Điều đáng nói là trong khi Sergio Aguero bất ngờ tỏ ra vô duyên, Yaya Toure vừa đá vừa đi bộ thì The Citizens vẫn còn các ngôi sao khác sẵn sàng tỏa sáng như Raheem Sterling hay David Silva.
4 trận đã qua là 4 lần Man City đụng độ các “đối tượng” khác nhau tại Premier League, từ Chelsea cho đến Watford, họ đều thể hiện được sự vượt trội trong mặt tấn công. Duy nhất Everton ít nhiều tạo ra khó khăn cho The Citizens nhưng vẫn không thể cưỡng lại sức mạnh của đội bóng này.

Khởi đầu hoàn hảo thôi chưa đủ, Man City còn khiến tất cả phải e sợ khi tiếp tục phá kỷ lục chiêu mộ Kevin de Bruyne. Trước đó, họ đã mua trung vệ “xịn” Nicolas Otamendi nhưng chưa thể sử dụng. Khi 2 tân binh này sẵn sàng, Man City có thể sẽ có đội hình hoàn hảo nhất trong nhiều năm trở lại đây và tất nhiên, họ chắc chắn là ứng cử viên vô địch số 1 ở mùa giải này.
Chắc chắn bởi lẽ, không những Man City đá quá hay mà các đối thủ trực tiếp của họ như Chelsea, Arsenal, Man Utd hay Liverpool đều bộc lộ một loạt vấn đề.
Trên sân nhà, Chelsea thua tâm phục khẩu phục Crystal Palace trong một trận đấu mà Jose Mourinho ước rằng ông có thể thay ít nhất 4 người. Nói đơn giản, Chelsea đang gặp vấn đề ở 4 vị trí khác nhau là hậu vệ phải, trung vệ, tiền vệ trung tâm và tiền đạo.
Trong khi sự sa sút của The Blues khiến nhiều người bất ngờ thì các thất bại của Liverpool hay Man Utd không khiến nhiều người ngạc nhiên, cho dù trước đó họ là những đội chưa từng thủng lưới ở mùa giải này.
Tại Anfield, Liverpool thua trắng West Ham 3 bàn không gỡ. Thẻ đỏ của Coutinho không phải lý do dẫn đến thất bại này, bởi lẽ trước khi ngôi sao người Brazil bị đuổi, The Reds đã để đối thủ ghi 2 bàn thắng ngay trong hiệp 1. Vấn đề của họ vẫn là những câu chuyện cũ, đó là hàng phòng ngự lỏng lẻo với điểm đen Lovren, hàng tiền vệ thiếu kết dính khi Henderson vắng mặt, và hàng công thiếu ý tưởng khi tiền đạo cắm duy nhất (Benteke) tỏ ra không thích nghi với lối chơi của toàn đội.
Về phía Man Utd, dù thi đấu không quá tệ như Liverpool nhưng thất bại trước Swansea đã phơi bày bộ mặt thật của họ, đặc biệt ở vị trí thủ môn của Romero và bộ đôi trung vệ “chắp vá” Smalling - Blind. Riêng phong độ kém cỏi của Rooney đã là câu chuyện quá quen thuộc và không cần nhắc nhiều thêm.
Trong khi đó, Arsenal dù thắng trận trước Newcastle nhưng vẫn chịu khá nhiều chỉ trích vì cách tấn công bế tắc và thiếu ý tưởng. Trong ngày Mesut Ozil vắng mặt, các đường lên bóng của Pháo thủ thiếu đi sự mềm mại và đột biến cần thiết. Chính vì thế, họ phải cần đến sự may mắn để chọc thủng hàng phòng ngự của Newcastle cho dù được thi đấu hơn người ngay từ phút thứ 5.
Vấn đề lớn nhất của Arsenal giống như Man Utd, nằm ở vị trí tiền đạo. Ở vòng đấu này, HLV Wenger tiếp tục xoay vòng giữa Theo Walcott và Oliver Giroud nhưng không đem lại kết quả. Nếu không bổ sung một chân sút đẳng cấp trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, khó ai có thể đặt niềm tin rằng Arsenal sẽ cạnh tranh chức vô địch vào cuối mùa giải này.
Ở các trận đấu khác, Tottenham tiếp tục gây thất vọng với trận hòa 0-0 với Everton trên sân nhà White Hart Lane. Sau 4 vòng đấu, đội bóng áo trắng vẫn chưa biết mùi chiến thắng và tụt xuống vị trí thứ 16 trên BXH. Trong khi đó, Southampton có được chiến thắng đầu tay khi đè bẹp Norwich 3-0, Leicester nối dài mạch bất bại với trận hòa 1-1 trên sân Bournemouth, Stoke thua trận thứ 2 trên sân nhà trước West Brom trong bối cảnh bị đuổi 2 người ngay trong hiệp 1.