Vòng 20 giải Ngoại hạng Anh: M.U và phần còn lại

Chia sẻ Zalo

KTĐT - M.U đang tung tẩy nơi đầu bảng của giải ngoại hạng Anh. Có cảm giác, ngay cả khi họ chểnh mảng nhất, các đối thủ hoặc không đủ bản lĩnh, hoặc đứng ở khoảng cách quá xa khó có thể bắt kịp họ.

Khi sir Alex nổi đóa
 
Sau trận cầu điên rồ tuần trước với Newcastle, HLV Alex Ferguson đã dọa sẽ sa thải cả đội M.U nếu để Man City bám kịp. Sở dĩ "ông già gân" của thành Manchester nổi điên vì các cầu thủ M.U thường xuyên khiến ông thót tim khi để đối thủ dẫn trước.M.U quá có duyên trong những cuộc lội ngược dòng.
 
Ai đó bảo, đội bóng này quá bản lĩnh và đang sở hữu một hàng công hoàn hảo ở giải Ngoại hạng. Nhưng, Sir Alex lại cảm thấy bất an với những màn đi trên dây đầy mạo hiểm của học trò. Ông muốn có được trạng thái an toàn khi mà khoảng cách với các đội xếp sau đang xa vời vợi. Tuần này, M.U sẽ gặp đối thủ dễ xơi là West Bromwich.
 
Vòng 20 giải Ngoại hạng Anh: M.U và phần còn lại - Ảnh 1
 
Javier Hernandez đánh bại thủ môn Tim Krul (Newcastle) ở phút bù giờ giúp M.U lội ngược dòng ngoạn mục
 
 
Tuy nhiên, với màn trình diễn ẻo lả của các hậu vệ, chẳng ai dám đảm bảo, M.U sẽ giữ nguyên được mành lưới. Và nếu West Bromwich chơi thứ bóng đá thực dụng thì biết đâu, M.U sẽ gặp họa lớn. Thế nên, lời cảnh báo dành cho các học trò lúc này của ông Ferguson là không hề muộn.
 
Bởi, ngoài việc phải đối diện với đối thủ là chính mình thì các đội bóng hàng đầu, đặc biệt là Chelsea đang có dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ có thể sẽ thách thức vị trí của M.U.
 
Chelsea tăng tốc
 
Không hào nhoáng, còn đầy rẫy những hoài nghi, nhưng Chelsea dưới thời HLV Benitez đang cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ.
 
Đội bóng này đang thu hẹp được khoảng cách với những đội xếp trên, đặc biệt là Man City để nuôi hy vọng tranh bá xưng hùng. Ở vòng đấu này, đội bóng giàu có thành London gặp phải đối thủ khó chơi là Everton.
 
Tuy nhiên, người ta vẫn hy vọng, với cái đang có, đặc biệt là sự trở lại của tiền đạo Torres, người tưởng chừng đã hết thời thì Chelsea sẽ có được một kết quả khả quan. Tất nhiên, ngoài việc trông cậy vào thần may mắn, các ngôi sao của Chelsea phải thể hiện được bản lĩnh trước bối cảnh ngặt nghèo.
 
Ai cũng biết, đối thủ chính của Chelsea lúc này là Man City. Đội bóng của thành Manchester sẽ đến làm khách tại Norwich City. Ở vòng đấu trước, HLV Mancini đã đổ lỗi cho trọng tài khiến đội bóng của ông thua. Nhưng, những lời xúc xiểm trọng tài dù cay nghiệt đến mấy cũng không thể giúp đội bóng của ông thu hẹp khoảng cách với M.U. Thế nên, nếu muốn thay đổi số phận, Man City buộc phải giành chiến thắng trong loạt trận cuối tuần này. Bởi nếu không, chiếc ghế vốn đang rất lung lay của Mancini sẽ không thể giữ nổi.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần