Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Vụ cháu bé rơi xuống hố sâu 35m, chưa thấy tương tác với bên ngoài

Kinhtedothi - 48 tiếng kể từ khi xảy ra vụ việc cháu bé 10 tuổi rơi xuống hố sâu 35 m tại Đồng Tháp, lực lượng chức năng vẫn đang nổ lực cứu hộ để đưa cháu bé ra ngoài, nhưng hi vọng sống không cao.

Nổ lực cứu hộ

Tính đến 11 giờ sáng ngày 2/1, công tác cứu hộ cháu bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) tại công trình cầu Rọc Sen (trên tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình) vẫn đang nổ lực, khẩn trương.

Ông Phạm Thiện Nghĩa (thứ 2 từ trái sang) Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, kiểm tra công tác cứu hộ. Ảnh PV

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác cứu hộ, động viên lực lượng cứu hộ và thăm hỏi gia đình cháu bé.

Ghi nhận tại hiện trường, hàng trăm nhân viên cứu hộ đã dùng thiết bị chuyên dụng khoan cọc nhồi tải trọng 35 tấn, với mục tiêu sớm nhổ được cọc bê tông. Tuy nhiên, máy hoạt động không như dự tính, buộc phải dừng. chuyển phương án sang thận trọng, chắc chắn để đảm bảo an toàn cho cháu bé.

Công tác cứu hộ vẫn đang được khẩn trương triển khai. Ảnh PV

Ngoài ra, còn có cần cẩu 50 tấn và ba xe máy xúc đất hỗ trợ công tác cứu hộ. Dù phương án được lực lượng cứu hộ bàn bạc kỹ tuy nhiên tất cả không chắc chắn về sức khoẻ hiện tại của cháu bé. Cháu bé không còn tương tác với bên ngoài dù oxy vẫn được nạp liên tục vào bên trong hố cọc.

Phương tiện cứu hộ hạng nặng cũng được điều đến hiện trường. Ảnh PV

Camera tại dự án ghi lại khu vực nơi cháu bé gặp nạn cho thấy, nền đất ở công trường lồi lõm, nhiều hố sâu. Nam cháu bé nhỏ nhất trong nhóm, sẩy chân rơi xuống hố trong tích tắc. Miệng hố cách điểm cuối cùng trụ bê tông cắm vào đất khoảng 3 m, không được đơn vị thi công lấp lại khi dời máy móc sang thi công mố cầu gần đó. Miệng hố hình phễu, khi cháu bé sẩy chân đã rơi vào trụ bê tông rộng 25 cm.

Ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Đồng Tháp đang chỉ huy tại công trường cứu hộ cho biết, cọc bê tông gồm hai đoạn dài 12 m và một đoạn dài 10 m, dưới cùng được bịt kín. Kết cấu này hạn chế bé trai bị rơi ra ngoài khi cọc được nhổ lên. Lực lượng chức năng sẽ xác định vị trí bé trai, sau đó mới tiến hành tháo từng đoạt khớp nối cột bê tông.

Khả năng sống rất thấp

Trao đổi với phóng viên, nhiều chuyên gia nhận định, 48 tiếng trong hố sâu 35m, rộng 25 cm, điều kiện thiếu không khí, nước uống, thức ăn cộng thêm việc dùng máy móc, cơ giới hạng nặng để khoan, cọc và tháo gỡ trụ thì việc sống sót rất thấp.

Chính quyền tỉnh Đồng Nai, Công an, huyện Thanh Bình vẫn thường xuyên tức trực chỉ đạo công tác cứu hộ. Ảnh PV

Trong khi đó, lực lượng cứu hộ vẫn liên tục nạp oxy và nước uống nhưng cháu bé vẫn không tương tác với bên ngoài. Trước mắt thực hiện công tác cứu hộ để sớm đưa cháu bé ra bên ngoài bằng mọi cách có thể.

Lãnh đạo UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, huyện Thanh Bình và người nhà vẫn túc trực chỉ đạo công tác cứu hộ, hy vọng điều kỳ diệu sẽ đến với cháu bé.

Về trách nhiệm của nhà thầu, ông Lê Hoàng Bảo, cho hay xung quanh công trường có rào dây, cắm biển báo, camera giám sát song đơn vị sẽ chấn chỉnh, đảm bảo an toàn khi thi công. Sau khi hoàn tất cứu hộ, ngành chức năng sẽ điều tra rõ nguyên nhân, xử lý sai phạm nếu có.

Như đã thông tin, khoảng 11 giờ 30 ngày 31/12/2022, cháu Thái Lý Hào Nam cùng ba bạn trong xóm ra công trình cầu Rọc Sen (trên tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình) để nhặt sắt vụn. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam bất ngờ bị lọt xuống trụ bê tông rỗng bên trong.

Cầu Rọc Sen thi công khoảng 6 tháng và đã hoàn thành mố cầu hai bên. Mỗi mố được cố định bằng 3 trụ bê tông, rỗng bên trong, độ sâu khoảng 35m. Vài ngày trước đội thi công chuyển máy móc sang mố cầu bên kia nhưng chưa lấp đất những trụ đã cắm xuống. Xung quanh mố cầu được rào tạm bằng dây.

Khi vụ việc xảy ra, các bạn đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành. Sau đó, lực lượng cứu hộ có mặt, triển khai nhiều phương án, trong đó dùng máy xúc múc quanh trụ bê tông tạo miệng hố rộng để nhổ cọc. Tuy nhiên, khi đào xuống khoảng 10m, lực lượng cứu hộ không thể rút được trụ lên. Nhóm cứu hộ bơm oxy và chuyền nước xuống cho nạn nhân uống nhưng đến sáng nay vẫn chưa có tín hiệu nào từ phía nạn nhân.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: khẩn trương di dời hàng chục hộ dân ngập lụt trong đêm

Đắk Lắk: khẩn trương di dời hàng chục hộ dân ngập lụt trong đêm

07 Nov, 08:14 AM

Kinhtedothi - Trong đêm 6/11 và rạng sáng 7/11, mực nước tại thôn Phước Nhuận (xã Xuân Phước, tỉnh Đắk Lắk) đã không ngừng dâng cao nhanh chóng, gây ngập lụt cục bộ, buộc chính quyền địa phương phải khẩn trương triển khai công tác di dời hàng chục hộ dân đến nơi trú ẩn an toàn.

Gói nốt hương Việt Nam trên những chuyến bay

Gói nốt hương Việt Nam trên những chuyến bay

07 Nov, 08:01 AM

Kinhtedothi - Từ khoang chờ Bông Sen Vàng đến những cánh bay xuyên mây, Vietnam Airlines giờ đây không chỉ chạm đến hành khách bằng dịch vụ hay nụ cười, mà còn bằng một ngôn ngữ khác – ngôn ngữ của hương thơm. Với “Nhã”, mùi hương do nghệ sĩ Rei Nguyễn sáng tạo, hãng hàng không quốc gia đã gieo vào từng chuyến bay một cảm xúc rất Việt: thanh tao, thuần hậu và đầy nâng niu.

Công an Đắk Lắk triển khai lực lượng, phương án ứng phó chủ động với bão số 13 (Kalmaegi)

Công an Đắk Lắk triển khai lực lượng, phương án ứng phó chủ động với bão số 13 (Kalmaegi)

06 Nov, 08:23 PM

Kinhtedothi- Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống và kịp thời ứng phó với diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi), đặc biệt tại 34 xã, phường ở phía Đông tỉnh, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động số lượng đông đảo cán bộ chiến sĩ (CBCS), phương tiện và triển khai nhiều phương án ứng phó chi tiết.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ