VietNam's got Talent: Ai sẽ chiến thắng?

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Đã tới vòng bán kết gay cấn, loại trực tiếp từng tuần mà VN’s Got Talent dường như vẫn mới chỉ như đang đi khai hoang tài năng.

Một vài ứng viên được coi là nặng ký cũng không làm cho khán giả bớt nghi ngại về cái gọi là “Talent” Việt.

Bán kết hứa hẹn sẽ là sân chơi riêng của những tài năng vượt trội, nhưng ngược lại, dù có đầu tư, có chuyên nghiệp hơn, các tài năng VN’s Got Talent vẫn chưa thật sự lột xác

Thí sinh đặc biệt: không có cơ hội được ưu ái
 
Với một sân chơi rộng mở như VN’s Got Talent, những thí sinh khuyết tật luôn nhận được sự ủng hộ lớn từ phía khán giả. Với họ, vượt hoàn cảnh để sống tốt đã khó, nhưng nuôi dưỡng tình yêu cuộc sống bằng chính niềm đam mê nghệ thuật là một sự đáng thán phục. Quán quân Got Talent của Trung Quốc năm 2010 Lưu Vĩ cũng đã đi từng bước thuyết phục khán giả đến ngôi vị cao nhất bằng chính tài năng chơi piano bằng chân sau khi bị tai nạn cướp đi đôi tay.
 
Trên sân khấu của VN’s Got Talent năm nay cũng mang đến nhiều cái tên được trông đợi như Vũ Khánh Vân, Nguyễn Thanh Bình hay cô gái xương thủy tinh Phương Anh…

 
Nhưng, hai trong số những tài năng này đã bị loại khỏi danh sách chung kết với việc bình chọn cũng như sự lựa chọn của ban giám khảo. Nguyễn Thanh Bình đã vô tình từ bỏ cơ hội lọt vòng trong chỉ bởi, anh muốn đổi mới trong mắt khán giả bằng tài năng hát bên cây đàn piano hơn là tài năng xuất sắc nổi trội của anh là có khả năng chơi trên 6 loại nhạc cụ. Thanh Bình bị loại là một sự đáng tiếc khi giá như, anh được tư vấn giữ nguyên phong độ cũng như tài năng mà anh từng chinh phục khán giả như ở sơ loại, có lẽ, anh sẽ trở thành đối thủ đáng gờm ở vòng chung kết.

Cô gái bạch tạng Vũ Khánh Vân có lẽ là trường hợp đáng tiếc hơn cả khi mặc dù đã lọt tới top 3, cô lại bị gạt ra bởi hai vị giám khảo Thành Lộc và Thúy Hạnh để nhường cho Trường Giang chiếc vé vào bán kết. Đúng là, ở một sân chơi có nhiều tài năng ca hát thi thố như VN’s Got Talent, giọng ca của Vân chỉ vừa đủ về kỹ thuật để tự tin đứng trên sân khấu. Nhưng cái mà Vân có hơn hẳn, đó chính là niềm đam mê, cảm xúc mà cô mang lại trong từng câu hát. Cảm xúc này, cuối cùng cũng không thuyết phục được khán giả.

Màn hài độc thoại của Nguyễn Phúc Gia Huy ở vòng bán kết được bật mí sẽ có nhiều bất ngờ cuối cùng lại trở thành nỗi thất vọng. Không lấy nổi tiếng cười của khán giả, giám khảo cũng rất nhợt nhạt với lối kể chuyện hài của thí sinh khuyết tật này.

Ở nhóm các thí sinh này, chỉ còn lại cô gái mắc bệnh xương thủy tinh Phương Anh. Gây ấn tượng cực mạnh từ vòng sơ loại, Let’s dance này đã làm cho những ai, dù có đang bi quan nhất, dù có đôi chân không thể nhảy nhót cũng muốn nhún nhảy theo sự lạc quan, tự tin và đầy lôi cuốn của giọng ca ngồi trên xe lăn này. Phương Anh chắc chắn sẽ có một chiếc vé vào chung kết bằng việc bình chọn của khán giả.

Cho đến vòng bán kết này, ngay cả những thí sinh có hoàn cảnh khá đặc biệt như các bác nông dân trong Dàn nhạc dây làng Then hay các cô tiểu thương ở chợ… cũng khó kiếm được sự bình chọn của khán giả hay cái gật đầu của ba vị giám khảo. Bởi, nếu cứ lấy một cái mốc của sự chuẩn chỉnh trong một bộ môn nghệ thuật, thì các tài năng ngoại đạo này phải rèn bao nhiêu nữa để trở thành nghệ sỹ chuyên nghiệp. Trong khi, mục đích của VN’s Got Talent không phải tìm kiếm những gương mặt chuyên nghiệp.

Tài năng nào sẽ lên ngôi

Quán quân Got Talent của nhiều nước trong nhiều mùa giải đã cho thấy, tài năng nhóm rất khó bước lên bục cao nhất. Cho nên, sự xuất hiện của Tia chớp, Ngẫu hứng, Gió mới, Khát vọng, Dàn nhạc dây làng Then… có lẽ, chỉ là thứ gia vị thêm phần ngon vị cho khán giả ở vòng bán kết. Một số tiết mục thiên về biểu cảm hình thể như belly dance của Hoài Yên, múa võ trên nền nhạc cổ truyền của Nguyễn Văn Thịnh, nuốt kiếm của nhóm Bảo Cường… chỉ đủ để giải trí, nếu không muốn nói rằng, không tìm thấy đâu tài năng trong các tiết mục này.

Vì thế, có hai nhóm đối tượng khá được để tâm khi lọt tới vòng bán kết này là các tài năng nhí và các tài năng có phong độ và điển trai.

Sau hiệu ứng thầy giáo điển trai Võ Trọng Phúc, trên sân khấu VN’s Got Talent cũng vừa lộ diện vài gương mặt điển trai, hát hay và cũng có khả năng bứt phá như Ngọc Hoàng, Thái Hoàng… Một số cái tên như Hương Thảo với tài năng hát nhạc kịch, hai thí sinh có “giọng hát che lấp ngoại hình” như Nguyễn Ngọc Gia Bảo hay thầy giáo Nguyễn Xuân Trung… được kỳ vọng cũng sẽ tạo nên kịch tính cho vòng bán kết.

Các tài năng nhí ở sân chơi VN’s Got Talent năm nay khá xôm tụ với những cái tên gây hiệu ứng khán giả rất tốt như Trần My Anh, Tri Giao, Vũ Song Vũ, Thanh Trúc, Nguyễn Lê Nguyên… Gây ấn tượng ở vòng loại bằng giọng ca trong trẻo, sự hồn nhiên đến từ cách ăn mặc lẫn suy nghĩ, các tài năng nhí luôn mang đến làn gió rất mới, rất lạ và rất thú vị cho khán giả theo dõi chương trình. Nhưng việc tư vấn cho các cháu chín ép bằng những bài hát rất khó kiểu dân gian đương đại, trúc trắc như “Bà tôi” của Vũ Song Vũ hay “Con cò” của Thanh Trúc khiến người nghe cũng thấy sự non nớt và quá sức của các bé. Việc chọn một ca khúc khó của Adele khiến My Anh bị loại cũng là một điều đáng tiếc cho sân chơi tài năng này.

Còn 4 tuần bán kết nữa, khán giả vẫn đặt nhiều kỳ vọng sẽ tìm thấy những “Talent” thật sự của Việt Nam. Nhưng với những gì mà các thí sinh đang thể hiện, ngay cả những tiết mục đã chắc vé vào chung kết, vẫn chưa thật sự làm khán giả nước nhà bớt nghi ngại. Khi thí sinh đã “hết vốn”, người ngoại đạo như họ sẽ lấy gì để bứt phá tạo nên sự độc đáo.