Xã Mỹ Đức: lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Kính lão trọng thọ”
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Nguyễn Quang Đường khẳng định: “Đầu xuân năm mới, việc chúc thọ người cao tuổi thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cao đẹp của người dân Việt Nam luôn được cấp ủy, chính quyền, Hội Người cao tuổi xã Mỹ Đức cùng các thôn tổ chức chu đáo...”.
88 người cao tuổi và con cháu, cùng đại diện cấp ủy, chính quyền xã Mỹ Đức, thôn Tết Tiêu và Nhân dân tề tựu về Nhà văn hóa thôn Tết Tiêu để dự lễ mừng thọ. Ảnh: V.B
Sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết nguyên đán Bính Ngọ), cụ Nguyễn Thị Giữa (90 tuổi, thôn Tế Tiêu, xã Mỹ Đức) cùng đông đảo con cháu đã tề tựu về nhà văn hoá thôn Tế Tiêu để dự lễ mừng thọ.
88 người cao tuổi (từ 70 đến 95 và trên 100 tuổi) tại thôn Tế Tiêu, xã Mỹ Đức được tổ chức mừng thọ Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: VB
Trong không khí ấm áp của những ngày đầu Xuân năm mới, cụ Nguyễn Thị Giữa cùng với 87 người cao tuổi (từ 70 đến 95 tuổi và trên 100 tuổi) ở thôn Tế Tiêu được tổ chức mừng thọ trang trọng. Buổi lễ có sự góp mặt của đại diện cấp uỷ, chính quyền, đông đảo người dân địa phương và con, cháu các cụ.
Nhận được nhiều lời chúc và những món quà tặng ý nghĩa nhân lễ mừng thọ, cụ Giữa chia sẻ: “Tôi rất vui và tự hào. Đây là một sự quan tâm lớn lao của chính quyền, con cháu và cộng đồng, giúp tôi cảm thấy được trân trọng và yêu thương. Bản thân luôn tự nhủ phải cố gắng để phát huy tinh thần “tuổi cao - gương sáng”, khuyên dạy con, cháu hăng hái thi đua lao động, sản xuất, đóng góp xây dựng quê hương…”.
Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Lê Văn Đoàn (thứ 2 từ phải qua) chúc thọ tại thôn Tế Tiêu, sáng mùng 4 tết Bính Ngọ. Ảnh: V.B
Ông Lê Trọng Đạt - Trưởng thôn Tế Tiêu cho biết, trong dịp này, ngoài cụ Giữa, còn có 87 cụ ông, cụ bà khác hiện đang sinh sống trên địa bàn thôn được tổ chức lễ mừng thọ. Các cụ có tuổi thọ từ 70, 75, 80, 85, 90 và 95 tuổi và trên 100 tuổi.
Mừng thọ ngày xuân cùng nhiều hoạt động quan tâm chăm sóc người cao tuổi là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Đây cũng là việc làm để tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của người cao tuổi trong gia đình, xã hội, để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích.
Cùng với thôn Tế Tiêu, trong ngày 20/2 (tức mùng 4 Tết nguyên đán Bính Ngọ), các thôn trên địa bàn xã Mỹ Đức cũng long trọng tổ chức lễ mừng thọ để tri ân những người cao tuổi từ 70 tuổi trở lên.
Bà Nguyễn Thị Hoà - Chủ tịch Hội Ngưởi cao tuổi xã Mỹ Đức thông tin, dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ năm nay, toàn xã Mỹ Đức có 792 cụ được chúc thọ, mừng thọ; trong đó, có 9 cụ tròn 100 tuổi, 23 cụ trên 100 tuổi.
Các đồng chí lãnh đạo xã Mỹ Đức chúc thọ người cao tuổi tại thôn Trinh Tiết, xã Mỹ Đức.
Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Nguyễn Quang Đường cho biết, thời gian qua, công tác chăm lo cho người cao tuổi luôn được các cấp ủy, chính quyền và Hội Người cao tuổi xã Mỹ Đức quan tâm triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Đầu xuân năm mới, việc chúc thọ người cao tuổi thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cao đẹp của người dân Việt Nam luôn được cấp ủy, chính quyền và Hội Người cao tuổi xã và các thôn tổ chức chu đáo.
"Truyền thống tốt đẹp đó đã và đang nhân lên những giá trị tinh thần quý báu, mang ý nghĩa thiết thực và tính nhân văn sâu sắc nhằm phát huy vai trò “cây cao bóng cả” của lớp người cao tuổi, góp phần xây dựng quê hương Mỹ Đức ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình" - ông Nguyễn Quang Đường nhấn mạnh.

Xã Mỹ Đức: Mang Tết đến với học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn
Kinhtedothi - Trong không khí hân hoan chào đón Tết Bính Ngọ 2026, UBND xã Mỹ Đức, Trường Mầm non An Phú A và B cùng các nhà hảo tâm đã tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm đặc sắc với chủ đề "Tết sum vầy - Xuân yêu thương", tặng quà cho học sinh dân tộc thiểu số và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.

Xã Mỹ Đức: sôi nổi các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026
Kinhtedothi - Hòa trong không khí phấn khởi của cả nước và Thủ đô Hà Nội chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026) và đón Xuân Bính Ngọ, xã Mỹ Đức đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Xã Mỹ Đức: Lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân tương ái”
Kinhtedothi – Những phần quà Tết được trao tận tay các gia đình không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền xã Mỹ Đức, góp phần để mọi người, mọi nhà đều có một cái Tết vui tươi, đầm ấm, an lành.






