Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Vụ “3 người trong một gia đình bị sát hại ở Bình Dương": Giết người chỉ vì nghĩ bị nạn nhân xem thường!

Kinhtedothi – Đó là lời tự khai của kẻ giết 3 người trong một gia đình ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương vào rạng sáng 24/4.
Ngày 25/4, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo về vụ trọng án xảy ra tại khu phố Tân Ba, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên vào rạng sáng 24/4. Công an tỉnh Bình Dương cũng thông báo đã bắt được hung thủ Trần Trọng Luận (34 tuổi, ngụ khu phố 5, phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên, Bình Dương). Luận là hàng xóm của các nạn nhân.
 Trần Trọng Luận, kẻ giết 3 người chỉ với lý do hàng xóm khinh thường mình. Ảnh CAND
Theo lời khai ban đầu của kẻ giết người, hàng ngày đối tượng thường sang nhà bà Cúc uống cà phê. Trong nhiều lần trò chuyện với chị Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con gái bà Đào Thị Thu Cúc), Luận tự cảm thấy mình bị chị Nhi xem thường, nên ôm mối hận vào lòng.
Ngày 23/4, khi đánh bạc thua cháy túi, Luận nảy sinh ý định tự tử. Tuy nhiên đối tượng lại nhớ đến chị Nhi nên vào khoảng 2h sáng 24/4, Luận đem theo 3 con dao và 1 cây mã tấu, đi bộ đến nhà chị Nhi (nhà Luận cách nhà các nạn nhân khoảng 100m). Sau khi cạy mái tôn đột nhập vào nhà bà Cúc, lúc này bà Cúc thức giấc, Luận lao tới dùng mã tấu chém bà Cúc gục tại chỗ. Tiếp đó kẻ thủ ác đâm, chém chị Nhi và cháu Nguyễn Thị Bảo Ngân (8 tuổi, cháu ngoại bà Cúc). Gây án xong, Luận về nhà tắm rửa, đem hung khí đi vất tại một bãi đất trống cách nhà khoảng 100m, và uống thuốc tự tử nhưng không chết.
Đối với gia đình nạn nhân, khoảng 7h sáng 24/4, chị Trần Thị Minh Phương (con bà Cúc) sau khi tan ca về nhà, chị Phương bước sang nhà mẹ mình (2 nhà sát lưng nhau) để đón con gái nhưng cửa bị khóa ngoài. Sau nhiều lần gọi không thấy mẹ mở cửa nên chị Phương nhìn qua khe cửa, phát hiện con gái mình nằm bất động trên vũng máu. Vì vậy chị Phương hô hoán và chạy sang nhờ hàng xóm phá cửa vào, phát hiện 3 người thân của mình đã chết.
Sau khi trọng án xảy ra, Công an tỉnh Bình Dương sàng lọc tất cả các đối tượng nghi vấn. Đến tối 24/4, mời Luận về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, đến 3h sáng 25/4, Luận thừa nhận mình là hung thủ giết 3 người trong nhà bà Cúc. Theo cơ quan công an, đối tượng Luận nghiện ma túy và cờ bạc.
Tại buổi họp báo, Giám đốc Công an tỉnh cũng thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương thưởng cho các thành viên ban chuyên án 100 triệu đồng vì thành tích phá án nhanh.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
“Đêm trắng” của Công an phường Định Công và hành trình giải cứu nữ sinh

“Đêm trắng” của Công an phường Định Công và hành trình giải cứu nữ sinh

07 Sep, 12:56 PM

Kinhtedothi - Khi mạng xã hội phát triển, nơi mọi kết nối đều có thể trở thành con dao hai lưỡi, vụ việc cháu Huỳnh P.T. (SN 2007) mất tích rồi bất ngờ xuất hiện tại một nhà nghỉ ở Tây Ninh đã khiến dư luận không khỏi rúng động. Đằng sau câu chuyện tưởng chừng như một vụ bắt cóc là một kịch bản lừa đảo tinh vi, được dựng lên bởi những kẻ mạo danh lực lượng chức năng, khai thác triệt để tâm lý hoảng loạn và sự thiếu cảnh giác của nạn nhân để tống tiền.

Triệt phá ổ nhóm cho vay nặng lãi qua iCloud, lãi suất lên tới 600%/năm

Triệt phá ổ nhóm cho vay nặng lãi qua iCloud, lãi suất lên tới 600%/năm

25 Aug, 08:39 PM

Kinhtedothi - Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là Phòng An ninh mạng), Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô trên cả nước. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ