Vụ chìm ca nô du lịch ở Quảng Nam:

Vớt được 34 người, 10 người chết, 5 người mất tích

Công Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tàu du lịch chở 36 hành khách cùng 3 thuyền viên chạy từ đảo Cù Lao Chàm vào cảng Cửa Đại (TP Hội An) thì bị lật tàu. Lực lượng chức năng đã trục vớt được 34 người, trong đó 10 người chết, 5 người mất tích gồm 3 người lớn và 2 trẻ em.

Lực lượng chức năng vớt nạn nhân trên biển đưa vào bờ.
Lực lượng chức năng vớt nạn nhân trên biển đưa vào bờ.

Chiều 26/2, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường cho biết, theo thông tin ban đầu, hiện lực chức năng đã trục vớt được 34 người, 5 người mất tích. Trong tổng số 39 người thì có 10 người tử vong, 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.

“Trên thuyền có 39 người, là người tỉnh Bình Dương và Hà Nội và 2 người địa phương. Trong số 5 người đang mất tích có 3 trẻ em” - ông Phan Việt Cường thông tin.

Những người được trục vớt lên bờ.
Những người được trục vớt lên bờ.

Trước đó, lúc 14 giờ 10 cùng ngày, chiếc ca nô chở 39 người gồm cả người lớn và trẻ em (2) và thuyền viên, xuất phát từ đảo Cù Lao Chàm vào đất liền. Khi cách bờ biển Cửa Đại khoảng 2 km thì ca nô bất ngờ bị sóng đánh chìm.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng và người dân địa phương tổ chức lực lượng tìm kiếm, cứu vớt.

Ca nô của lực lượng biên phòng cùng nhiều tàu thuyền của người dân tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích.
Ca nô của lực lượng biên phòng cùng nhiều tàu thuyền của người dân tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Ban đầu xác định phương tiện gặp tai nạn nói trên thuộc Công ty du lịch Phương Đông (tại TP Hội An). Ca nô này chở hành khách từ đảo Cù Lao Chàm về cảng Cửa Đại, TP Hội An.

Theo tìm hiểu, phương tiện gặp tai nạn nói trên mang BKS QNa-1152 do ông Lê Sen làm thuyền trưởng thuộc Công ty du lịch Phương Đông đưa khách tham quan du lịch xã đảo Cù Lao Chàm.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường (thứ hai phải sang) có mặt chỉ đạo công tác tìm kiếm các nạn nhân. 
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường (thứ hai phải sang) có mặt chỉ đạo công tác tìm kiếm các nạn nhân. 

Theo ghi nhận của chúng tôi, bên trong Đồn biên phòng, Trạm Kiểm soát biên phòng Cửa Đại, hàng trăm người dân tập trung chờ tin tức người thân. Lực lượng công an, CSGT, biên phòng, y tế... túc trực chờ tin người gặp nạn. Từng cơn gió tạt từ biển vào, lạnh cắt da cắt thịt...

Nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam điều tra làm rõ.