Vô ý làm chết em, lộ tội ác giết vợ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tưởng như bí mật giết vợ đã được chôn sâu, nhưng sau hơn 16 tháng, gã chồng sát nhân đã phải khai nhận hành vi tàn ác, đầy toan tính của mình. Đáng sợ hơn, sự thật lộ sáng vì một vụ án khác mà gã có liên quan.

Con “tố” cha gây tội ác

Chiều 10-10, Quách Xuân Phong (SN 1986, ở Đông Sàng, Đường Lâm, thị xã Sơn Tây) tìm đến cơ quan công an tố cáo bố đẻ là Quách Văn Phan (SN 1962) đã có hành vi cố ý gây thương tích, khiến ông Nguyễn Hồng Thanh (SN 1968, là chú họ của Phong) bị chấn thương sọ não nghiêm trọng. Theo lời kể của Phong, sau khi vợ chết cách đây hơn 1 năm, ông Quách Văn Phan bắt đầu dành nhiều thời gian cho người tình trẻ và hay vắng mặt ở nhà.
 
Gần đây, Phong có ý định mở quán kinh doanh điện thoại di động nên đã thuyết phục ông Phan bán mảnh đất mà gia đình không sử dụng đến. Khi không được bố đồng ý, nam thanh niên này tiếp tục đề nghị được mang “sổ đỏ” đi cầm đồ để lấy vốn kinh doanh, nhưng vẫn bị gạt phăng đi. Ấm ức chuyện liên tục bị bố khước từ và thấy ông Phan thường xuyên đưa cô gái trẻ chỉ hơn mình dăm ba tuổi về “ra mắt”, giữa Phong và bố đẻ đã xuất hiện những bất đồng…
 
Vô ý làm chết em, lộ tội ác giết vợ - Ảnh 1
 
Quách Văn Phan tại cơ quan công an

Tiến hành điều tra, CATX Sơn Tây xác định: Chiều 9-10, thấy bố đẻ đi cùng người tình, Phong đã nhiếc mắng, cho rằng cô bồ trẻ đang phá hoại hạnh phúc gia đình, là nguyên nhân khiến ông Phan xao nhãng việc nhà, mang tiền cho “vợ hai” mà không đầu tư mở quán kinh doanh điện thoại. Thấy vậy, ông Phan đã đuổi đánh Phong chạy dọc thôn Đông Sàng. Trong lúc bị bố rượt đuổi, Phong vừa kêu cứu, vừa chạy qua nhà ông Nguyễn Hồng Thanh.

Lúc này, người chú họ và một số người dân biết chuyện đã chạy đến can ngăn nhưng ông Phan vẫn không ngừng đấm đá con trai. Trong lúc xông vào hòa giải, ông Thanh bị Phan dùng tay gạt mạnh vào cằm, làm ông này ngã ngửa đập đầu xuống sân gạch bất tỉnh. Ngay sau đó nạn nhân được đưa vào bệnh viện đa khoa Sơn Tây cấp cứu nhưng do chấn thương nghiêm trọng nên chiều 10-10, được chuyển đến bệnh viện Việt Đức điều trị.

Để điều tra làm rõ nội dung tố cáo, cơ quan công an đã tiến hành triệu tập Quách Văn Phan. Khi công tác ghi lời khai đối với nghi phạm đang được thực hiện thì CATX Sơn Tây nhận được tin báo về việc ông Thanh đã qua đời. Kết quả khám nghiệm tử thi được thực hiện sau đó xác định, nạn nhân bị chấn thương sọ não nghiêm trọng và đó là nguyên trực tiếp khiến ông Thanh tử vong.

Giết vợ, ngụy tạo hiện trường

Theo các điều tra viên, khi được hỏi về sự việc diễn ra chiều 9-10, ban đầu Quách Văn Phan không thành khẩn, khẳng định không va chạm với ông Thanh. Đối tượng một mực cho rằng người em họ đã tự ngã, và cũng không nhớ nạn nhân bị ngã như thế nào. Ngay cả khi biết tin ông Thanh đã chết, Quách Văn Phan vẫn không thừa nhận hành vi. Phải sau nhiều giờ đấu tranh và được cơ quan điều tra đưa ra các bằng chứng, chi tiết liên quan đến vụ án, Phan mới thừa nhận gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Khuôn mặt của đối tượng đột nhiên biến sắc, lộ rõ vẻ lo sợ khi điều tra viên hình sự nhắc lại câu chuyện về cái chết của bà Lê Thị Lan (SN 1962, vợ của Phan) cách đây hơn 1 năm. Trước đó, cùng trong lá đơn tố cáo bố đẻ có hành vi gây thương tích cho ông Nguyễn Hồng Thanh, con trai đối tượng khẳng định, chính ông Phan đã ra tay sát hại vợ, rồi dựng hiện trường giả và tạo chứng cứ ngoại phạm. Tiếp tục đấu tranh, Quách Văn Phan đã tiết lộ sự thật động trời về vụ án mạng xảy ra tại nhà y ngày 30-6-2011.

Theo khai nhận của đối tượng, vào thời điểm diễn ra sự việc, bà Lan nghi ngờ chồng có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác nên giữa hai người đã cãi cọ, xô xát. Bực tức, Phan lao đến đấm thẳng vào mặt vợ, còn bà Lân phản kháng bằng cách cầm gậy tre đuổi đánh chồng. Khi đến góc vườn, Quách Văn Phan rút một thanh gỗ gác trên giàn trầu vụt liên tiếp vào vùng tai và gáy bà Lan, khiến bà ngã úp mặt xuống đất. Vài phút sau thấy vợ vẫn nằm bất động, Phan bế vợ lên làm động tác hô hấp nhưng bà Lan đã ngừng thở. Nhằm tránh bị truy cứu trách nhiệm hình sự, người đàn ông gần 50 tuổi đã tạo ra hiện trường giả giống như một vụ tai nạn.

Theo đó, gã chồng nhẫn tâm đặt vợ nằm úp mặt trong bể nước của hòn non bộ rồi đè cột bê tông lên ngang vai. Sau đó, hắn lau hết các vết máu vương vãi, chạy ra chốt cổng và đi ra chợ mua bao xi măng. Lúc về nhà, Phan cố tình gọi to cho vợ ra mở cửa (nhằm mục đích để hàng xóm nghe thấy và tin rằng y vừa đi làm về). Tiếp theo, đối tượng vờ hốt hoảng phát hiện sự việc rồi hô hoán, kêu gọi người dân xung quanh đến hiện trường. Không báo cáo sự việc cho chính quyền địa phương, Quách Văn Phan còn tiếp tục diễn kịch, cùng người họ hàng hô hấp cho vợ. “Phát hiện” bà Lan đã chết Phan tổ chức mai táng vợ ngay lập tức. Ít ngày sau, con trai nạn nhân và một số người trong gia đình đã phát hiện sự việc. Tuy nhiên, đã có một thỏa thuận ngầm với những điều khoản ràng buộc trách nhiệm của Phan đối với gia đình, đổi lại là không tố giác hành vi của đối tượng.

Liên quan đến vụ việc này, Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội đã cử tổ công tác phối hợp cùng CATX Sơn Tây tiếp tục xác minh, làm rõ. Báo ANTĐ sẽ thông tin những diễn biến tiếp theo về vụ án này!