Vua Midas của M.U

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Không ít fan đã lo ngại trận M.U tiếp West Ham rạng sáng qua sẽ bị “lãng quên” do “đụng giờ” với hai cuộc so tài ở vòng 1/8 Champions League. Tuy nhiên, "Nhà hát của những giấc mơ" vẫn trở thành tâm điểm chú ý bởi màn thăng hoa của "Quỷ đỏ" nói chung và cá nhân Wayne Rooney nói riêng.

KTĐT - Không ít fan đã lo ngại trận M.U tiếp West Ham rạng sáng qua sẽ bị “lãng quên” do “đụng giờ” với hai cuộc so tài ở vòng 1/8 Champions League. Tuy nhiên, "Nhà hát của những giấc mơ" vẫn trở thành tâm điểm chú ý bởi màn thăng hoa của "Quỷ đỏ" nói chung và cá nhân Wayne Rooney nói riêng.

Hai cú đánh đầu không thể cản phá của Wazza ở các phút 38 và 55 góp phần quyết định giúp Quỷ Đỏ đè bẹp West Ham 3-0 trong trận đấu sớm vòng 28 Premier League. Trên BXH lúc này, M.U chỉ còn kém đội đầu bảng Chelsea đúng một điểm. Còn Rooney củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu trong cuộc đua đến ngôi Vua phá lưới Premier League với bàn thắng thứ 22 và 23 mùa này.

Thế  nên, HLV Ferguson lại được dịp tâng học trò lên mây khi tuyên bố “Rooney sẽ sớm gia nhập danh sách những huyền thoại ở sân Old Trafford”. Còn người đồng nhiệm Gianfranco Zola của Sir Alex bên phía đội khách cũng phụ họa: “Không quá nếu coi Rooney như vua Midas bởi tất cả những thứ cậu ấy chạm vào đều biến thành vàng”.

Có lẽ Zola và West Ham chẳng phải xấu hổi vì thất bại rạng sáng qua. Đơn giản, họ không may phải gặp M.U “sai thời điểm”, khi thầy trò Ferguson đang rất cần một trận thắng “rửa mặt” sau thất bại trên sân của Everton vòng trước. Và khi Midas Rooney vẫn cứ ghi bàn “đều như vắt chanh”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần