Vòng đấu quyết định số phận các đội bóng

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Đây là vòng đấu mà nếu để sai lầm, các HLV không còn cơ hội sửa sai nên hứa hẹn nhiều bất ngờ. Với tính chất như vậy, công tác trọng tài đang được giới chuyên môn quan tâm và không ít lo lắng.

Sau vòng đấu này V.League 2021 tạm nghỉ cho đội tuyển tập trung nên các đội sẽ ra sân với tinh thần dốc hết sức cho mục tiêu của đội. Không chỉ các đội có hy vọng lọt vào tốp sau mà các nhóm dưới như Hải Phòng, Sài Gòn, SLNA cũng phải bằng mọi cách có điểm để chạy trốn suất xuống hạng.

Sài Gòn- Thanh Hóa. Sau trận thắng SLNA 1-0, Thanh Hóa đã vươn lên vị trí thứ 5 và nhận 800 triệu tiền thưởng. Giờ đây họ phải quyết tấm giành 3 điểm để củng cố vị trí trong tốp 6 của mình. Trong khi đó, Sài Gòn đã có một mùa bóng thất bại nhưng vẫn cần có 3 điểm để tránh xa vị trí cầm đèn đỏ.

Việc trên sân nhà Sài Gòn đã thắng 3, hòa 1 và chỉ thua 1 trận cho thấy thầy trò HLV Petrovic không dễ dàng có chiến thắng, nhất là khi phong độ sân khách của Thanh Hóa không tốt.

 SLNA thi đấu bết bát, gánh nặng đè lên vai TGĐ Nguyễn Hồng Thanh. Ảnh SLFC

Than Quảng Ninh- HAGL. Hai đội vừa có trận hòa ở vòng 12 đối đầu với nhau, nếu như Quảng Ninh đã gượng lại sau 3 trận thua thì HAGL lại bị ngắt mạch 7 trận thắng liên tục. Khoảng cách 2 đội bây giờ là 10 điểm và Quảng Ninh 99% đã lọt vào tốp 6 nên đây sẽ là trận đấu cởi mở. Phía đội khách không có Công Phượng do nhận đủ 3 thẻ vàng nhưng vẫn được đánh giá cao hơn.Phải đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu mới biết ai là người chiến thắng, nhưng sẽ có một cơn mưa bàn thắng trên sân Cẩm Phả là điều giới chuyên môn dự báo trước.

SLNA-Hà Nội. SLNA đang xuống dốc không phanh và chưa có biểu hiện thay đổi. Không chuẩn bị tốt cho mùa bóng, nên SLNA đã liên tiếp nhận 8 trận thua, cả tấn công lẫn phòng thủ đều bộc lộ điểm yếu rất khó sửa. Việc chơi 3 ngoại binh hàng công chỉ khiến cho hàng thủ trở nên mong manh hơn khi Thế Nhật, Bá Sang quá thiếu kinh nghiệm, thể hình và thể lực bất lợi.

Tân HLV Huy Hoàng phải nhanh chóng vá lại hàng phòng ngự bởi Bruno, Geovane đã thông nòng. Sau 2 trận chưa thành công với sơ đồ chiến thuật 3-4-3, không biết HLV Park Choong-Kyun có tiếp tục cuộc cách mạng chiến thuật hay không?

Hải Phòng- T.Bình Định. Đang cách đội thứ 6 chỉ 1 điểm nên trận đấu trên sân Lạch Tray ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí của đội bóng đất Võ sau lượt đi. Đây là 2 đối thủ không có phong độ ổn định bởi thành tích của đội bóng phụ thuộc vào vài cá nhân. Lối đá của hai đội khá giống nhau, sử dụng khá nhiều đường bóng dài, phụ thuộc nhiều vào các ngoại binh. Nhưng rõ ràng Hải Phòng được đánh giá cao hơn khi các ngoại binh Mpande, Fagan, Lynch thường đá khá hay trên sân nhà, di chuyển và phối hợp nhóm khá hay.

B.Bình Dương- TP.HCM. Chủ nhà Bình Dương cần 3 điểm để củng cố vị trí tốp 6, trong khi đó HLV Polking đã biết làm thế nào để sử dụng hiệu quả Lee Nguyễn. Đây cũng là một trận đấu rất khó đoán định tỷ số bởi lực lượng 2 đội không có nhiều cách biệt nhưng phía Bình Dương các chân sút Tiến Linh, Sỹ Giáp phía đội khách có Lee Nguyễn, Quốc Chí, Ngọc Đức là những cầu thủ có thể một mình làm thay đổi cục diện trận đấu.

 13 năm lưu lạc tại Hà Nội, Quảng Ninh, Bình Dương ngày trở lại xứ Quảng, HLV Phan Thanh Hùng không muốn ra mắt bằng một trận thua. Ảnh VNE.

Nam Định- SHB.Đà Nẵng. Phong độ thì vẫn phấp phù nhưng các cầu thủ Nam Định đang có một tinh thần thi đấu rất tốt, dường như họ chả ngại bất cứ đối thủ nào tại V.League. Nên chắc chắn được đá trên sân Thiên Trường thì mục tiêu là 3 điểm để chứng tỏ cho thiên hạ về trình độ bóng đá Thành Nam. Trong khi đó, 13 năm lưu lạc tại Hà Nội, Quảng Ninh, Bình Dương ngày trở lại xứ Quảng, HLV Phan Thanh Hùng không muốn ra mắt bằng một trận thua. Nhưng sau 3 trận thua liên tiếp, làm thế nào để gượng dậy là vấn đề không hề nhỏ cho SHB.Đà Nẵng.

Viettel- HL.Hồng Lĩnh. Không ai muốn gặp Viettel lúc này, đơn giản là họ đang vào phom nhưng đã xếp lịch thì HL.Hà Tĩnh phải chấp nhận. Mặc dù đã thắng liền 3 trận tại khuôn khổ V.League nhưng đây mới là thử thách cho tân HLV Thành Công. So với SLNA, B.Bình Dương, Nam Định thì đối thủ Viettel già rờ hơn rất nhiều, nhà vô địch biết cách phá lối đá của đối phương trước khi ghi bàn. Chỉ có chiến thắng thì HL.Hà Tĩnh  mới nuôi được hy vọng vào tốp 6, nhưng người ta không tin đội khách sẽ làm được chuyện động trời ấy.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần