Vòng 11 V.League 2020: Chủ nhà Quảng Ninh vui, TP.HCM thì buồn

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Vòng đấu có tới 5 trận hòa, duy nhất chủ nhà Than Quảng Ninh thắng SLNA. Đội khách Hà Nội đã khiến cho chủ nhà TP.HCM “ôm hận” khi thủng lưới tới 3 bàn.

Thanh Hóa-HAGL (0-0). Lâu nay, HAGL vẫn bị xem là “khôn nhà, dại chợ” khi 5 trận sân khách không biết mùi chiến thắng. Lần này, HLV Lee tung cặp tiền vệ trung tâm Xuân Trường, Tuấn Anh vào sân ngay từ đầu nhưng nó chỉ giúp đội khách có thế trận cầm bóng tốt hơn, lên đến 58%. Nhưng các cầu thủ chủ nhà Thanh Hóa đã biết cách làm thế nào để có 1 điểm khi Ewonde Epassi, Minh Tùng đã bọc lót, không cho các cầu thủ có tốc độ như Văn Toàn, Văn Thanh có cơ hội dốc biên.

Nam Định- Bình Dương (1-1). Mọi ánh mắt đều dồn vào trọng tài Ngô Duy Lân, người được giới “áo đen” công nhận là trọng tài cứng nhất của VFF, lại chả phe phái nào. Trên sân nhà nhưng Nam Định lại thua trước dù mục tiêu của họ là tung đội hình mạnh nhất trong cuộc chiến với mục tiêu 3 điểm.

Đây là trận đấu mà bàn thắng đến sau nhưng sai lầm cá nhân. Đầu tiên là Trung vệ Thiago của DNH.NĐ bật cao đánh đầu nhưng không chạm bóng để Tấn Tài đang đứng phía sau thoải mái lắc đầu ghi bàn thắng cho đội khách từ pha phối hợp đá phạt trực tiếp.

 Tuấn Anh (HAGL) vẫn thể hiện đẳng cấp của mình. Ảnh CLB HAGL

10 phút sau thủ môn Văn Tiến của đối khách đã giúp cho đội chủ nhà có bàn san bằng tỷ số 1-1. Phút 70, thủ môn của B.BD đấm bóng không có lực để bóng đi đến trúng tầm của Mạnh Cường và cầu thủ này bắt bóng sống, làm cháy lưới đội khách.

Viettel- Đà Nẵng (1-1). Sở hữu khá nhiều danh thủ và có bộ đội ngoại binh Caique, Bruno đang có phong độ rất tốt nhưng phải nhờ Quang Khải người vào sân ở hiệp 2 Viettel mới có kết quả hòa 1-1. Trước đó, đội chủ sân Hàng Đẫy đã bị chọc thủng lưới trên chấm phạt đền của trung vệ Igor Jelic ở phút 38. Xuất phát từ pha xuống bóng của Akinade, trung vệ Luis Silva trong lần hiếm hoi đá thay Quế Ngọc Hải đã có phạm lỗi không đáng có dẫn đến bàn thua của đội nhà.

  Hải Phòng- Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (1-1). Sau 3 trận thua liên tiếp thì chủ nhà Hải Phòng rất muốn có 3 điểm trước tân binh Hà Tĩnh. 4 trận liên tiếp, đội bóng đất Cảng không ghi bàn nhưng họ cũng chỉ còn 1 phương án ưa bóng ra hai biên và thực hiện nhưng quả tạt vào trong vòng 16,5m đến với các ngoại binh Claudecir, Diego hay Mpande.

Lần này thì đổi lại, Mpande mới là người dốc bóng sát về đương biên ngang bên rồi chuyền ngược trở ra. Còn Thế Cường là cầu thủ từ tuyến 2 băng vào và đệm lòng chuẩn xác, đưa bóng về góc xa làm tung lưới Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. 

Thua sớm nên HLV Minh Đức có cách dụng binh mà chỉ có mỗi ông hiểu được.  Theo đó các nòng cốt Hoàng Anh, Trung Học, Tuấn Hải hay Văn Minh bị cho ra nghỉ để Đức Trung, Văn Đức, Văn Hiệp, Văn Long  và Văn Huy vào sân. Để rồi  phút 87, Bruno ngả người móc bóng vào trước vòng 5m50 cho Văn Hiệp băng vào đá nối làm thủ môn Văn Toản phải bó tay, gỡ hòa 1-1. 

Quảng Nam-Sài Gòn (3-3). Một trận đấu của Pedro khi mình anh lập hat-trick cho đội khách Sài Gòn. Nhưng trong thế bị dồn chân tường thì Đinh Thanh Trung đã giành lại 1 điểm cho khán giả sân Tam Kỳ khi gỡ hòa ở phút 82. Một trận đấu có 6 bàn thắng và không có chiếc thẻ vàng nào khiến cho

Than Quảng Ninh- SLNA (2-0). Khi đã có 5 trận hòa của vòng đấu này thì khán giả xứ Nghệ cầu mong đội bóng quê nhà có lấy 1 điểm để cắt dây đen. Nhưng chủ nhà Than Quảng Ninh lại không để điều đó xẩy ra. Chỉ cần để cầu thủ nhập tịch Trần Trung Hiếu đá tự do, làm nhiệm vụ “máy quét” ngay trước cặp trung vệ Lastro-Thanh Hào thì hàng tiền vệ SLNA bế tắc.

Trong lần hiếm hoi về tham gia phòng ngự tình huống bị phạt góc Felipe đã chậm chạp để Lastro tì, đè đánh đầu ghi bàn. Nếu như sau đó chính Felipe trong tình huống không ai kèm đã mất phương hướng đánh đầu lệch khung thành Than Quảng Ninh dù khoảng cách chỉ 5m. Trong khi đó, từ ghế dự bị ngay trong tình huống chạm bóng đầu tiên J.Lynch, một cầu thủ cũ của SLNA đã có một siêu phẩm từ cú sút xa nâng tỷ số lên 2-0.

 Lại đến lượt CLB TP.HCM phàn nàn trọng tài. Ảnh CLB

TP.HCM- Hà Nội (0-3). Trước trận đấu sân Thống Nhất có 1 trận mưa rào và các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm cũng tạo ra “cơn mưa bàn thắng” vào lưới chủ nhà ngay sau đó. Đây là trận đấu mà cầu thủ 2 đội đều chơi đôi công quyết liệt và không ngại và chạm.

Phía đội khách có sự xuất hiện của Tấn Tài đá chếch cánh phải trong sơ đồ 4-1-4-1 quen thuộc. Phải nói rằng với kinh nghiệm và đẳng cấp của mình thì Hà Nội không ngại chơi đôi công với bất cứ đội bóng V.League nào. TP.HCM có được 45 phút an toàn đầu trận đấu nhưng 18 phút cuối, khi những chiếc bẫy việt vị không sập thì thủ môn Tiến Dũng đã phải 3 lần vào lưới nhặt bóng.

Việc các đội bóng đều thận trọng, nên không có sự xáo trộn nhiều sau vòng 11, Sài Gòn vẫn đứng đầu bảng xếp hạng và tạo sự cách biệt 4 điểm. SLNA dù đã làm hết cách nhưng vẫn để thua 5 trận, hòa 1 và tụt xuống vị trí thứ 11, chỉ hơn Quảng Nam chót bảng đúng 4 điểm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần