Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Vừa vô địch đã lo thay đổi

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những tưởng sẽ có một mùa giải đắng cay dành cho Barca khi họ bị loại khỏi tứ kết Champions League và đứng trước khả năng bị Real lật đổ, nhưng cuối cùng, đội bóng này đã vượt lên trên mọi sức ép để giữ lại ngôi vương La Liga.

Mùa giải này, có thời điểm Barca trở thành cỗ máy hoàn hảo. Họ lao về phía trước với tốc độ kinh hoàng và dường như chuyện chiến thắng và giành danh hiệu ở mọi mặt trận đối với đội bóng này dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, vấn đề là cỗ máy ấy phụ thuộc quá nhiều vào động cơ mang tên Messi và đến khi có sự quá tải, lập tức nó gặp vấn đề. Những trận thua, trận hòa đến thường xuyên hơn khi mà Messi không thể thi đấu hoặc ghi bàn. Khoảng cách về điểm số giữa Barca và Real, Atletico ngày càng được thu hẹp. Đỉnh điểm của sự khủng hoảng chính là việc Barca bị Atletico Madrid loại khỏi tứ kết Champions League. Trong cuộc đấu này, mọi hạn chế của Barca đã được thể hiện. Họ thiếu động lực, thiếu sự sáng tạo trong lối chơi khi mà Messi không thể trở thành vị cứu tinh của đội bóng.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Bị loại khỏi đấu trường danh giá bởi một đối thủ yếu hơn nhưng khát khao hơn; khoảng cách về điểm số giữa Barca và những đội bóng xếp sau tại La Liga chỉ còn là 1 điểm… Chứng kiến cảnh Barca phải gồng mình trước biển áp lực, nhiều người đã nghĩ đến sự sụp đổ mang tính hệ thống. Rằng các cầu thủ sẽ không còn động lực để chiến đấu sau cú sốc về tâm lý. Khi ấy, chỉ cần một trận thua, thậm chí là trận hòa, Barca sẽ trở thành đội bóng phải bám đuổi. Rất may là đúng thời điểm quyết định, khi phải “đi trên dây” thì những ngôi sao của Barca như Neymar, Messi, Suarez đã chứng tỏ được phẩm chất của mình. Họ đã trở thành chỗ dựa cho đồng đội giữa cơn khốn khó. Và thậm chí là ở vòng cuối cùng khi mà Real sớm vượt lên dẫn trước Deportivo bằng cú đúp của Ronaldo thì Barca vẫn không đánh mất ý chí chiến đấu. Cú hat-trick của Suarez đã khiến cho những nỗ lực của Ronaldo đổ xuống sông, xuống biển...

Trong ngày đăng quang, HLV Enrique đã gửi lời cảm ơn đến các cổ động viên, những người luôn đồng hành với Barca trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Vậy nhưng, nếu tinh ý sẽ nhận thấy một Enrique rất thực tế khi nói về bản thân và đội bóng trong ngày vui. Ông cho biết: “Tôi là một người nhàm chán và tôi sẽ phải thay đổi sau 46 năm”. Với tư cách là HLV trưởng, Enrique phải thay đổi nếu muốn Barca chinh phục mọi đỉnh cao như ông tự tin tuyên bố. Mặc dù đội bóng này vẫn có được một bộ khung hoàn hảo với Messi đang ở đỉnh cao, Suarez hiệu quả với danh hiệu Vua phá lưới và Neymar ngày càng chín nhưng họ vẫn phải cách mạng nếu muốn duy trì vị thế của mình. Đội bóng cần được thay đổi với những bản hợp đồng mới nếu không muốn bị đánh bật khỏi cuộc đua ở những mùa giải tới.