Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Xác minh vụ mẹ kế tái bạo hành con chồng ở Cà Mau

Kinhtedothi – Cơ quan chức năng đang xác minh vụ việc mẹ kế bạo hành con riêng chồng ở Trần Văn Thời (Cà Mau). Năm 2023, người mẹ kế này cũng từng có tiền án về hành vi tương tự đối với nạn nhân.

Ngày 7/7, nguồn tin của báo Kinh tế và Đô thị cho biết, các cơ quan chuyên môn được chỉ đạo khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc nghi vấn mẹ kế tái diễn bạo hành con chồng, xảy ra tại ấp Cái Bát, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an huyện Trần Văn Thời  đã làm việc với nạn nhân là bé trai L.M.T (10 tuổi) ngụ tại địa chỉ trên.

"Cơ quan CSĐT đã mời nạn nhân làm việc (có người giám hộ đi cùng) vào tối 6/7/2024. Đối với bà H.M.N (mẹ kế của nạn nhân) hiện chưa làm việc được, nhưng cơ quan chức năng sẽ sớm tiến hành ngay. Do tính chất đặc biệt của vụ việc, gây phẫn nộ trong dư luận nên các cơ quan chuyên môn được chỉ đạo quyết liệt trong điều tra, xác minh" - nguồn tin cho biết thêm.

Trước đó, lúc 9 giờ 30 ngày 6/7/2024, UBND xã Lợi An nhận thông tin có người trình báo vụ bạo hành gia đình và nạn nhân là cháu L.M.T. Ngay sau đó, UBND xã Lợi An chỉ đạo công an xã đến nhà cháu L.M.T. Tuy nhiên, khi công an đến thì ông L.V.C (cha của L.M.T) không có ở nhà, nên công an xã ghi nhận thông tin từ ông L.V.C qua điện thoại: "Cháu L.M.T bị trượt chân ngã vào đống đá phía sau nhà, dẫn đến xây xát vùng đầu và cánh tay trái bị bầm, tự ngã chứ không phải như trình báo là do bà H.M.N bạo hành." Sau đó công an làm việc trực tiếp với bà H.M.N, bà cho biết khoảng 12 giờ ngày 5/7/2024, sau khi đi khám bệnh về, bà thấy L.M.T chạy vòng phía sau nhà, bị trượt té vào đống đá.

Vết bầm ở chân (ảnh gia đình cung cấp)

Tuy nhiên, anh L.V.T (19 tuổi, anh ruột của L.M.T) khẳng định những vết thương trên người em trai mình do mẹ kế bạo hành. Theo anh L.V.T, khoảng 20 giờ 30 ngày 5/7/2024, anh đi công việc về, thấy T. nằm co ro, trán, tay chân, mình mẩy bầm tím. Khi anh hỏi thì T. nói do làm hư máy lạnh nên bị mẹ kế đánh. Nghe vậy, anh L.V.T có hỏi bà N. và bà thừa nhận đánh T. bằng cây sạn (một dụng cụ bếp). Sau đó, L.V.T đưa em mình đến trạm y tế sơ cứu vết thương, đồng thời điện báo chính quyền địa phương.

Tháng 2/2023, bà H.M.N bị Tòa án Nhân dân (TAND) huyện Trần Văn Thời xét xử sơ thẩm, tuyên phạt H.M.N 6 tháng tù giam vì bạo hành cháu L.V.T., thương tật 4%. Bị cáo kháng cáo, ngày 11/9/2023, TAND tỉnh Cà Mau đã xét xử phúc thẩm, tuyên phạt bị cáo H.M.N 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lào Cai: nam sinh bị dụ đi làm xa, mất tích trước khi được tìm thấy ở Hà Nội

Lào Cai: nam sinh bị dụ đi làm xa, mất tích trước khi được tìm thấy ở Hà Nội

24 May, 06:51 PM

Kinhtedothi- Rời khỏi nhà trong sáng sớm mà không báo gia đình, nam sinh lớp 8 xã Vĩnh Yên được một chiếc xe ô tô chở đi khỏi địa bàn. Sau hơn một ngày, cháu được phát hiện tại một nhà hàng ở Cầu Giấy, Hà Nội. Vụ việc cho thấy những nguy cơ rình rập học sinh vùng cao trước các đối tượng môi giới lao động trái phép.

Đắk Lắk: 9 năm tù cho đối tượng hoạt động FULRO

Đắk Lắk: 9 năm tù cho đối tượng hoạt động FULRO

24 May, 12:50 PM

Kinhtedothi- Đã nhiều lần bị chính quyền địa phương kiểm điểm khi tham gia hoạt động FULRO, chống phá Nhà nước Việt Nam nhưng Y Thinh Niê vẫn tái phạm cho đến khi bị xử lý và nhận mức án 9 năm tù giam.

Bạc Liêu: 2 cựu Phó Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai bị truy tố

Bạc Liêu: 2 cựu Phó Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai bị truy tố

24 May, 11:19 AM

Kinhtedothi - Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Bạc Liêu vừa truy tố nhiều đối tượng liên quan dự án Khu dân cư Nọc Nạng, trong đó có ông Võ Văn Phượng và ông Nguyễn Văn Trận, đều nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Giá Rai (nay là thị xã Giá Rai).

Cảnh báo ô nhiễm nguồn nước từ hành vi vứt xác động vật ra sông, suối tại Hà Giang

Cảnh báo ô nhiễm nguồn nước từ hành vi vứt xác động vật ra sông, suối tại Hà Giang

24 May, 11:18 AM

Kinhtedothi- Một vụ việc gây bức xúc trong dư luận vừa được phát hiện tại xã Vĩnh Hảo (Bắc Quang, Hà Giang), khi đối tượng Trần Xuân Chiến (SN 1967) bị bắt quả tang vứt gần 2 tạ thịt lợn chết ra suối trong đêm. Kiểm tra tại nhà riêng, lực lượng chức năng phát hiện thêm 460kg thịt lợn chết đang được bảo quản trong tủ đông.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ