Vượt hơn 300km, “hiệp sĩ” tóm gọn kẻ trộm xe

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Nhận được tin báo của nạn nhân, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng các đồng đội lần theo định vị, truy đuổi trên hành trình hơn 300 km, bắt được kẻ trộm xe.

Chiều 27/8, Công an phường Châu Phú B, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang đã tạm giữ Trần Văn Thắng (SN 2000, quê tỉnh Kiên Giang) để lập hồ sơ điều tra ban đầu về hành vi trộm xe.
 Đối tượng Trần Văn Thắng (thứ 2 từ phải sang) bị đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải bắt giữ chiều 27/8.
Trước đó vào sáng 25/8, anh Đặng văn Cơ (SN 2000, quê tỉnh Kiên Giang) phát hiện xe máy hiệu Sonic, màu đỏ đen, biển số 68N1 – 249.61 để trong phòng trọ đã biến mất cùng Trần Văn Thắng, người bạn mới xin ngủ nhờ vào đêm trước. Sau đó anh Cơ trình Công an phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, nhưng không tìm được xe.
Đến 7 giờ sáng 27/8, anh Cơ gọi điện cầu cứu “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải. Sau khi tiếp nhận tất cả thông tin về Thắng, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng các đồng đội Phan Văn Tú, Lê Chí Trung, Nguyễn Trực và Phạm Tấn Thanh thông qua định vị phát hiện Thắng đang ở khu vực phường Châu Phú B (TP Châu Đốc, tỉnh An Giang).
Ngay sau đó các “hiệp sĩ” vượt hơn 300 km (từ Bình Dương về An Giang) để tìm. Đến 14 giờ cùng ngày, các “hiệp sĩ” phát hiện Thắng đang ở trong nhà bạn gái trên Quốc lộ 91. Lúc đầu, Thắng không thừa nhận hành vi trộm xe và gọi điện để người nhà đến giải cứu. Tuy nhiên trước các chứng cứ, Thắng thừa nhận trộm xe và các “hiệp sĩ” đưa đối tượng về Công an phường Châu Phú B (TP Châu Đốc).
Tại công an, Thắng khai có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và mới ra tù. Hiện Thắng đang bị tạm giữ chờ Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) xuống tiếp nhận theo quy định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần