Vụ nổ lớn ở Văn Phú: Nạn nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vụ nổ lớn đã cướp đi sinh mạng của 4 người, có 2 nạn nhân đang được cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng...

Khoảng 15h10 ngày 19/3, tại KĐT Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội xảy ra một vụ nổ lớn kinh hoàng khiến nhiều người đi đường tử vong và bị thương nặng, hàng chục căn hộ của khu đô thị sập tường, mảnh kính vỡ bắn tung tóe khắp nơi, cổng cửa sắt bị phá hủy, tan hoang.
Vụ nổ lớn ở Văn Phú: Nạn nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch - Ảnh 1
Bác sĩ Lê Hoàng Tú - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đang thăm khám cho chị Lê Thị Kim Phương nạn nhân trong vụ nổ tại KĐT Văn Phú.
Sau vụ nổ, các nạn nhân đã nhanh chóng được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. Trong đó, 2 nạn nhân nặng nhất đang được cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103 là anh Đặng Cao Thủy (SN 1984 ở Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội) và chị Nguyễn Thị Lệ (SN 1993 ở Thanh Thùy, Thanh Oai, Hà Nội) trong tình trạng bất tỉnh, đa chấn thương.

Ông Đặng Cao Thìn (SN 1952), bác ruột của nạn nhân Đặng Cao Thủy (SN 1984)  cho biết, anh Thủy là lái xe ô tô chở tôn thuê cho khách từ Phùng Xá, Thạch Thất về Thanh Thùy, huyện Thanh Oai (TP Hà Nội). Trên xe đi cùng còn có chị Nguyễn Thị Lệ, xe của anh Thủy chở hàng đi qua thì bị sức ép từ vụ nổ bắn vào ngôi nhà số 26 tòa CT9 khu đô thị Văn Phú.

Sức ép từ vụ nổ khiến anh Thủy và chị Lệ bất tỉnh tại chỗ. Lực lượng chức năng đã phải dùng đến kìm cộng lực, kích,... cắt ca bin ô tô để đưa nạn nhân ra ngoài.

“Chiếc vô lăng đè chặt lên đùi và bộ phận sinh dục của cháu Thủy, đầu đập vào kính, máu chảy nhiều. Tôi và gia đình cháu đang rất lo lắng, chỉ hy vọng cháu qua được nạn này” - Ông Thìn cho hay.

Ông Thìn cho biết thêm, gia đình anh Thủy cũng khó khăn, anh có 2 người con, cháu trai lớn học lớp 2, con gái nhỏ 5 tuổi; vợ làm nông nghiệp nên kinh tế trong gia đình phần lớn do Thủy lo liệu. “Hy vọng Thủy sẽ tai qua nạn khỏi để về cùng vợ nuôi con, nhỡ có mệnh hệ gì thì hai con nó khổ lắm” - ông Thìn than thở.

Bà Nguyễn Thị Tho, mẹ nạn nhân Nguyễn Thị Lệ chia sẻ, chị Lệ vẫn chưa tỉnh, đang được các bác sĩ cố gắng cứu chữa. Chị Lệ có hai người con, cháu gái lớn hơn 2 tuổi còn cháu trai nhỏ mới được 7 tháng.

“Hy vọng bác sĩ cứu con tôi qua kiếp nạn này, gia đình vẫn còn hai đứa con thơ đợi cháu” - Bà Tho nghẹn nghào.

Trao đổi với phóng viên, Đại tá, PGS. TS Nguyễn Văn Khoa - Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 cho biết, hai bệnh nhân trên nhập viện trong tình trạng bị bất tỉnh, đa chấn thương, chưa thể kết luận chính xác về chức năng sống, tình trạng chung rất nguy kịch.

6 nạn nhân khác được đưa vào bệnh viện Đa khoa Hà Đông cũng gặp nhiều thương tích nhưng tình trạng nhẹ hơn ít nhiều. Bác sĩ chuyên khoa II Lê Hoàng Tú - Phó Giám đốc bệnh viện Hà Đông cho biết, đến 19 giờ cùng ngày, 2 bệnh nhân bị xây xước nhẹ đã được cho về nhà. Hiện còn 1 bệnh nhân nặng vẫn đang nằm tại khoa cấp cứu; 2 bệnh nhân chuyển đến khoa Răng hàm mặt và được chẩn đoán đa chấn thương, có khả năng chấn thương sọ não; 2 bệnh nhân khác được theo dõi tại khoa Chấn thương. Hiện các bệnh nhân không có dấu hiệu bị ảnh hưởng chức năng sống, tuy nhiên sức khỏe vẫn chưa ổn định, đặc biệt tinh thần còn rất hoang mang.

Chị Lê Thị Kim Phương, sống tại nhà số 89 TT20, KĐT Văn Phú, Hà Đông kể lại sự việc: “Nhà tôi có 4 người, lúc đó cháu tôi ở tầng 1, vợ chồng tôi và con nhỏ đang ở  nhà trên. Tôi đang cho cháu uống sữa thì đột nhiên nghe tiếng nổ rất lớn, thep phản xạ tôi lấy tay che mặt nhưng không kịp nên bị nhiều mảnh kính vỡ găm vào trán, cằm, má, hai tai ù đặc. Tôi hốt hoảng lao xuống tầng dưới thì thấy cháu tôi vẫn an toàn, nhưng rất sợ hãi. Tôi cùng các cháu bỏ chạy thục mạng ra ngoài và thấy cảnh tượng lộn xộn, kinh hoàng. Tấm biển quảng cáo trên cửa hàng nhà tôi vỡ tan, rụng từng mảnh, bên kia đường nhiều tấm cửa sắt đổ nghiêng ngả, mảnh kính vụn vương vãi khắp nơi, tường nhiều căn nhà vỡ hoác, gạch vữa vẫn tiếp tục lăn dài theo đống đổ nát”.
Chị Thu Trang, nhà ở Văn Phú, cách vụ nổ khoảng 500m vẫn chưa hoàn hồn sau vụ nổ, chị Trang kể lại: “Khi tôi cùng 2 đứa con đang ngồi chơi xem ti vi thì tiếng nổ vang trời. Cảm giác như nhà bị rung lắc. Con gái tôi khóc thét lên, thấy vậy tôi vội kéo 2 đứa con chạy ra ngoài đường”.
Một số nhà ở cách hiện trường khoảng 100m nhưng vẫn bị sức ép làm hư hỏng cửa sắt, vỡ vụn kính
Một số nhà ở cách hiện trường khoảng 100m nhưng vẫn bị sức ép làm hư hỏng cửa sắt, vỡ vụn kính.
Còn ông Nguyễn Bá Phong (62 tuổi, ở gần hiện trường) kể lại khi ông cùng mọi người đang ngồi trong nhà bỗng nghe thấy tiếng nổ lớn. Hốt hoảng cùng người thân chạy ra ngoài đường thì thấy khói bốc lên mù mịt. Lúc đó, thấy hai mẹ con nằm bất động trên đường Lê Trọng Tấn kéo dài, cách ngôi nhà phát nổ khoảng 10m. Phía bên kia đường một người đàn ông tử vong. Trên vỉa hè, chiếc xe máy bị biến dạng. Xe ô tô thì vỡ kính rơi biển số. 

Tiếng nổ lớn đến nỗi dù có cách xa đó 4-5km chắc vẫn còn nghe thấy. Sau tiếng nổ là 3 căn nhà liền nhau ở khu TT9 gần như sụp đổ, 5 ngôi nhà của tòa đối diện cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Mặc dù ở tòa nhà cách hiện trường khoảng 1km, anh Nguyễn Hồng Nguyên (ở phường Phú La, Hà Đông) cho biết, ngay sau khi nghe tiếng nổ kinh hoàng, anh ngó ra cửa chung cư tôi đang ở thì thấy bụi bay mù trời như đánh bom xem trên phim. 

“Tôi vội chạy ra hiện trường xem như thế nào thì thấy cảnh tượng hãi hùng. Cửa hàng kinh doanh sắt vụn và nhiều ngôi nhà lân cận bị vụ nổ làm hư hỏng nặng, nhiều thi thể nằm ở dưới đường. Trong đó có 2 mẹ con chị bán trứng và một người đàn ông trung niên”, anh Nguyên kể lại.
Theo Sở Y tế Hà Nội, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ nổ, Sở Y tế đã điều động 5 xe ô tô cấp cứu của Trung tâm cấp cứu 115 tại trạm Hà Đông và Thanh Trì khẩn trương triển khai nhiệm vụ. Các kíp xe có mặt tại hiện trường lúc 15h30 phút và khẩn trương tiến hành sơ cấp cứu nạn nhân. Ngoài ra, Bệnh viện đa khoa Hà Đông điều động một xe ô tô cứu thương đến tăng cường xử trí cấp cứu tại hiện trường vụ nổ. 

Hiện tại, tổng số có 12 nạn nhân, cụ thể: 6 nạn nhân bị vết thương hàm mặt, theo dõi chấn thương sọ não được chuyển đến cấp cứu tại BVĐK Hà Đông. Các nạn nhân đã được tiến hành sơ cấp cứu, xử trí vết thương và chuyển khoa chấn thương tiếp tục theo dõi.

Hiện tại tình trạng sức khỏe ổn định, có 2 nạn nhân nhẹ được xử trí vết thương tại chỗ và kê đơn cho về nhà. Có 2 nạn nhân nặng, bị đa chấn thương, hôn mê bao gồm một nạn nhân nữ khoảng 30 tuổi, một nạn nhân nam khoảng 40 tuổi đã được tổ cấp cứu của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội tiến hành sơ cứu và chuyển vào bệnh viện quân Y 103 để cấp cứu tiếp.

4 nạn nhân tử vong, trong đó có 3 xác hiện đang được lưu tại nhà đại thể của BV đa khoa Hà Đông, 1 xác đang được thu gom tại hiện trường.

Danh tính các nạn nhân trong vụ nổ kinh hoàng ở Văn Phú

Các nạn nhân tử vong

1. Bùi Chí Quân (53 tuổi, Thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, TP Hà Nội)

2. Đào Thị Soản (32 tuổi, Châu Mai, Liên Châu, Thanh Oai, TP Hà Nội)

3. Đào Thị Quỳnh (8 tuổi, Châu Mai, Liên Châu, Thanh Oai, TP Hà Nội)

4. Một nạn nhân chưa rõ danh tính

Các nạn nhân bị thương (tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông)

1. Nguyễn Thị Hằng (26 tuổi, Mộ Lao, Hà Đông, TP Hà Nội), vết thương hàm mặt, theo dõi chấn thương sọ não.

2. Nguyễn Vũ Thị Linh (28 tuổi, Yết Kiêu, Hà Đông, TP Hà Nội), vết thương hàm mặt, theo dõi chấn thương sọ não.

3. Trần Thị Thanh Huyền (26 tuổi, Văn Phú, Phú La, Hà Đông, TP Hà Nội), đa vết thương hàm mặt.

4. Lê Thị Kim Phương (33 tuổi, Văn Phú, Phú La, Hà Đông, TP Hà Nội), đa vết thương hàm mặt.

5. Nguyễn Anh Đức (30 tuổi, Văn Phú, Phú La, Hà Đông, TP Hà Nội, đã ra viện), vết thương nhỏ 2 bàn chân.

6. Nguyễn Duy Tranh (57 tuổi, Văn Phú, Phú La, Hà Đông, TP Hà Nội, đã ra viện), vết thương nhỏ đầu mặt.