Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Vũ khí bóng đêm: Thành phố xương

Kinhtedothi - Năm 2007, nhà văn Cassandra Clare xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên "City Of Bones" nằm trong loạt sách giả tưởng phiêu lưu dành cho giới trẻ "The Mortal Instruments".
Kinhtedothi - Năm 2007, nhà văn Cassandra Clare xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên "City Of Bones" nằm trong loạt sách giả tưởng phiêu lưu dành cho giới trẻ "The Mortal Instruments".

 

Cuốn tiểu thuyết xoay quanh cô gái 15 tuổi Clary Fray. Cũng giống như bao nữ sinh cùng trang lứa, Clary Fray đang sống yên bình bên gia đình ở thành phố New York, bỗng dưng một ngày cô phát hiện ra khả năng đặc biệt của mình: Clary có thể nhìn thấy những thanh niên mang kiếm với trang phục kỳ lạ, họ đi khắp thành phố và vung kiếm giết những sinh vật ma quỷ, người sói, và ma cà rồng đội lốt con người.
 
Lấy bối cảnh tại thành phố nổi tiếng New York, bộ tiểu thuyết kể về cô gái 15 tuổi Clary Fray với năng lực đặc biệt: có thể nhìn thấy những thanh niên mang kiếm với trang phục kỳ lạ giết những sinh vật ma quỷ, người sói, và ma cà rồng đội lốt con người. Clary phát hiện ra khả năng này của mình trong một lần đến chơi ở quán bar với cậu bạn thân Simon Lewis. Cô vô tình chứng kiến một vụ giết người kỳ lạ do 3 thiếu niên có hình xăm kỳ quái và mang theo vũ khí gây ra. Tuy nhiên, hiện trường lại không hề có dấu vết nào, xác chết thì biến mất vào không khí, trong khi đó cũng chẳng ai khác nhìn thấy sự việc kỳ quái này.

 
 
Ngày hôm sau, khi Clary vẫn đang bối rối giữa những mối tơ vò vì sự kiện bí ẩn tối qua và trận cãi nhau với mẹ, cô lại gặp Jace – “sát nhân kỳ bí” một lần nữa, và tất nhiên, không ai khác ngoài cô có thể nhìn thấy anh ta. Jace đề nghị nói chuyện với Clary và mong cô gặp thầy của mình. Giữa lúc Clary còn đang phân vân chưa quyết định thì cô nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp của mẹ cảnh báo cô đừng về nhà vì căn nhà đang rất nguy hiểm. Bất chấp điều đó, Clary lập tức chạy về nhưng chẳng thấy mẹ đâu, và chờ đợi cô là một con quái vật. Nhờ có sự xuất hiện kịp thời của Jace, Clary mới bảo toàn được mạng sống và cô quyết định gia nhập đội quân shadowhunter để cứu mẹ mình. Từ đây, cuộc chiến của Clary bắt đầu và những bí mật về bản thân cô cũng dần hé mở.

 

Ngoài việc phần phim đầu tiên "City Of Bones" sẽ ra mắt khán giả vào tháng 8 này, bộ phim tiếp theo "City Of Ashes" cũng đang được sản xuất.

Đồng thời với bộ phim, cuốn đầu tiên của bộ tiểu thuyết "The Mortal Instruments" cũng được xuất bản tại Việt Nam với tên gọi "Vũ khí bóng đêm: Thành phố xương" do ChiBooks phát hành trên toàn quốc từ ngày 15-8.  
Khi The Mortal Instruments ra mắt cuốn đầu tiên cũng là lúc bộ tiểu thuyết đình đám Twighlight đang “làm mưa làm gió” trong cộng đồng độc giả trẻ. Cũng chính vì vậy mà bộ tiểu thuyết mới này nhanh chóng bị so sánh với “tiền bối” Twighlight khi ra mắt gần thời điểm và cùng có đề tài về thế giới siêu nhiên.

Nếu bạn là “fan ruột” của series Twighlight, chắc chắn bạn cũng sẽ yêu thích The Mortal Instruments bởi sự tương đồng ở nhiều điểm trong cốt truyện của hai tác phẩm: không gian giả tưởng với những nhân vật có năng lực siêu nhiên, những cuộc chiến không ngừng nghỉ giữa 2 phe thiện ác, tình yêu bị ngăn cấm, những lựa chọn khó khăn hay những quy tắc đạo đức chúng ta đặt ra cho bản thân. Trong Twighlight, tam giác tình yêu Edward – Bella – Jacob khiến khán giả “loạn nhịp tim” thế nào thì mối tình tay ba của Jace – Clary – Simon trong The Mortal Instruments cũng hấp dẫn như thế.

Phim khởi chiếu trên toàn quốc vào ngày 30/8/2013.

 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
“Bản ghi nhớ” – Lời tuyên bố mới của Quả Dưa Hấu

“Bản ghi nhớ” – Lời tuyên bố mới của Quả Dưa Hấu

12 Feb, 07:02 PM

Kinhtedothi - Gần ba thập kỷ trước, khi thị trường nhạc Việt còn chập chững bước vào thời kỳ thần tượng hóa, Quả Dưa Hấu xuất hiện như một biểu tượng của lớp thanh niên thành thị với phong cách trẻ trung, văn minh, hiện đại và đầy khát vọng. Họ tan rã khi ánh hào quang còn chưa kịp tắt hẳn, để lại phía sau một khoảng trống và những giai điệu in hằn trong ký ức thế hệ 7X, 8X.

Ca sỹ nhí Dương Đức Hải khoe giọng cùng DTAP trong Xuân Quê Hương

Ca sỹ nhí Dương Đức Hải khoe giọng cùng DTAP trong Xuân Quê Hương

09 Feb, 11:22 PM

Kinhtedothi - Chàng ca sỹ nhí Dương Đức Hải - một “hiện tượng” của làng nhạc phía Bắc trong năm 2025 - vừa có màn khoe giọng khá ấn tượng với nhóm DTAP qua ca khúc Nhà tôi có treo một lá cờ, trong chương trình nghệ thuật Xuân quê hương vừa diễn ra tối qua tại Hà Nội.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ