Wolfsburg giành Siêu cúp Đức

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bayern Munich đã thống trị Bundesliga với sức mạnh tuyệt đối trong những năm qua. Dẫu vậy, Hùm Xám lại chơi dưới sức và đều thất bại trước Dortmund ở 2 trận tranh Siêu Cúp đầu mùa gần đây.

Để rồi, người ta đã phải nói về một cái dớp nào đó đang đem bám thầy trò HLV Guardiola ở trận quyết đấu khởi động trước mỗi mùa giải mới này. Và đến rạng sáng qua, họ lại một lần nữa thất bại, dù chỉ còn cách chiến thắng một bước chân.

Ở trận này, HLV Guardiola có những điều chỉnh rất rõ ràng về lối chơi so với mùa trước. Họ không còn chơi tiqui-taca rườm rà. Song điều đáng nói là người ta không nhận ra được lối chơi mới của Bayern là theo trường phái nào. Các mảng miếng tấn công của Hùm Xám rất mờ nhạt, thiếu ý đồ và vụn vặt. Đó chính là lý do, Bayern không những không kiểm soát được thế trận, mà tấn công cũng vô cùng bế tắc.
Wolfsburg giành Siêu cúp Đức - Ảnh 1
Trong phần lớn thời gian của trận đấu, Wolfsburg mới là đội chơi hay hơn. Nhưng pha lên bóng của họ rất sắc sảo, khiến hàng thủ Bayern luôn bị đặt trong tình thế báo động. Chỉ cần thêm một chút may mắn thôi, Bầy Sói ít nhất cũng phải có một bàn thắng trong hiệp 1, từ cú sút xa sạt xà ngang của Vieirinha ở phút thứ 12 hay pha đánh đầu cận thành chệch cột dọc trong gang tấc của Perisic sau đó. Tuy nhiên, đáng tiếc nhất phải là cơ hội của De Bruyne vào cuối hiệp 1. Ngôi sao người Bỉ đã vượt qua cả Neuer khi thủ thành của Bayern băng ra ngoài vòng cấm, nhưng rất tiếc cú dứt điểm vào khung thành bỏ trống của anh lại đi chệch cột dọc một cách không thể tin nổi.

Đáng tiếc hơn cho Wolfsburg khi họ còn phải trả giá cho việc phung phí hàng loạt cơ hội ngay vào đầu hiệp 2. Phút 49, Bayern bất ngờ vượt lên dẫn trước sau cú ra chân sút bồi rất nhanh của Robben, sau khi bóng bật ra từ tay thủ môn Casteels từ quả căng ngang bên cánh trái của Douglas Costa.

Chỉ sau bàn thắng này, Bayern mới có phần cải thiện được lối chơi. Trong khi đó, xét về thế trận, Wolfsburg gặp khó khăn hơn kể từ sau bàn thua này. Họ không những không thể vùng lên, mà còn phải co về phòng ngự trước sức ép của Hùm Xám. 

Dẫu vậy, Wolfsburg vẫn còn một thứ vũ khí lợi hại nữa là đòn phản công. Thực tế, họ vẫn là đội tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn Bayern trong thời gian này. Để rồi, nỗ lực của Bầy Sói rút cuộc cũng đã được đền đáp ở đúng phút 89. SVĐ Volkswagen Arena như nổ tung khi tiền đạo vào sân thay người Nicklas Bendtner đệm bóng một chạm rất tinh tế sau đường căng ngang của De Bruyne gỡ hòa cho Wolfsburg.

Hòa nhau 1-1 trong 90 phút chính thức, hai đội phải bước vào loạt luân lưu 11m để phân định thắng thua. Kết quả, nỗi ám ảnh thất bại tại Siêu Cúp Đức lại hiện về với Bayern, khi họ để thua tới tỷ số 4-5 trên chấm 11m. Tội đồ của Hùm Xám là tiền vệ Alonso, khi anh là cầu thủ duy nhất sút hỏng trong loạt “đấu súng” này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần