Sunday, 00:00 01/01/2012
Vợ nhà báo Hoàng Hùng lãnh án chung thân
KTĐT - Kết thúc phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án nhà báo Hoàng Hùng (SN 1960, phóng viên Báo Người lao động) bị vợ là Trần Thúy Liễu, 41 tuổi, sát hại tại nhà riêng tại khu dân cư Đại Dương, phường 6, TP Tân An (tỉnh Long An), HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Liễu mức án chung thân về tội “giết người.
Ngày 29/3, TAND tỉnh Long An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án nhà báo Hoàng Hùng (SN 1960, phóng viên Báo Người lao động) bị vợ là Trần Thúy Liễu, 41 tuổi sát hại tại nhà riêng tại khu dân cư Đại Dương, phường 6, TP Tân An (tỉnh Long An). Theo cáo trạng, Trần Thúy Liễu và Lê Hoàng Hùng là vợ chồng sống với nhau có hai con chung là Lê Hồng Nhung, 20 tuổi và Lê Hồng Châu, 14 tuổi. Cuộc sống chung hạnh phúc nhưng đến năm 2005 thì tình cảm vợ chồng bắt đầu rạn nứt xuất phát từ nguyên nhân Liễu có quan hệ tình cảm với ông Nguyễn Văn Tâm (nguyên là Quản lý thị trường tỉnh Long An; ngụ tại phường 6, TP Tân An). Đến năm 2010, mâu thuẫn ngày càng trầm trọng hơn khi Liễu cùng Tâm và những người thân trong gia đình thường sang Campuchia đánh bạc và việc Hoàng Hùng phát hiện Liễu có quan hệ tình dục với ông Tâm nên hay ghen và đánh Liễu. Thời gian này do đánh bạc nợ nần nhiều người nên Liễu thường kiếm cớ gây sự với Hoàng Hùng, nhiều lần Liễu yêu cầu chồng bán nhà cho Liễu trả nợ nhưng anh Hùng không đồng ý. Vì vậy, Liễu rất tức giận nên từ đó nảy sinh ý định dùng xăng đốt Hoàng Hùng. Sáng 17/1/2011, sau khi đưa con đi học xong, Liễu đến tiệm tạp hóa số 177, quốc lộ 62, phường 2, TP Tân An mua 12 mét dây dù và xin chị Sương, chủ tiệm một bịch nilon trắng đến Trạm xăng dầu số 1 mua 20.000 đồng xăng. Khoảng 9h cùng ngày, thời điểm này Hoàng Hùng và các con không có nhà, Liễu lên lầu lấy dây dù mang ra ban công lầu 1 cột vào lan can và cuộn dây dù lại bỏ vào bịch nilon ở nền gạch ban công, phía trước phòng ngủ của Hoàng Hùng. Quang cảnh phòng xử án. Đến khoảng 21h ngày 18/1/2011, Liễu đi ra lan can lầu 1 bỏ dây dù đã buộc từ trước xuống đất rồi đi vào phòng khách bên trong để tờ giấy báo cuộn lại và quẹt ga để sẵn ở cầu thang. Sau đó, Liễu đi vào phòng ngủ anh Hùng lấy bịch xăng ném vào giường Hoàng Hùng rồi bật quẹt đốt tờ báo quăng vào nệm rồi nhanh chóng đi về phòng ngủ của mình. Liễu vừa nằm xuống thì nghe tiếng chồng kêu cứu nên chạy ra đẩy Hoàng Hùng vào nhà tắm dội nước, dập lửa. Lúc này, hai cháu Nhung và Châu thức giấc, ông Nguyễn Văn Sữa, anh rể Liễu nhà kế bên leo ban công qua cùng chữa cháy. Nghe tiếng kêu cháy, lúc này các anh Trần Văn Mến và Trần Trọng Nghĩa, làm công trình ở gần đó chạy qua xác định cửa chính tầng trệt bà Liễu đóng kín cửa không vô được. Anh Hùng sau đó được đưa đến Bệnh viện Long An cấp cứu và chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị đến ngày 29/1/2011 thì tử vong. Đến ngày 20/2, Liễu đã đến Công an đầu thú hành vi phạm tội của mình. Tại phiên tòa, bà Liễu thừa nhận hành vi dùng xăng đốt cháy chồng nhưng bị cáo khai không có ý định giết chết mà chỉ muốn hù dọa anh Hùng không đánh bị cáo nữa. Trả lời câu hỏi của HĐXX, trong vụ án này ngoài bị cáo ra còn có ai tham gia và xúi giục không? Liễu một mực khẳng định là không. Tuy nhiên Liễu thừa nhận vào đêm xảy ra vụ án, trước đó Liễu cùng con gái tên Nhung có hẹn gặp ông Tâm và đi uống nước với người này tại quán nước ở công viên phường 3 nhưng nội dung cuộc gặp gỡ này không bàn đến việc giết anh Hùng. Liễu cũng thừa nhận suốt thời gian nằm viện, bị cáo và ông Tâm có nhắn tin qua lại với nhau nhưng nội dung chỉ là thăm hỏi sức khỏe và có viết cho ông Tâm 4, 5 lá thư, trong đó có nội dung “Anh yên tâm đi, em không làm gì hại đến anh đâu…”. Đối chất tại tòa, ông Tâm thừa nhận có quan hệ tình cảm với Liễu nhưng quả quyết không nhận bất cứ lá thư nào của bà Liễu. Trong khi đó, con gái của Hoàng Hùng cho biết, có nhận từ tay mẹ thư từ và một số kỷ vật gửi cho ông Tâm. Lời khai này cũng được bà Nhiệm, em gái ông Tâm thừa nhận có cầm thư của bà Liễu gửi cho ông Tâm, nội dung thư nói ông Tâm đừng khai gì đến chuyện tiền nong, đất đai. Sau khi xem xong, bà đem đốt, không đưa thư cho ông Tâm. Bà Liễu được dẫn giải đến Tòa. Trước tòa, mẹ nhà báo Hoàng Hùng không đồng tình khi cho rằng vụ án chỉ một mình Liễu có thể thực hiện, sau lưng con dâu bà chắc chắn có người khác xúi giục. Được tòa cho phát biểu, hai con gái của ông Hùng nghẹn ngào: Ba chết con rất buồn, đau đớn nhưng ba mẹ là người sinh ra con, giờ cha con đã chết, con không muốn mất luôn mẹ… Xin HĐXX xem xét giảm nhẹ cho mẹ con. Căn cứ vào các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đồng quan điểm với VKS (trước đó đề nghị xử bị cáo mức án tù chung thân về tội “giết người”), HĐXX cho rằng đủ cơ sở để xác định trong vụ án này chỉ một mình bị cáo Liễu thực hiện nên bác lời đề nghị của luật sư bào chữa cho bị hại đề nghị hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung. Tòa cũng bác lời bào chữa của luật sư bị cáo cho rằng hành vi của bị cáo chỉ phạm tội “cố ý gây thương tích” dẫn đến chết người... Với nhận định như trên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Liễu mức án chung thân về tội “giết người