Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Welbeck giúp Man Utd nối dài mạch thắng lên bốn trận

Kinhtedothi - Một khoảnh khắc lóe sáng của Danny Welbeck giúp nhà ĐKVĐ hạ chủ nhà Norwich trong trận cầu ở vòng 19 Ngoại hạng Anh tối 28/12 mà họ chơi rất tệ.
Tình huống quyết định thắng lợi 1-0 của Man Utd đến ở phút 57. Cú phá bóng  như búa bổ của hậu vệ chủ nhà Ryan Bennet vô tình làm trái bóng đập chân Chicharito và bật trở lại đúng đà Welbeck đang băng vào vòng cấm. Tiền đạo trẻ người Anh không bỏ lỡ thời cơ, lừa qua cả thủ môn Ruddy để đưa bóng vào lưới.
Welbeck (áo đỏ) trở thành cứu tinh của Man Utd trong trận cầu mà họ chơi rất tệ vì sự vắng mặt của một loạt trụ cột.
Welbeck (áo đỏ) trở thành cứu tinh của Man Utd trong trận cầu mà họ chơi rất tệ vì sự vắng mặt của một loạt trụ cột.
Nói về độ thuyết phục, đây dứt khoát không phải là thắng lợi thuyết phục của Man Utd. Trước và sau tình huống Welbeck làm bàn, nhà ĐKVĐ đã chơi rất tệ. Họ chơi như mất hồn trong hiệp đầu, để Norwich lấn lướt hoàn toàn và chỉ không thủng lưới nhờ sự xuất sắc của De Gea cũng như việc các chân sút chủ nhà thiếu độ sắc sảo cần thiết. Sau khi có bàn thắng, Man Utd cũng không thể nhân đà tâm lý và thế trận thuận lợi để nới rộng cách biệt dù có một số cơ hội.

Tuy nhiên, đặt vào bối cảnh Man Utd đang phải gồng mình trong giai đoạn marathon khốc liệt nhất mùa giải với nhịp độ hai ngày một trận và bị cơn bão chấn thương, thẻ phạt lấy đi phân nửa đội hình chính, chiến thắng hôm qua vẫn có giá trị như vàng mười với thầy trò Moyes. Nhờ nó, Man Utd nối dài mạch thắng tại Ngoại hạng Anh lên bốn trận và qua đó, nhảy lên đứng thứ sáu, thu hẹp cách biệt với top 4 xuống còn hai điểm (trước khi các đối thủ đá loạt trận muộn hôm nay). Nhờ nó, Man Utd tiếp tục khẳng định họ đang rất có duyên với các chuyến sân khách khi có 11 trận bất bại, trong đó có tới bảy lần chiến thắng.

Việc Rooney - nguồn cảm hứng quan trọng nhất của đội mùa này - phải ở nhà vì tái phát chấn thương cơ háng là một đòn nặng giáng vào Man Utd trước trận đấu. Cộng thêm bốn sự xáo trộn khác, nhà ĐKVĐ hiện lên với hình ảnh chắp vá đến tội nghiệp khi bước ra sân Carrow Road. Kinh nghiệm của Giggs, sự cố gắng của Carrick mới trở lại sau chấn thương chỉ giúp Man Utd giữ bóng tốt hơn, nhưng ưu thế đó không đủ để họ chơi bốc lên trong hiệp đầu.

Kagawa được xếp đá ở vị trí số 10 mà Rooney bỏ lại, nhưng không tạo được sức ảnh hưởng như trụ cột người Anh. Young được kéo sang cánh phải, nhưng cũng chỉ giỏi múa may, chứ không đem lại hiệu quả. Chicharito vì thế cô độc và đói bóng trên tuyến đầu. Norwich, đội có hàng thủ tệ thứ nhì Ngoại hạng Anh ở 18 vòng đầu với 31 bàn thua (chỉ kém Fulham 35 bàn), nhờ đó bình an vô sự trong suốt 45 phút hiệp một.

Hàng thủ Man Utd, trong khi đó, vẫn chệch choạc, bất chấp sự trở lại của thủ quân Vidic. Norwich, bằng những pha phối hợp đơn giản nhưng có tốc độ và sự chính xác cao, đã làm các hậu vệ của đội ĐKVĐ xoay như chong chóng và lắm phen phải thót tim. Chỉ nhờ De Gea xuất sắc cản hai cú ra chân của Martin rồi Hooper, Man Utd mới không thủng lưới ở các phút 17 và 22, còn Evans thì có mặt kịp thời để chặn cú sút của Hoolahan sau tình huống anh này đi bóng vào vòng cấm Man Utd như vào chốn không người.

Man Utd có khởi sắc hơn một chút sau giờ giải lao, đặc biệt là trên hàng công, nơi HLV Moyes đưa Welbeck vào thay Giggs, để rồi được tận hưởng trái ngọt với tình huống làm bàn của tiền đạo trẻ người Anh này ở phút 57. Bàn thắng đó khiến Norwich đánh mất sự tự tin và mạch lạc từng có trước đó. Tất cả những gì đội chủ nhà làm được trong thời gian còn lại chỉ là một tình huống họ đòi được hưởng phạt đền ở phút 73 khi Hoolahan ngã trong vòng cấm trong thế bị kẹp giữa Evra và Vidic. Nhưng trọng tài Phil Dowd từ chối thổi phạt Man Utd.

Nhà ĐKVĐ cũng không thể nới rộng cách biệt dù có một số cơ hội, nhưng đã làm rất tốt trong khâu bảo vệ lợi thế. Họ khóa chặt mọi nẻo đường vào cầu môn của De Gea và giữ vững tỷ số 1-0 đến hết giờ.

Đội hình thi đấu:

Norwich: Ruddy, Martin, Bennett, Bassong, Olsson; Snodgrass (Murphy 79'), Fer, Johnson, Redmond; Hoolahan (Elmander 89'); Hooper (Van Wolfswinkel 69').

Man Utd: De Gea, Smalling, Vidic, Evans, Evra; Cleverley, Carrick; Young, Giggs (Welbeck 45), Kagawa (Januzaj 69); Chicharito (Fletcher 87).

Bàn thắng: Welbeck 57
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Động viên người lao động tại các công trình trọng điểm nối đôi bờ sông Hồng

Động viên người lao động tại các công trình trọng điểm nối đôi bờ sông Hồng

14 Feb, 08:31 PM

Kinhtedothi - Nhằm kịp thời động viên công nhân lao động làm việc xuyên Tết, trong ngày 14/1 (tức 27 Tết), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng đã trực tiếp đến công trường thi công cầu Vân Phúc và cầu Thượng Cát thăm hỏi, tặng quà công nhân lao động đang làm việc tại đây.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và dâng hương tưởng nhớ các đồng chí cố lãnh đạo

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và dâng hương tưởng nhớ các đồng chí cố lãnh đạo

14 Feb, 04:36 PM

Ngày 14/2, nhân Tết cổ truyền của dân tộc – Xuân Bính Ngọ 2026, trong không khí mừng Đảng – mừng Xuân, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và dâng hương tưởng nhớ các đồng chí cố lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Thường trực Thành ủy Đà Nẵng gặp mặt các Hội quần chúng nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thường trực Thành ủy Đà Nẵng gặp mặt các Hội quần chúng nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026

12 Feb, 06:07 PM

Kinhtedothi - Ngày 12/2, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tổ chức gặp mặt các Hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì buổi gặp mặt. Cùng dự có ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ