KTĐT - Trong khi đi làm rẫy, bất ngờ chuyển dạ sinh con thiếu tháng (đứa bé đã chết ngay sau khi sinh), người mẹ quá hoảng sợ chạy về nhà báo tin cho gia đình. Tuy nhiên, khi người dân phát hiện thì một phần thi thể cháu bé đã bị thú rừng ăn thịt.
Sự việc thương tâm trên được phát hiện vào khoảng 10h ngày 11/2/2011. Vào khoảng thời gian trên, một số người dân thôn 12, xã Ia R’vê, huyện Ea Súp đang trên đường đi làm rẫy đến địa phận thôn 12 thì phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh đã bị mất 2 cánh tay và chân trái trên rẫy hoa màu.
Được biết, trước đó vào ngày 10/2, Chị D.T.K.M, trú tại thôn 12, xã Ia R’vê, huyện Ea Súp đi làm rẫy thì bất ngờ chuyển dạ và sinh ngay tại rẫy.
Tuy nhiên, do sinh thiếu tháng nên ngay khi lọt lòng mẹ, bé gái trên đã tử vong do không đủ sức khoẻ. Vì quá hoảng loạn, chị M không biết xử trí thế nào nên đành chạy về nhà báo tin cho gia đình rồi lịm đi.
Đến khi những người dân thôn 12 đi làm rãy ngang qua khu vực này phát hiện thì thi thể cháu bé đã bị thú rừng ăn mất 2 cánh tay và chân trái. Ngay sau đó, gia đình cùng chính quyền địa phương đã đưa thi thể bé gái sơ sinh về chôn cất.
Ông Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND xã Ia R’vê cho biết, thi thể cháu bé do người dân phát hiện đã bị mất 2 cánh tay và chân trái. Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi và cùng gia đình tổ chức đưa thi thể cháu về chôn cất tại nghĩa trang của xã ở thôn 10.