Xé hợp đồng vay hơn 3 tỷ đồng, thách chủ nợ đòi tiền

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sau nhiều lần làm giấy vay số tiền gần 7 tỷ đồng của vợ chồng anh Quyền, Trang bất ngờ xé bỏ hợp đồng vay hơn ba tỷ đồng rồi lớn tiếng thách thức họ đòi được.

KTĐT - Sau nhiều lần làm giấy vay số tiền gần 7 tỷ đồng của vợ chồng anh Quyền, Trang bất ngờ xé bỏ hợp đồng vay hơn ba tỷ đồng rồi lớn tiếng thách thức họ đòi được.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố bà Lê Thị Tuyết Trang, 37 tuổi, quê ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, hiện sống ở tại phố Triệu Nữ Vương, thành phố Đà Nẵng, về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, tháng 3/2006, Trang gặp chị Nguyễn Thị Hường, làm nghề kinh doanh bất động sản, trú tại 120 đường Nguyễn Hoàng, thành phố Đà Nẵng, đặt vấn đề vay 780 triệu đồng để đáo hạn ngân hàng vì thế chấp nhà và đất tại 59 Triệu Nữ Vương. Lần này, Trang  thanh toán tiền gốc lẫn tiền lãi rất sằng phẳng, tạo được lòng tin nơi chị Hường.

Đến tháng 8/2006, biết gia đình chị Hường kinh doanh vận tải du lịch, Trang nhờ chồng chị Hường là anh Nguyễn Quyền, Giám đốc Công ty TNHH Trung Thành, đứng tên vay hộ Trang tiền để mua hai ô tô kinh doanh vận tải du lịch. Việc kinh doanh thuận buồm xuôi gió nên Trang càng có uy tín hơn với gia đình chị Hường và nhiều bạn hàng khác.

Tháng 10/2006, Trang thành lập Công ty TNHH Tuyết Trang nên cần vay vốn làm ăn, đã ký với anh Quyền hợp đồng vay của Công ty Trung Thành 3,33 tỷ đồng, thời hạn một tháng. Cũng trong thời gian này, Trang viết giấy mượn của chị Hường 1,2 tỷ đồng, thời hạn vay đến ngày 8/1/2007. Ngày 15/12/2006, Trang tiếp tục viết hai giấy mượn tiền của chị Hường với số tiền 1,25 tỷ đồng, thời hạn một tháng. Ngày 11/2/2007, Trang lại tiếp tục đứng tên viết giấy mượn một tỷ đồng.

Qua nhiều lần vay, số tiền Trang nợ vợ chồng chị Hường lên đến 6,783 tỷ đồng. Ngày 21/6/2007, Trang chủ động gọi điện cho anh Quyền nói cầm “Hợp đồng vay vốn” 3,33 tỷ đồng giữa hai công ty đến để thanh toán rồi bất ngờ xé bỏ tờ “Hợp đồng vay vốn” và lớn tiếng thách thức vợ chồng anh Quyền đòi được tiền, buộc anh Quyền phải nhờ tới sự giúp đỡ của cơ quan công an.

Trên cơ sở chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra đã làm rõ, vị nữ giám đốc này còn vay mượn, huy động của bà Huỳnh Thị Loan, ở quận Bình Thạnh, TP HCM gần 1,2 tỷ đồng; mua hàng hóa và nợ tiền của bà Nguyễn Thị Thanh ở thành phố Đà Nẵng, hơn 81 triệu đồng; nợ của bà Nguyễn Thị Lan, ở tỉnh Lào Cai, 116 triệu đồng… Tất cả số tiền và hàng trên đều không “hẹn ngày về” với khổ chủ.

Do Trang đang nuôi con nhỏ mới 8 tháng tuổi nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho chị ta tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần