa sáng mãnh liệt, che mờ cả sự cố gắng lấy lại phong độ của Ya Suy hay chất giọng vốn rất tỏa sáng là Anh Quân.
 
Trong khi 7 thí sinh chọn hát tiếng Anh thì Hương Giang lại chọn cho mình một ca khúc Hàn Quốc khá nổi tiếng “Tell me your wish”. Xuất hiện trên sân khấu với một thân hình nóng bỏng trong bộ jumpsuit bó trẽn, Hương Giang đã làm sân khấu mới với sức chứa trên 1.000 khán giả trở nên rực lửa trong điệu nhảy của cô.
 
Vietnam Idol 2012 đêm Gala 3: Khẳng định cá tính âm nhạc - Ảnh 1
 
Tuy nhiên, chất giọng vốn không được đánh giá cao của Hương Giang lại tiếp tục để lộ sự non nớt và nhiều quãng trầm khá mờ khiến cho bài hát gốc trở nên kém khí thế, dù nó vốn rất sôi động. Ngoài sự ngợi khen cho sức nóng của hình thể thí sinh chuyển giới này, dường như cả ba vị giám khảo đều kiệm lời với Hương Giang sau phần trình diễn của cô.
 
So với sự thụt lùi của Hương Giang tuần này, thì ba thí sinh nữ còn lại đã khiến những tai nghe thấy thỏa mãn. Thảo My chọn ca khúc trẻ trung “The Climb” đã giúp cô gái 17 tuổi xóa được dấu ấn chất giọng không tốt trong mắt giám khảo. So với các thí sinh giữ phong độ đang khá ổn định, thì Thảo My lại là cô gái chứng minh được sự tiến bộ vượt bậc từng tuần. Giám khảo Quốc Trung tinh tế “Em chọn bài hát rất thông minh. Bài hát trong sáng, phù hợp kinh nghiệm còn non nớt của em”.
 
Bảo Trâm vẫn có ma lực hấp dẫn với khán giả. Trở lại tuần này, cô gái ngoại đạo với âm nhạc thay đổi ngoại hình táo bạo với mái tóc cắt ngắn khá ấn tượng. Chọn “Mercy”, Bảo Trâm đã phát huy thế mạnh hát tiếng Anh kể từ sau giải Khuyến khích tại cuộc thi Let’s get loud. Cô khiến cho giám khảo Quốc Trung đớ giọng vì không biết chê vào đâu được, mà chỉ có khen hết lời “Đây là sự lựa chọn hoàn hảo của em. Sau này, nếu em có làm album, thì đây chính là phong cách của em”. Mỹ Tâm thì vô cùng thích thú với với sự làm mới đầy phá cách của Bảo Trâm cho ca khúc.
 
Vietnam Idol 2012 đêm Gala 3: Khẳng định cá tính âm nhạc - Ảnh 2
 
Hoàng Quyên vẫn chứng tỏ được phong độ và đẳng cấp của mình khi chọn ca khúc sôi động và khá quen tai “Move” cho đêm thi. Chất giọng alto dày dặn giúp cô gái này không khó khăn chinh phục ca khúc và thuyết phục được ba vị giám khảo.
 
Nếu như tuần này các cô gái thể hiện sự bứt phá, thì các chàng trai, dường như lại đang khá cầm chừng. Rất có thể, sau đêm Gala 3 này, một thí sinh nam sẽ phải chia tay giấc mơ trở thành Thần tượng âm nhạc.
 
Tiếc nhất, có lẽ là cảm giác của khán giả giành cho Phạm Hồng Phước. Chọn “Miss kiss bang bang” đầy sôi động, nhưng lại là người mở màn khi âm thanh chưa quen tai khiến cho Hồng Phước phần nào bớt đi sự tự tin so với những đêm thi trước. Từng lọt top nguy hiểm và thấu hiểu cảm giác mình may mắn được đi tiếp, Hồng Phước dường như bắt đầu để lộ sự lo lắng mà mất đi sự tự nhiên, bản năng âm nhạc của mình trước đó.
 
Sau ca khúc bị chê tơi tả ở đêm Gala 2, Ya Suy đã có một lựa chọn thông minh cho sự trở lại lấy lòng fans hâm mộ mình. Ca khúc nằm lòng khán giả Việt - “Hello” vốn sẽ bị nhìn rất khắt khe nếu thí sinh không thể làm mới hơn hoặc bị dập khuôn. Dù sự phá cách của Ya Suy chưa thật sự là một điểm sáng, nhưng tình cảm chân thành, cảm xúc tự nhiên khi thổi hồn vào ca khúc của Ya Suy đã khiến khán phòng nóng bỏng.
 
Vietnam Idol 2012 đêm Gala 3: Khẳng định cá tính âm nhạc - Ảnh 3
 
Giám khảo Quang Dũng đã có một cách ví von đầy dí dỏm “Tôi thích xem Ya Suy vì lúc nào em cũng như đứng bên bờ vực. Nhưng tuần này em lại chọn bài hát quá an toàn”. Với chuyên môn thanh nhạc vốn có, giám khảo Quốc Trung khảng khái “Tôi nghĩ em chưa đủ khả năng hát hay hơn bản gốc, chưa đủ khả năng để phá bản cũ nhưng em có khả năng làm cho mọi người yêu em”. Dù không phải là điểm sáng của đêm Gala 3, nhưng sự trở lại này của Ya Suy được đông đảo fan đón nhận vì sự tiến bộ và cảm xúc nồng nàn, cháy bỏng mà anh mang cho ca khúc.
 
Chọn “Unchaied Melody”, thí sinh nặng ký ở top nam bị giám khảo Quang Dũng chê thẳng là sự “khoe của”. Sở hữu một chất giọng tốt nhất và rất tinh tế khi phải phô diễn chất giọng ở bất kỳ bài hát nào, nhưng Anh Quân đã phần nào thể hiện sự yếu thế của mình trong tuần này khi cái vẻ phá cách bài hát của anh lại làm hại anh. Mở đầu bài hát, Anh Quân bị chê là hơi điệu và phô giọng, tuy nhiên, ở đoạn kết, Anh Quân lại bị hụt hơi khiến cái kết bị chưng hửng.
 
Trong đêm nhạc nước ngoài, Anh Quân có lẽ là thí sinh bị chê nhiều nhất vì thiếu tiết chế, chưa có sự chuẩn bị tốt nhất cho việc phô diễn sức nặng của giọng hát. Tuy nhiên, có lẽ vì lời chê này có thể ảnh hưởng tới lượt bình chọn, giám khảo Mỹ Tâm đã nói nhỏ “Xin khán giả đừng bỏ lỡ một giọng ca tốt như thế này”.
 
Vietnam Idol 2012 đêm Gala 3: Khẳng định cá tính âm nhạc - Ảnh 4
 
Như vậy, ở trong top 4 thí sinh nam, chỉ có Thanh Tùng là vụt sáng khi chàng trai này đã trình diễn với một phong độ tốt nhất và sự trưởng thành trên sân khấu lớn. Đạo diễn Dũng “khùng” phải khen ngợi “Tôi thấy Tùng bớt giống vận động viên Whusu mà bắt đầu giống ca sĩ rồi”. Chàng trai này cũng được Mỹ Tâm nhận định đêm Gala 3 là đêm thành công nhất kể từ đầu mùa giải của Thanh Tùng. “Đây là lựa chọn thông minh của Tùng. Nếu em tự nhiên, bản năng hơn thì em có thể giết nhiều trái tim của cô gái khác” – Mỹ Tâm dí dỏm.
 
Đêm Gala 3 “We are the world” khép lại với sự tiến bộ rõ rệt của các thí sinh Idol. Những cá tính âm nhạc dần bộc lộ và khẳng định rõ nét.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần