“Vó ngựa Bình Định” đã trở lại

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Như định mệnh, đúng cái ngày Quảng Nam trở về hạng Nhất thì “ngựa ô” Bình Định lại trở lại mái nhà xưa V.League sau 12 năm vắng bóng. Người ta lại trông chờ vào một đội bóng có lối đá khó chịu bậc nhất sân cỏ Miền Trung một thời.

Mùa 2008, gần như toàn bộ thế hệ vàng của Bình Định tan rã hoặc chuyển sang đội bóng khác, cộng với lùm xùm với nhà tài trợ, đội bóng sa sút không phanh, xuống hạng cuối mùa bóng năm đó. Người dân Bình Định còn nhớ mãi cái ngày 28.8.2008 đáng quên, đội nhà thất bại trong trận tranh vé vớt với Đồng Tháp trên sân Thống Nhất chính thức bị xuống hạng.

12 năm thăng trầm

Hơn 1 thập kỷ qua trôi qua, người hâm mộ bóng đá Bình Định vẫn luôn chờ ngày đội bóng thân yêu trở lại với sân chơi danh giá nhất Việt Nam. Còn người hâm mộ Việt Nam thì có lẽ phải chời quá lâu nên người ta cũng chả còn nhơ nơi đây 1 thời đã sản sinh ra những tên tuổi cho bóng đá nước nhà. Những cái tên như thủ môn Dương Ngọc Hùng, Kim Đức, Ngọc Thiện…dần đi vào dĩ vãng.

 Dấu ấn lớn của HLV Đức Thắng. Ảnh VPF.

Thực tế, đó là 12 năm thăng trầm, có lúc Bình Định đã gần V.League lắm rồi, nhưng cũng có thời điểm suýt tý nữa là rớt luôn xuống hạng nhì (mùa giải 2019). Bóng đá Bình Định có tiềm năng, nhưng nó như một cỗ xe, đổ đủ xăng là bon, không thì lờ đờ đá cho xong mùa giải.

Bước ngoặt chính là mùa giải năm ngoái, tưởng như bóng đá Bình Định đi vào ngõ cụt thì Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh (Hung Thinh Corp), với phần lớn lãnh đạo và cán bộ nhân viên sinh ra và lớn lên ở Bình Định xuất hiện. Ban đầu Hưng chỉ hỗ trợ cho đội bóng một phần kinh phí để tham gia mùa giải 2019, trước khi đội bóng có thể tìm được nhà tài trợ mới.

Nguồn tài chính mà Hung Thinh Corp hỗ trợ cho đội bóng lúc đó khoảng 10 tỉ đồng cho đội lớn và 5 tỷ đồng cho các tuyến trẻ. Nguồn tài trợ chủ yếu tập trung vào việc cải thiện chế độ lương, thưởng và dinh dưỡng cho cầu thủ nhằm giúp đội bóng yên tâm để tập trung vào thi đấu.

Với kết quả cán đích thứ 11/12 tại Giải hạng Nhất nhưng nó cũng đủ cho mối lương duyện giữa Bình Định và Hưng Thịnh đơm hoa kết trái. Bình Định đã nhận được lệnh phải thăng hạng V.League 2021. Khoản kinh phí lớn ước chừng 40 tỉ đồng giúp đội chủ sân Quy Nhơn lột xác hoàn toàn tại sân chơi hạng Nhất.

Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng được đưa về, lực lượng được thay mới gần như toàn bộ. Nhưng biến cố đầu tiên là trước thềm mùa giải 2020 khởi tranh, CLB HAGL quyết định gọi trở lại 8 cầu thủ đang cho mượn tại CLB Bình Định mượn để đá cho CAND. Nổi bật trong số đó có Lương Hoàng Nam và Đinh Thanh Bình. Những cầu thủ từng khoác áo U20 Việt Nam dự VCK U20 World Cup 2017.

Ngọt ngào và lo lắng

Trong vòng hơn 1 tháng, Nhà cầm quân trẻ tuổi Đức Thắng đã phải gấp rút hỏi mượn bổ sung quân số từ Viettel. Gồm Nguyễn Xuân Kiên, Nguyễn Thanh Bình. Trần Hoàng Sơn, Tống Văn Hợp. Nguyễn Hữu Thắng. Bên cạnh đó, Là mời về nhiều cầu thủ từng thi đấu ở V-League. Như Hoàng Thiên (Sài Gòn), Bùi Văn Hiếu (Than Quảng Ninh) hay Huỳnh Văn Thanh (TP.HCM).

 12 năm đợi chờ, nước mắt mừng vui. Ảnh VPF

 Cùng với Bà Rịa-Vũng Tàu và Khánh Hòa, Bình Định tạo nên cuộc đua hấp dẫn tranh vé lên V.League. Với sự chuẩn bị khá cập rập họ tưởng chừng đã hụt hơi khi thua đến 3 trận trong giai đoạn 1 nhưng Đức Thắng cho thấy mình là một nhà cầm quân có chuyên môn tốt.

Những thay đổi kịp thời, đúng lúc đã giúp thầy trò Nguyễn Đức Thắng tăng tốc đúng lúc. Họ bất bại 10 trận gần đây nhất trong đó có 8 chiến thắng, 2 hòa. Đặc biệt 3 trận thắng trực tiếp trước Bà Rịa-Vũng Tàu, Khánh Hòa, Phố Hiến đã giúp Bình Định giành quyền tự quyết và thực tế đã thăng hạng ngay trên sân Quy Nhơn sau khi thắng Phố Hiến 1-0. Nhìn Bình Định lên hạng thì nhiều đội bóng tỉnh lẻ, không nhiều tiền cũng có cái mà hy vọng.

Những cầu thủ như Thanh Bình, Hữu Thắng (6 bàn), Hoàng Sơn (4 bàn) là những cầu thủ đã đóng góp tích cực cho Bình Định mùa giải này để sau 12 năm vắng bóng ở sân chơi số 1 của bóng đá Việt Nam. Sân Quy Nhơn lại đỏ đèn trở lại đá V.League. Ngựa ô "tung vó" tại V.League mùa tới, đó là sự thật, nhưng làm sao để tuyển đủ quân trụ lại cuộc đua này là điều không đơn giản chút nào.

Lên hạng đã khó, trụ hạng còn khó hơn. Có điều, chỉ cần nghĩ đến cái ngày Đức Thắng cầm quân trở lại gặp Thanh Hóa cũng đã thấy thú vị lắm rồi!

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần