Xả súng sân bay tại Florida, ít nhất 13 người thương vong

Tú Anh (Theo BBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ít nhất 5 người đã thiệt mạng sau khi một tay súng tấn công sân bay Fort Lauderdale tại Florida, Mỹ hôm 6/1.

Vụ việc xảy ra ở khu vực Nhà Ga T2, vào khoảng 13h ngày 6/1 (giờ địa phương), theo giới chức sân bay.
Theo đó có khoảng 13 người thương vong trong đó 5 người thiệt mạng và 8 người bị thương. Một đối tượng đã bị bắt giữ, theo cảnh sát và giới chức địa phương. Hàng trăm người đã tập trung tại khu vực rải nhựa đường bên ngoài nhà ga, cùng hàng chục xe cảnh sát và cứu thương đã tới nơi xảy ra vụ xả súng.
 Ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng.
Một nhân chứng chia sẻ với MSNBC rằng tay súng là một người đàn ông mảnh khảnh mặc áo phông Star Wars, tầm khoảng 20 tuổi. Tên này đã bị cảnh sát bắt hạ khi đang chuẩn bị lên nòng cho đợt tấn công tiếp theo. 
Theo nghị sỹ bang Florida, Bill Nelson tay súng được xác định danh tính là Esteban Santiago, tuy nhiên thông tin chưa được xác nhận.  
Các đoạn video cho thấy những người bị thương nằm la liệt trên sàn nhà ga, trong khi các nhân chứng la hét kêu gọi giúp đỡ về y tế. Một nhân chứng khẳng định chỉ chưa đầy 1 phút sau khi tấn công, tay súng đã bị cảnh sát bắn hạ. Theo Mark Lea, một nhân chứng từ bang Minneapolis: “Mọi người sợ hãi và chạy toán để tránh bị bắn trúng. Họ thậm chí còn va vào nhau, cố gắng tới lối thoát hiểm nhanh nhất”.
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đăng lên Twitter rằng ông “đang theo dõi tình hình tồi tệ ở Florida” và cho biết đã trao đổi với Thống đốc bang.  
Fort Lauderdale là khu vực thu hút lượng lớn du khách. Sân bay Quốc tế Miami gần đó đã tuyên bố “tăng cường các biện pháp an ninh”.  

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần